1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Uhm...lần trước cũng hâm mộ chị phaohoa vì cái topic của chị, sau đó các topic thường nhiều trang, mà mọi người hình như quen nhau từ trước nên cũng khó để mà tham gia, hihì...lần này topic mới cứng, hi vọng có thể tham gia được một chút đỉnh.
    Sorry vì iem không có thói quen sưu tầm ảnh ủng
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Marioska và giấc mơ của các nàng con gái.
    Giờ này mỗi khi chợt nhớ đến đám bạn gái thời đi học của mình, tôi thường liên tưởng đến hình ảnh của các cô búp bê gỗ Marioska cổ điển nước Nga. Cô nào cũng giống cô nào bởi đôi má hồng được vòng một vòng tròn chính giữa. Cô nào cũng quàng khăn san sau vai, và kích cỡ thì y hệt nhau bởi được đúc chung từ một khuôn mà ra. Chúng tôi của cái thời ngày xưa mười năm về trước cũng thế. Mười cô thì có tới chín cô đi học ôm cặp da màu đen trước ngực. Một cô có quần bò "chân rết" thì các cô khác cũng phải về cạy cục mẹ cha cho mua một cái để bằng chị bằng em. Cô nào cũng có một giấc mơ vô cùng cụ thể và hoành tráng về hoàng tử ngựa trắng của mình. Phàm nỗi giấc mơ nào cũng có các tình tiết mang máng như một đoạn nào đó trong phim hoạt hình Thuỷ thủ mặt trăng hoặc truyện ngắn tuổi hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn trong trí nhớ rõ ràng và linh khiết của tôi, thì các cô có những gương mặt giống nhau như tạc. Đôi mắt ngây tròn, miệng cười chúm chím và cái đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng. Tất cả đều bộc lộ một sự ngây ngô, vụng về và háo hức về một thế giới mà chưa cô nào bước được chân tới..................
    Marioska chúng tôi bắt đầu nhận thức cuộc sống của riêng mình bằng một mẫu số chung như thế. Nhưng rút cuộc, chẳng cô nào giống cô nào. Mười năm sau nhìn lại, thấy mình đã bước một bước dài. Khúc thời gian trưởng thành quá lớn và khó quên.
    (thương mến tặng các cô bạn gái cùng thời)
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Marioska và giấc mơ của các nàng con gái.
    Giờ này mỗi khi chợt nhớ đến đám bạn gái thời đi học của mình, tôi thường liên tưởng đến hình ảnh của các cô búp bê gỗ Marioska cổ điển nước Nga. Cô nào cũng giống cô nào bởi đôi má hồng được vòng một vòng tròn chính giữa. Cô nào cũng quàng khăn san sau vai, và kích cỡ thì y hệt nhau bởi được đúc chung từ một khuôn mà ra. Chúng tôi của cái thời ngày xưa mười năm về trước cũng thế. Mười cô thì có tới chín cô đi học ôm cặp da màu đen trước ngực. Một cô có quần bò "chân rết" thì các cô khác cũng phải về cạy cục mẹ cha cho mua một cái để bằng chị bằng em. Cô nào cũng có một giấc mơ vô cùng cụ thể và hoành tráng về hoàng tử ngựa trắng của mình. Phàm nỗi giấc mơ nào cũng có các tình tiết mang máng như một đoạn nào đó trong phim hoạt hình Thuỷ thủ mặt trăng hoặc truyện ngắn tuổi hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn trong trí nhớ rõ ràng và linh khiết của tôi, thì các cô có những gương mặt giống nhau như tạc. Đôi mắt ngây tròn, miệng cười chúm chím và cái đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng. Tất cả đều bộc lộ một sự ngây ngô, vụng về và háo hức về một thế giới mà chưa cô nào bước được chân tới..................
    Marioska chúng tôi bắt đầu nhận thức cuộc sống của riêng mình bằng một mẫu số chung như thế. Nhưng rút cuộc, chẳng cô nào giống cô nào. Mười năm sau nhìn lại, thấy mình đã bước một bước dài. Khúc thời gian trưởng thành quá lớn và khó quên.
    (thương mến tặng các cô bạn gái cùng thời)
  4. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    mười... mấy (không phải bẩy) năm về trưóc em mười bẩy.........
    Hôm qua không ngủ lang thang thế quái nào lại lạc vào đây,rồi ăn phải bả của cái nhà cô phaohoa kia thế là hôm nay dù máy ở nhà hỏng cũng phải mò ra hàng net dòm cái.Hôm qua đọc 1 lèo hết 16 trang,hôm nay bận chỉ dám vào xin đăng kí 1 chân trong fanclub của cô nàng phaohoa thôi.Chắc anh chị em cô bác không nỡ hắt hủi mà từ chối kẻ hèn này!vậy từ nay xin làm 1 tín đồ trung thành vĩnh viễn ở đây.
  5. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    mười... mấy (không phải bẩy) năm về trưóc em mười bẩy.........
    Hôm qua không ngủ lang thang thế quái nào lại lạc vào đây,rồi ăn phải bả của cái nhà cô phaohoa kia thế là hôm nay dù máy ở nhà hỏng cũng phải mò ra hàng net dòm cái.Hôm qua đọc 1 lèo hết 16 trang,hôm nay bận chỉ dám vào xin đăng kí 1 chân trong fanclub của cô nàng phaohoa thôi.Chắc anh chị em cô bác không nỡ hắt hủi mà từ chối kẻ hèn này!vậy từ nay xin làm 1 tín đồ trung thành vĩnh viễn ở đây.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, PH xây chùa làm tín đồ vào đông qúa, vui quá. Nhảy múa cái nào
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, PH xây chùa làm tín đồ vào đông qúa, vui quá. Nhảy múa cái nào
  8. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chú các bác hăng say post bài em cũng "đánh đu" theo . Chuyện của em từ hồi bé tẻo teo nên cũng không nhớ mà do mẹ hay kể lại
    Hồi bé em vừa còi vừa hay ốm nên mẹ rất hay đi bắt cóc về làm cho ăn . hic....tại vì không có xiền với lại cũng chả có ai làm nên bố mẹ cứ được nghỉ làm là lại phải tìm chỗ để bắt cóc về cho em. hic.... khổ thân mẹ làm cóc rất ghê thế mà mẹ vẫn phải làm . Kết quả là em cũng chả béo lên được kg nào nhưng lại được 1 cái tên " cóc cụ " từ hồi đó đến giờ hic.... mọi người gặp vẫn gọi là cóc cụ huhu ....
    Vì bé và hay ốm nên em được ở nhà với ông bà nội không phải đi mẫu giáo hehe . lúc 4 tuổi mẹ dạy chữ , bảo ở nhà con phải tập đọc bài này , chiều mẹ về mẹ kiểm tra . Thế là em nghĩ ra 1 cách : nhờ ông nội đọc hộ rồi học thuộc lòng hơ hơ .... mà sao hồi đấy mình thông minh thế ông đọc xong 1 lần nhớ luôn mặc dù là văn xuôi . Em còn nhớ tên 2 bài tập đọc lớp 1 "khoai " nhất là bài : "Con trâu của em Đinh" và " Đoàn xe ra mặt trận " hí hí , về mẹ thấy đọc trơn tru nên mẹ khen , sau này mẹ mới biết ...thì đã muộn
    Hồi bé mẹ bảo em rất hay hát mặc dù giọng vừa khàn vừa khê như " vịt pha ngan " nhưng mà hát suốt . Có lần mẹ hỏi " thế con với Thanh Lam ( em hay hát bài "mùa xuân từ bên những giếng dầu ) ai hát hay hơn ?" mình làm luôn 1 câu rất choáng : Con hát hay hơn chứ ! he he
    " con với cái Hằng ( chị họ em nhưng mà kém tuổi ) ai xinh hơn ? " vẫn là câu " Con chứ " .
    thế nhưng mà lại rất biết nịnh : Con với mẹ ai xinh hơn ....Hai mẹ con mình bằng nhau ........
    hic mai em post tiếp . Chờ í kiến của các bác đã
  9. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chú các bác hăng say post bài em cũng "đánh đu" theo . Chuyện của em từ hồi bé tẻo teo nên cũng không nhớ mà do mẹ hay kể lại
    Hồi bé em vừa còi vừa hay ốm nên mẹ rất hay đi bắt cóc về làm cho ăn . hic....tại vì không có xiền với lại cũng chả có ai làm nên bố mẹ cứ được nghỉ làm là lại phải tìm chỗ để bắt cóc về cho em. hic.... khổ thân mẹ làm cóc rất ghê thế mà mẹ vẫn phải làm . Kết quả là em cũng chả béo lên được kg nào nhưng lại được 1 cái tên " cóc cụ " từ hồi đó đến giờ hic.... mọi người gặp vẫn gọi là cóc cụ huhu ....
    Vì bé và hay ốm nên em được ở nhà với ông bà nội không phải đi mẫu giáo hehe . lúc 4 tuổi mẹ dạy chữ , bảo ở nhà con phải tập đọc bài này , chiều mẹ về mẹ kiểm tra . Thế là em nghĩ ra 1 cách : nhờ ông nội đọc hộ rồi học thuộc lòng hơ hơ .... mà sao hồi đấy mình thông minh thế ông đọc xong 1 lần nhớ luôn mặc dù là văn xuôi . Em còn nhớ tên 2 bài tập đọc lớp 1 "khoai " nhất là bài : "Con trâu của em Đinh" và " Đoàn xe ra mặt trận " hí hí , về mẹ thấy đọc trơn tru nên mẹ khen , sau này mẹ mới biết ...thì đã muộn
    Hồi bé mẹ bảo em rất hay hát mặc dù giọng vừa khàn vừa khê như " vịt pha ngan " nhưng mà hát suốt . Có lần mẹ hỏi " thế con với Thanh Lam ( em hay hát bài "mùa xuân từ bên những giếng dầu ) ai hát hay hơn ?" mình làm luôn 1 câu rất choáng : Con hát hay hơn chứ ! he he
    " con với cái Hằng ( chị họ em nhưng mà kém tuổi ) ai xinh hơn ? " vẫn là câu " Con chứ " .
    thế nhưng mà lại rất biết nịnh : Con với mẹ ai xinh hơn ....Hai mẹ con mình bằng nhau ........
    hic mai em post tiếp . Chờ í kiến của các bác đã
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    HS PTTH thời ấy và bi j.
    Ấn tượng trong tôi khi bước vào bậc PTTH mười mấy năm trước là các anh chị lớp 12. Rất buồn cười là ngay hôm đầu tiên tôi đã để ý thấy các chị lớp 12 chuyên tự nhiên thì phần lớn ai cũng tết tóc bím, cặp đen ôm trước ngực, gương mặt bầu bĩnh. Còn có ng nói chuyện với con trai trông rất e dè. Trong khi đó, dân chuyên Anh ăn mặc khá tay chơi và thoải mái. Không có ai tết tóc bím cả. 1 số kiêu hãnh nhưng không nhiều và không dám quá nổi so với bạn bè cùng trang lứa.
    Nhưng bi j cái sự khác biệt giữa dân tự nhiên và dân XH đã bị thu hẹp hay disappear roài?
    Những học sinh PTTH bi j ăn mặc mốt, mắt nhìn lạnh lùng và kiêu. Tôi sợ cái nhìn lạnh lùng và kiêu hãnh của 1 số em cấp 3 ở Hn bi j. Cái ánh mắt kiêu của kẻ tự cho mình là có tiền và biết chơi còn cái lạnh lùng của kẻ chẳng coi ai ra gì. Tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt đó.
    Thế hệ của tôi khác đấy, ánh mắt nhìn trong sáng và hiền hơn nhiều.....
    Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ.........
    Muốn viết nhiều lém về những ng thế hệ của mình nhưng sợ ng khác cho là lẩm cẩm nên thôi.
    Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này