1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Trông bác chuăn bị cho vợ đẻ thế này thì còn thằng nào dám lấy vợ nữa.
    Bà chị mắt nâu có baby mà không ai biết cả. Chị cho cháu lên chào các cô các chú đê. Dù sao cũng chúc mừng chị, tuy muộn.
    Dạo này bà con bon chen chuyện con cái ghê qúa. Khác hẳn so vỏi hỏn năm về trước. Lúc mọi người còn chọc ghẹo, tán tỉnh nhau. Chắc lần nữa quay lại là cả nhà rủ nhau đi ăn cưới con cái.
    Còn cái ông CNN2003 biến đâu mất tiêu chẳng thấy mặt. Ông...anh...ơi...ơi............................
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Thôi chú đừng có đá hất anh lên nữa
    Anh sẽ xui vợ 12352125 không bắt 123455 xuống dưới nhà pha cốc sữa mang lên mà phải cõng xuống, pha sữa, chờ uống xong rồi cõng trả lên tầng trên. Đi đâu cũng phải có đôi như thế thì nó mới hạnh phúc
    Sao mọi người bây giờ đặt tên con toàn lấy cái tên gốc Khựa thế nhỉ.
    Ý anh là nếu có babe thì đặt tên là VŨ SONG SẮT cho nó hoành tráng và chắc chắn. Đảm bảo bền vững đến muôn đời.

    ----------------
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Thôi chú đừng có đá hất anh lên nữa
    Anh sẽ xui vợ 12352125 không bắt 123455 xuống dưới nhà pha cốc sữa mang lên mà phải cõng xuống, pha sữa, chờ uống xong rồi cõng trả lên tầng trên. Đi đâu cũng phải có đôi như thế thì nó mới hạnh phúc
    Sao mọi người bây giờ đặt tên con toàn lấy cái tên gốc Khựa thế nhỉ.
    Ý anh là nếu có babe thì đặt tên là VŨ SONG SẮT cho nó hoành tráng và chắc chắn. Đảm bảo bền vững đến muôn đời.

    ----------------
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thì bác tính Việt Nam với Trung Hoa được ví như môi với răng mà, môi hở răng lạnh...Mà phàm những bác mà em đã từng đi offline với hội Nok nhà mình nhõn ông bà nào ông bà nấy giống Tàu y hệt nên đặt tên Tàu là điều hợp lý, ko cần phải bàn cãi ...
    Chuyện zợ con thì em ko dám bàn vì em cảm thấy em vẫn chưa đủ độ chín chắn bàn đến chuyện vợ con...
    Bên lề: hôm nay em mới để ý đến cái chữ ký của ông anh Sợ vợ đêm...ko biết bờ vai bác đã để bao nhiêu em gái tựa vào khóc rồi nhể...trông vững chãi thía cơ mà
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 03/03/2005
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thì bác tính Việt Nam với Trung Hoa được ví như môi với răng mà, môi hở răng lạnh...Mà phàm những bác mà em đã từng đi offline với hội Nok nhà mình nhõn ông bà nào ông bà nấy giống Tàu y hệt nên đặt tên Tàu là điều hợp lý, ko cần phải bàn cãi ...
    Chuyện zợ con thì em ko dám bàn vì em cảm thấy em vẫn chưa đủ độ chín chắn bàn đến chuyện vợ con...
    Bên lề: hôm nay em mới để ý đến cái chữ ký của ông anh Sợ vợ đêm...ko biết bờ vai bác đã để bao nhiêu em gái tựa vào khóc rồi nhể...trông vững chãi thía cơ mà
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 03/03/2005
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị. Dạo này em bận làm việc quá tới mức chẳng có thời gian online. Up cái này lên để mọi người thấy em vẫn vui khoẻ. Rất mừng vì họ nhà Nokia lại tụ tập đông vui như ngày nào.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị. Dạo này em bận làm việc quá tới mức chẳng có thời gian online. Up cái này lên để mọi người thấy em vẫn vui khoẻ. Rất mừng vì họ nhà Nokia lại tụ tập đông vui như ngày nào.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi cho em em cho bác mượn Ruồi Trâu
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi cho em em cho bác mượn Ruồi Trâu
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác đánh đố tớ thế , lúc bác lờ đờ thì tớ tỉnh bơ như sáo sọi còn lúc tớ hết sức thì bác đang hăng say lao động làm sao tớ phi được đến với bác chứ ??? Dẫu sao cũng xin cảm ơn tấm thịnh tình của bác , khi nào có dịp xin phép được ghé qua nhà ngó cái tủ sách của bác
    To bác 12576: bác định khủng bố tinh thần trai tráng à , nhìn kể cũng hơi ghê xương, dưng mà trí đã quyết rồi thì lòng sao mòn được, thề sống chết cũng phải lấy vợ
    To bác Lệnh: bác muốn vào nhà đá sớm thế tớ thì ế dài ra mà vẫn toan tính lắm, ngày ngày vẫn dòm ngó lượm lặt , xem ở đâu có múc tiêu vừa ý là tối về chuẩn bị kế hoạch tác chiến ,đạn dược quanh mình , tiếc là địch toàn có đồn to thành ra cứ lải nhải mãi câu : ế cho đời thêm zui [:D]

Chia sẻ trang này