1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Nhân ngày 8/3, chúc chị em nhà Nokia vui tươi và may mắn! ​
    To chị Browneyes! Lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ. Nghe chị mẹ tròn, con vuông, cháu bé kháu khỉnh vui quá. Hay là em rủ đồng chí lonesome cùng xin chân con rể nhỉ.
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một 8-3 thật vui vẻ...Chúc các cô gái và các bà gái Nokia thật...thật nhiều hoa và những lời chúc tốt đẹp...Ôm hôn tất cả mọi người...
    Hoa nhá....Của nhà trồng được khỏi lo đi....
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một 8-3 thật vui vẻ...Chúc các cô gái và các bà gái Nokia thật...thật nhiều hoa và những lời chúc tốt đẹp...Ôm hôn tất cả mọi người...
    Hoa nhá....Của nhà trồng được khỏi lo đi....
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Há há, chúc các chị các em ngày càng trẻ khoẻ, xinh tươi, trên môi luôn nở nụ cười và lòng thì tươi roi rói nhé !!!
    Nhân tiện kể cho các pác 1 câu chuyện của tớ
    Năm ngoái, tớ có làm việc cho 1 thằng cha cà chớn dở hơi và rất chi là tà đạo
    Sau hơn 5 tháng vắt gần kiệt sức thằng VN này, thằng đó nói với tớ rằng đã đến lúc nghỉ ngơi giải trí. Nó bảo tớ cuối tuần này sẽ có một cảnh cực kì ngoạn mục, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi.
    Thằng tôi phấn chấn lắm, vì suốt mấy tháng trời chày da tróc vảy giờ đã đến lúc được hưởng thụ 1 cái gì đó .
    Hỏi nó ra mới biết là đi xem thú, nó cứ giấu giấu giếm giếm làm tớ rất tò mò, muốn biết xem con thú gì mà mỗi năm được nhìn có 1 lần.
    Tối thứ 7, thằng tôi tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, áo quần bảnh bao, mong sao mình ăn mặc đẹp, ko làm xấu mặt con thú quí Lại còn mang theo cả máy ảnh và đồ ăn nữa chứ.
    7h tối , chèo lên xe và phóng đến phía rừng, trời nhá nhem nhưng từ xa tớ cũng nhìn thấy đèn loang loáng, thấy đông đông người nên cũng khoai khoái
    Bước ra xe cùng 1 vài người khác bước về phía bìa rừng, thằng đó đứng im ra vẻ căm chú, nhìn thế tớ cũng bắt trước đứng im như tượng , trông ngu vật
    10 phút, rồi 20 phút, mãi chẳng thấy gì tớ đâm chán thì có tiếng động, hú chẳng ra hú mà rên chẳng ra rên nó cứ ''ứ ứ ứ ............''
    Đang nghe khe khẽ, bỗng ''á á á é é ....'' thằng tôi hãi quá, tưởng con thú nó to lắm vì nghe nó rống khiếp, sợ nó chạy ra thì đâm cho lòi ruột nên chạy tọt vào trong xe nghe ngóng tình hình.
    5 phút sau thằng đó trở vào chỗ hỏi tớ có thấy hay ko ?
    Tớ trố hết mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng khùng đó
    Nó bảo, vừa rồi mày mới được nghe tiếng thú ******** đấy, mỗi năm chỉ có 1 lần mà thôi
    Ko biết các bác thì thế nào chứ tớ lúc đó chỉ muốn đấm cho nó lòi hết cả răng, hàm, lợi ra
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Há há, chúc các chị các em ngày càng trẻ khoẻ, xinh tươi, trên môi luôn nở nụ cười và lòng thì tươi roi rói nhé !!!
    Nhân tiện kể cho các pác 1 câu chuyện của tớ
    Năm ngoái, tớ có làm việc cho 1 thằng cha cà chớn dở hơi và rất chi là tà đạo
    Sau hơn 5 tháng vắt gần kiệt sức thằng VN này, thằng đó nói với tớ rằng đã đến lúc nghỉ ngơi giải trí. Nó bảo tớ cuối tuần này sẽ có một cảnh cực kì ngoạn mục, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi.
    Thằng tôi phấn chấn lắm, vì suốt mấy tháng trời chày da tróc vảy giờ đã đến lúc được hưởng thụ 1 cái gì đó .
    Hỏi nó ra mới biết là đi xem thú, nó cứ giấu giấu giếm giếm làm tớ rất tò mò, muốn biết xem con thú gì mà mỗi năm được nhìn có 1 lần.
    Tối thứ 7, thằng tôi tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, áo quần bảnh bao, mong sao mình ăn mặc đẹp, ko làm xấu mặt con thú quí Lại còn mang theo cả máy ảnh và đồ ăn nữa chứ.
    7h tối , chèo lên xe và phóng đến phía rừng, trời nhá nhem nhưng từ xa tớ cũng nhìn thấy đèn loang loáng, thấy đông đông người nên cũng khoai khoái
    Bước ra xe cùng 1 vài người khác bước về phía bìa rừng, thằng đó đứng im ra vẻ căm chú, nhìn thế tớ cũng bắt trước đứng im như tượng , trông ngu vật
    10 phút, rồi 20 phút, mãi chẳng thấy gì tớ đâm chán thì có tiếng động, hú chẳng ra hú mà rên chẳng ra rên nó cứ ''ứ ứ ứ ............''
    Đang nghe khe khẽ, bỗng ''á á á é é ....'' thằng tôi hãi quá, tưởng con thú nó to lắm vì nghe nó rống khiếp, sợ nó chạy ra thì đâm cho lòi ruột nên chạy tọt vào trong xe nghe ngóng tình hình.
    5 phút sau thằng đó trở vào chỗ hỏi tớ có thấy hay ko ?
    Tớ trố hết mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng khùng đó
    Nó bảo, vừa rồi mày mới được nghe tiếng thú ******** đấy, mỗi năm chỉ có 1 lần mà thôi
    Ko biết các bác thì thế nào chứ tớ lúc đó chỉ muốn đấm cho nó lòi hết cả răng, hàm, lợi ra
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG 8-3 NGÀY CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ​

    Chúc các đồng chí nữ luôn xinh đẹp, vui tươi yêu đời
    To bà chị BY: Vợ em nó thích nhất cái tên Huyền Khanh của bà chị đấy .
    To ông anh SVĐ: Bác không được lởn vởn với cái cô có số ĐT của em đâu đấy nhé
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG 8-3 NGÀY CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ​

    Chúc các đồng chí nữ luôn xinh đẹp, vui tươi yêu đời
    To bà chị BY: Vợ em nó thích nhất cái tên Huyền Khanh của bà chị đấy .
    To ông anh SVĐ: Bác không được lởn vởn với cái cô có số ĐT của em đâu đấy nhé
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm nay mới có 1 ngày mình thấy làm phụ nữ sướng thật, một năm chỉ có mỗi ngày này thôi đấy Nào là hoa, nào là quà, nào là chúc mừng, ối giời cứ là lu bù nhé, khổ nhất là bố cháu, can tội đẹp giai nhất nhà nên cứ đến ngày 8/3 là co rúm người lại vì tốn bao nhiêu tiền mua quà
    To 12576: vậy là nhất trí nhé, có con gái thì đặt tên là Huyền Khanh nhé
    Nhà chị cũng toàn Khanh là Khanh thôi, Thụy Khanh, Phương Khanh, Lam Khanh Chị có cô em tên Huyền Khanh, thông minh, duyên dáng, đảm đang. Cứ thế nhé
    To Greenline: Chú thì chị duyệt, chứ thằng cu kia thì chị chả tuyển làm con rể đâu, nó xin chân đấy từ hồi em nó mới được 3 tháng trong bụng mẹ dưng chị ứ cho, hehehe nó suốt ngày lêu têu trên TTVN, không khéo nó lại lập cả Box ''Trẻ sơ sinh" để lôi kéo con bé nhà chị online cũng nên
    Ngoài HN mới có sàn giao dịch chứng khoán, chú không ra đấy à?
    To FF: ai bảo nhẹ dạ, cả tin, may chưa tức lòi mắt ra đấy nhé
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm nay mới có 1 ngày mình thấy làm phụ nữ sướng thật, một năm chỉ có mỗi ngày này thôi đấy Nào là hoa, nào là quà, nào là chúc mừng, ối giời cứ là lu bù nhé, khổ nhất là bố cháu, can tội đẹp giai nhất nhà nên cứ đến ngày 8/3 là co rúm người lại vì tốn bao nhiêu tiền mua quà
    To 12576: vậy là nhất trí nhé, có con gái thì đặt tên là Huyền Khanh nhé
    Nhà chị cũng toàn Khanh là Khanh thôi, Thụy Khanh, Phương Khanh, Lam Khanh Chị có cô em tên Huyền Khanh, thông minh, duyên dáng, đảm đang. Cứ thế nhé
    To Greenline: Chú thì chị duyệt, chứ thằng cu kia thì chị chả tuyển làm con rể đâu, nó xin chân đấy từ hồi em nó mới được 3 tháng trong bụng mẹ dưng chị ứ cho, hehehe nó suốt ngày lêu têu trên TTVN, không khéo nó lại lập cả Box ''Trẻ sơ sinh" để lôi kéo con bé nhà chị online cũng nên
    Ngoài HN mới có sàn giao dịch chứng khoán, chú không ra đấy à?
    To FF: ai bảo nhẹ dạ, cả tin, may chưa tức lòi mắt ra đấy nhé
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em đang tưởng tượng chị đang... là lá la vui tươi nhảy múa hát ca. Đã thế còn kiếm được thằng con rể tương lai. Nhân ngày 8/3, thằng con rể tương lại xin trân trọng, nghiêng mình, kính cẩn,... quì xuống tặng 1.0000000000000000000000000000 bông cho mẹ vợ tương lai và các nhóc, ấy quên, các em nhà mình.
    Câu trước của chị thì em mừng, còn câu sau thì ... e hèm. Chưa chi đã đòi đuổi thằng con rể rồi. Ra HN khoác cái áo đỏ củng oai oai, nhưng mà tuần chỉ được khoác 1 lần thì có mà ra lò mổ móc hàm lên cân cho nhanh. Cái gì thì em không biết chứ CK mà đỏ thì tiêu. Nhớ lại cái vụ đỏ đỏ xanh xanh, các bác UBCK nhà ta cãi nhau vui phết.

Chia sẻ trang này