1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Yêu nè......
    Yêu là gì?
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàng điều kỳ diệu và trong muôn vàng điều kỳ diệu có tình yêu!

  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một phút tưởng niệm cho bác SVD,hehe....một lúc bị hai mũi dao đâm tới tấp thế kia thì người nào chịu cho nổi, hehe....hi vọng bác vẫn tiếp tục thở sau khi bị úp sọt
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một phút tưởng niệm cho bác SVD,hehe....một lúc bị hai mũi dao đâm tới tấp thế kia thì người nào chịu cho nổi, hehe....hi vọng bác vẫn tiếp tục thở sau khi bị úp sọt
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì? Yêu ai? - Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi câu đó thì tôi cũng xin chịu . Vừa rồi có đọc cái bài có chờ hay không của cô bé gì đó thấy lãng mạn quá, mình thì chắc chả yêu ai cả, mà cũng chả có ma nào yêu mình cả Theo tử vi thì đến 80 tuổi mình mới biết yêu trở lại (mà tử vi cũng nói mình không qua khỏi cái ngưỡng 60 ) -> chắc phải mang tình yêu sang thế giới bên kia quá
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì? Yêu ai? - Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi câu đó thì tôi cũng xin chịu . Vừa rồi có đọc cái bài có chờ hay không của cô bé gì đó thấy lãng mạn quá, mình thì chắc chả yêu ai cả, mà cũng chả có ma nào yêu mình cả Theo tử vi thì đến 80 tuổi mình mới biết yêu trở lại (mà tử vi cũng nói mình không qua khỏi cái ngưỡng 60 ) -> chắc phải mang tình yêu sang thế giới bên kia quá
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ơ...đọc mà chẳng hiểu gì cả.Thế không fải bác này vợ đang chuẩn bị đẻ à
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ơ...đọc mà chẳng hiểu gì cả.Thế không fải bác này vợ đang chuẩn bị đẻ à
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Bình thường thui nhé. Bộ đội thế là thường, dân thường thế là chết.
    Quote: Ơ...đọc mà chẳng hiểu gì cả.Thế không fải bác này vợ đang chuẩn bị đẻ à-----------------Đẻ thì có liên quan gì đến cái đấy cơ chứ, 12355 nhỉ
    Cu Tí Bú Tí Shu Shi có cái bài thơ hay thía, nhưng mà nó hoàn mỹ và thần thánh wé. Mình chỉ trông đợi được 1/2 như thế là đã hạnh phúc lém rùi. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết mẫu hồng còn cây đời thì luôn xanh nhưng cũng có nhiều cây bị sâu mọt lém (ví dụ như 1235556 truỵ lạc).
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/03/2005
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Bình thường thui nhé. Bộ đội thế là thường, dân thường thế là chết.
    Quote: Ơ...đọc mà chẳng hiểu gì cả.Thế không fải bác này vợ đang chuẩn bị đẻ à-----------------Đẻ thì có liên quan gì đến cái đấy cơ chứ, 12355 nhỉ
    Cu Tí Bú Tí Shu Shi có cái bài thơ hay thía, nhưng mà nó hoàn mỹ và thần thánh wé. Mình chỉ trông đợi được 1/2 như thế là đã hạnh phúc lém rùi. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết mẫu hồng còn cây đời thì luôn xanh nhưng cũng có nhiều cây bị sâu mọt lém (ví dụ như 1235556 truỵ lạc).
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/03/2005
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng, vợ thì chả liên quan gì đến yêu cả

Chia sẻ trang này