1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People ( không biết là phần mấy rồi ấy nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr.Big, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nokia_Connecting People ( không biết là phần mấy rồi ấy nhỉ)

    Mọi thành viên họ nhà Nokia giờ cũng đã tản mát khắp các phương trời, mỗi người mỗi công việc và cuộc sống riêng...
    Bạn Pháo, chị Brow eyes, anh SVĐ, longname, anh cnn, anh houston, em doanminhang...Gìơ này các bác vẫn dùng Nokia chứ...
    Những người muôn năm cũ giờ đang ở đâu...con cái thế nào, báo cáo đi chứ...
    Thông báo tin nóng, sau 3 năm trời em chơi với một nàng Samsung C100 giờ chuyển sang N70 rồi...dùng kể cũng chưa khoái lắm vì vẫn khoái em N95 hơn..
    Ba hoa bốc phét tí, chả hiểu có phải độc thoại một mình không
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Góp vui chuyện nhà bạn Khủng bố...
    Ở nhà Nokia ai cũng biết bạn Khủng bố, cô bạn dễ thương của nhà Nokia trước kia, giờ cũng chống lầy, con lớn tướng rồi...
    Thi thoảng cũng ghé qua blog của bạn...đọc đến rũ rượi mà cười...Sau đây là một hoạt cảnh vợ chồng nhà bạn Khủng bố mà tớ xin phép được đưa lên....
    ********
    Sáng sớm. Chiến đấu mệt nhoài mới đưa được thằng con đến nhà trẻ thành công. Thở phì phò đi ăn phở.
    Ăn được nửa bát, túi quần bên phải rung bần bật. Số lạ.
    À lố. Bên kia ngừng một tí rồi dập máy. Chắc nhầm số.
    Mấy phút sau, đang ăn miếng quẩy ngon lành thì nó lại rung bần bật.
    Á lồ. (giả giọng zai ồm ồm). Nó lại ngừng tí rồi dập máy.
    Mấy phút nữa, đang giằng co miếng thịt bò tái, nó lại rung.
    A lôôôôô (giả giọng gái í éo nhưng thực ra giống hoạn quan hơn). Nó lại ngập ngừng rồi dập máy.
    Còn thêm vài cú thế nữa. Giả giọng gì nó cũng không nói, điên rồi nhớ. Lâu rồi không chơi trò nháy máy. Mới sáng sớm đã có đứa trêu ông hử. Đợi đấy.
    Lát sau ông ăn xong phở ông ngồi xỉa răng uống chè đặc, bèn rút cả 2 cái rung bần bật ở 2 túi ra, chiến. Vừa nháy vừa rung đùi, hai tay hai súng, nháy liên tục, mà toàn chơi trò đợi đến lúc bên kia phải bật lên nghe thì tắt ngay. Có thâm niên khủng bố trò này rồi. Khà khà. Ai bảo trêu bà.
    Hiệp một nháy vài phát xong lại rung đùi uống chè, chờ xem đối phương có phản ứng gì. Biết ngay, nó nháy lại. Túi bên phải lại rung. ơ mà hoá ra nó gọi, không phải nháy.
    - A lô !!!!
    - Hello ! I got seven phone calls from you but I don''t know why you called me?
    Ôi bớ người ta sao tôi lại mắc tật mê gái. Trong điện thoại là một giọng gái oanh vàng thỏ thẻ nói tiếng Asian-English ngọt như mía lùi. Hic hic hic. Nếu cất giọng này lên ngay từ đầu có phải mỗ đỡ phải trêu lại không. Nhưng đã trót dại làm thằng lưu manh rồi, tớ đành giả giọng hùng hổ gào lên tiếp.
    - But you called me first and you said nothing, right?
    - Oh no no, ...... (giọng thảng thốt nức nở, chuẩn bị thanh minh gì đó thì bị tớ ngắt lời)
    - I think you called to a wrong number. So stop calling me again, ok?
    - Ok ok, thank you. Bye.
    Chồng ngồi cạnh bảo, thôi đừng chửi nó, chắc bọn nước ngoài không biết dùng di động VN thôi. Hic hic. Nhưng ai bảo nó tương cho 4,5 cú liền đúng lúc vào cái lúc mỗ đang hưởng thụ cái thú vui nhất đời là ĂN cơ chứ.
    Thôi coi như sáng nay có một gái ngoại bang nào đó xui xẻo chọc nhầm tổ kiến lửa. Chỉ mong nó không phải một đối tượng tư bản nào đó mình đang nộp hồ sơ apply
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác vì em cũng dùng Nokia chứ còn em chả biết ai tham gia cái topic hồi trước cả. Em dùng máy của em được hơn 1 năm rồi, trừ những lúc chập cheng ra thì nó rất ổn.
    Tự nhiên em thích làm 1 cái slogan
    668 - The number of the beast
  4. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Bebbêbbe e lâu lắm mới thấy lại hội này Hôm trước đã hỏi thăm bác longname bên 7x mà cóc thấy bác vào reply
  5. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nó kía chắc chắn là nhất về mặt tiện dụng rùi. hic em được cho một con BIRD hic. y học đến bó tay với máy BIRD bác ah. chỉ có thể gọi và nghe. em đành phải trả lại tiếp tục dùng chú 6100 tối thui của mình. liên kết các bác dùng NÓKÌA
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội thay lời anh Longname:Longname hội chuối 7x cũng như họ nhà Nokia hiện giờ đang mải làm ăn chăm sóc vợ và con gái nên bạn không thấy xuất hiện là phải...
    Phần lớn họ nhà Nokia đều bận vợ chồng con cái, còn nếu không bận vợ chồng con cái thì bận chăm lo sự nghiệp cũng như tìm cái xạc điện cho đồ Nokia ( tiêu biểu là Mr.Big).Phải nói là tớ lúc bận lúc không, không cố định thời gian post bài cùng mọi người, tuy nhiên sẽ cố gắng để họ nhà Nokia không thể chết
    Nào hãy cùng Nokia Connecting People

  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn pháo hiện giờ đang dùng một em Motorola chả hiểu loại nào chỉ biết là gập lên gập xuống và màu đen. năm nay thay 2 em.
    _em thứ nhất: bị gãy đôi vì gập ngược.
    _em thứ hai: bị chập chip bên trong vì đi biển, tự nhiên cứ gọi loạn lên, msn, gọi, để lại lời nhắn. prefer các số 20212222222222, bó tay
    hiện giờ xin được của bạn một em thứ 3 cùng loại đang cố dùng cho có cái để tiện liên lạc.
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ui tưởng hội này bị công an bắt hết rồi chứ nhể
  9. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Mọi thành viên họ nhà Nokia giờ cũng đã tản mát khắp các phương trời, mỗi người mỗi công việc và cuộc sống riêng...
    Bạn Pháo, chị Brow eyes, anh SVĐ, longname, anh cnn, anh houston, em doanminhang...Gìơ này các bác vẫn dùng Nokia chứ...
    Những người muôn năm cũ giờ đang ở đâu...con cái thế nào, báo cáo đi chứ...
    Thông báo tin nóng, sau 3 năm trời em chơi với một nàng Samsung C100 giờ chuyển sang N70 rồi...dùng kể cũng chưa khoái lắm vì vẫn khoái em N95 hơn..
    Ba hoa bốc phét tí, chả hiểu có phải độc thoại một mình không
    ......................................
    Gà đây gà đây , đã lâu lắm rồi không bén mảg vào Tâm sự. Mr. Big chơi N70 sang quá nhỉ, SZD vẫn lủi thủi với em Nokia sáu hai ba không chờ mất để tậu cái mới.
    Hallo mọi người. Hichich chiccihc , lát cả 1 đời zai đây lày, đúng nà không có cái giại lào giống cái giại lào
    Bạn pháo hoa chống lầy chưa đấy?
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Cô Pháo Hoa dạo này bay quá. Bao giờ thì biết đường mà hạ cánh đây

Chia sẻ trang này