1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @ 12576
    Dạo này fải lắm chữ cho = chị=em bác ah. Có lẽ hôm nào fải bàn về "Thép đã tôi thế đấy" cho nó sang cái mồm
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thôi, vì tiền, vì hơn 1000 USD 1 tháng thì giá chúng nó có bắt anh đi thay Em ra Trường Sa hay Mù căng Chải hay Pattaya Anh cũng đi mà không kêu la gì cả. Hôm nào rảnh rỗi gọi điện cho A để còn buôn dưa chuột ngaòi quán bia. Dạo này đời chả còn cái gì để chán nữa.1235125 sưu tầm ảnh lãnh tụ à, hôm nào A cho E cái ảnh chân dung, lãnh tụ tương lai đấy
    Cô Phá Hoa ơi, mấy cái Hoa Uất Kim Hương với Maja đọc thường lắm, cái tuổi cô bây giờ nên đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy, Cẩm Nang Phụ Nữ trẻ hay Hướng dẫn nuôi con khoẻ dạy con ngoan cho Anh được nhờ
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thôi, vì tiền, vì hơn 1000 USD 1 tháng thì giá chúng nó có bắt anh đi thay Em ra Trường Sa hay Mù căng Chải hay Pattaya Anh cũng đi mà không kêu la gì cả. Hôm nào rảnh rỗi gọi điện cho A để còn buôn dưa chuột ngaòi quán bia. Dạo này đời chả còn cái gì để chán nữa.1235125 sưu tầm ảnh lãnh tụ à, hôm nào A cho E cái ảnh chân dung, lãnh tụ tương lai đấy
    Cô Phá Hoa ơi, mấy cái Hoa Uất Kim Hương với Maja đọc thường lắm, cái tuổi cô bây giờ nên đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy, Cẩm Nang Phụ Nữ trẻ hay Hướng dẫn nuôi con khoẻ dạy con ngoan cho Anh được nhờ
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Lâu lắm mới tái xuất giang hồ, thấy nhà nokia vẫn rôm rả quá nhỉ. Chú SVD vưỡn chưa à ơi được em nào à? Thôi cố gắng độc thân cho dễ lên lãnh tụ nhé, cấp cho 12576 cái ảnh đẹp giai nhất của chú ấy, tút tiếc nghiêm chỉnh vào nghe chửa?
    12576 nhớ nhé, hôm tết chị gửi message mà chú lờ tịt chị đi là làm sao hử?
    Pháo hoa ơi chưa "chống lầy" à?

  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Lâu lắm mới tái xuất giang hồ, thấy nhà nokia vẫn rôm rả quá nhỉ. Chú SVD vưỡn chưa à ơi được em nào à? Thôi cố gắng độc thân cho dễ lên lãnh tụ nhé, cấp cho 12576 cái ảnh đẹp giai nhất của chú ấy, tút tiếc nghiêm chỉnh vào nghe chửa?
    12576 nhớ nhé, hôm tết chị gửi message mà chú lờ tịt chị đi là làm sao hử?
    Pháo hoa ơi chưa "chống lầy" à?

  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Oài bi giờ tớ chỉ khoái mỗi Notre Dame de Paris thôi, ấy tìm đâu được ko hả PH???Tớ bi giờ lãng mạn thế đấy he he he...chỉ vì nàng Heléna xinh đẹp thôi...yêu thế cơ chứ
    Bác 143245324545 bi giờ chuyên nghiệp ăn cơm rồi thì lấy đâu cảm hứng để lãng mạn nữa...
    Hôm nào cả họ nhà mình free thì offline đê....
    Bác Sờ vờ đờ mấy lần bắt gặp, cứ mỗi lần bắt gặp là một em xinh tươi mới mà vẫn chưa có kế hoạch nào thành công à...
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Oài bi giờ tớ chỉ khoái mỗi Notre Dame de Paris thôi, ấy tìm đâu được ko hả PH???Tớ bi giờ lãng mạn thế đấy he he he...chỉ vì nàng Heléna xinh đẹp thôi...yêu thế cơ chứ
    Bác 143245324545 bi giờ chuyên nghiệp ăn cơm rồi thì lấy đâu cảm hứng để lãng mạn nữa...
    Hôm nào cả họ nhà mình free thì offline đê....
    Bác Sờ vờ đờ mấy lần bắt gặp, cứ mỗi lần bắt gặp là một em xinh tươi mới mà vẫn chưa có kế hoạch nào thành công à...
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Chưa ai chịu chống em cả chị ạ.
    Mà bây giờ em cũng rỗi rãi, thêu thì thỉnh thoảng, đọc sách thì mỏi mắt, ăn thì lười. Lúc nãy đang đi tắm mới nhớ ra là họ nhà mình sắp có em bé. Thôi thì, tất cả vì tương lai con em chúng ta, kệ bà tương lai con em nhà các bác.À quên, ngược lại. Em xin mạn phép ngồi nghĩ tên cho con nhà bác 12576 cái ạ. Các bác có nhã ý thì xin mời tham gia nghĩ giúp cùng em. Càng nhiều ý kiến tham khảo càng tốt. Đặt tên cháu là gì cho nó mạnh khoẻ ngoan ngoãn dễ bảo ý à.
    Phương án một: Cháu là gái. Bố cháu là Vũ Song Toàn, em thiết nghĩ nên đặt cho cháu là:
    Vũ Hà Xuân: mùa xuân Hà Nội, tên này mang đậm hơi hướm cách mạng.
    Vũ Chúc Vy: bông hoa mong manh yếu ớt, mà em thì thích con nhà bác cứng cáp hơn người.
    Vũ Ngọc Khê: suối ngọc, nhưng mà hơi thâm thuý quá, nếu nhầm lại có thể chệch ra là Vũ Ngọc Nhạ.mà lại dính tên em vào đấy, hơi hư hỏng một tí, không được.
    Vũ Xuân Nhi: con là mùa xuân nho nhỏ của cả nhà (nói thật cái tên này em để dành cho con gái của chính mình, nhưng mà bây giờ đợi thì chẳng biết đến bao giờ, nên nhượng lại cho nhà bác). Nhưng nếu tên này mà gọi là Nhi không thì không thích, đã gọi là cứ phải gọi cả tên Xuân Nhi cơ. Tên giàu ý nghĩa.
    Vũ Thu Giang: nghe thuận miệng, bình dị và trong sáng, có thể lớn lên tính cách sẽ giống bố giống mẹ lắm. Tên đẹp.
    Vũ Thu Minh: nghe rất giống Thông Minh. Tên tốt.
    Xem nào, được 6 cái rồi đấy, nếu nghĩ ra cái nào hay hơn em lại cho lên tiếp.
    Phương án 2: Cháu là TRAI_Ặc ặc ặc.....hẹ hẹ......
    Bố cháu là Vũ Song Toàn thì đặt cho cháu là Vũ Song Phi hay là Vũ Song Hỉ là hay hơn cả. Bác về bàn với bác gái nghiên cứu dần nhé.
    Các bác khác ý kiến thế nào?Tuần này chúng mình tạm ngừng bàn luận về sách truyện lãng mạn Pháp với hoa hoét Hà Lan để dành thời giờ cho cháu nhà bác 12576 phát nhá.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Chưa ai chịu chống em cả chị ạ.
    Mà bây giờ em cũng rỗi rãi, thêu thì thỉnh thoảng, đọc sách thì mỏi mắt, ăn thì lười. Lúc nãy đang đi tắm mới nhớ ra là họ nhà mình sắp có em bé. Thôi thì, tất cả vì tương lai con em chúng ta, kệ bà tương lai con em nhà các bác.À quên, ngược lại. Em xin mạn phép ngồi nghĩ tên cho con nhà bác 12576 cái ạ. Các bác có nhã ý thì xin mời tham gia nghĩ giúp cùng em. Càng nhiều ý kiến tham khảo càng tốt. Đặt tên cháu là gì cho nó mạnh khoẻ ngoan ngoãn dễ bảo ý à.
    Phương án một: Cháu là gái. Bố cháu là Vũ Song Toàn, em thiết nghĩ nên đặt cho cháu là:
    Vũ Hà Xuân: mùa xuân Hà Nội, tên này mang đậm hơi hướm cách mạng.
    Vũ Chúc Vy: bông hoa mong manh yếu ớt, mà em thì thích con nhà bác cứng cáp hơn người.
    Vũ Ngọc Khê: suối ngọc, nhưng mà hơi thâm thuý quá, nếu nhầm lại có thể chệch ra là Vũ Ngọc Nhạ.mà lại dính tên em vào đấy, hơi hư hỏng một tí, không được.
    Vũ Xuân Nhi: con là mùa xuân nho nhỏ của cả nhà (nói thật cái tên này em để dành cho con gái của chính mình, nhưng mà bây giờ đợi thì chẳng biết đến bao giờ, nên nhượng lại cho nhà bác). Nhưng nếu tên này mà gọi là Nhi không thì không thích, đã gọi là cứ phải gọi cả tên Xuân Nhi cơ. Tên giàu ý nghĩa.
    Vũ Thu Giang: nghe thuận miệng, bình dị và trong sáng, có thể lớn lên tính cách sẽ giống bố giống mẹ lắm. Tên đẹp.
    Vũ Thu Minh: nghe rất giống Thông Minh. Tên tốt.
    Xem nào, được 6 cái rồi đấy, nếu nghĩ ra cái nào hay hơn em lại cho lên tiếp.
    Phương án 2: Cháu là TRAI_Ặc ặc ặc.....hẹ hẹ......
    Bố cháu là Vũ Song Toàn thì đặt cho cháu là Vũ Song Phi hay là Vũ Song Hỉ là hay hơn cả. Bác về bàn với bác gái nghiên cứu dần nhé.
    Các bác khác ý kiến thế nào?Tuần này chúng mình tạm ngừng bàn luận về sách truyện lãng mạn Pháp với hoa hoét Hà Lan để dành thời giờ cho cháu nhà bác 12576 phát nhá.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    FANTOMAT, welcome back.
    Nghe nói bây giờ suốt ngày nằm quay mặt vào tường xé giấy hả?
    Nếu điều một không đúng thì có nghĩa là sắp lấy vợ rồi phải không?

Chia sẻ trang này