1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Rim mà đừng phải cái loại lúc nào cũng vứt xó nhà khi nào cần cưỡi thì mới nhớ ra ý nhá, j/k. Tình hình các em của bạn thi thố thế nào rồi. Chưa thấy điểm các em ý. Khi nào có tớ báo ngay nhá.
    Các bác ạ, buồn cười lắm, giống y hệt các bác, hôm qua em dắt cả văn phòng ra xem xe mới, yêu cầu tất cả đi nhẹ nói khẽ cười duyên một vòng quanh xe. Cảm giác buồn cười nhất là lúc em mới đi xe vào trong parking của building, mọi khi em cứ làm đánh vèo một cái muốn vào đâu thì vào. Cơ mà hôm qua em thẽ thà thẽ thọt, rón ra rón rén, tìm mãi mới được một chỗ cây mát để đậu. Chẳng là xe màu đen thì nó bắt nắng kinh lắm ạ. Nhưng mà ngoài màu đen này ra em chẳng thích màu nào cả. Em vốn là thích màu đỏ, nhưng mà đến lúc ra bãi thấy màu đỏ không hầm hố lắm. Lại sợ các bác chê màu đỏ chứng tỏ nhà quê, thế là thôi, quay về với đen nguyên thuỷ, đen tuyền và đen đẹp ạ.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ SVD thích khỉa kháy chị nhỉ Này chị bảo cho mà biết, chú cứ kháy chị chú đi, đến lúc chị kháy lại chú đừng trách chị ác nhá
    Nhà chị nông dân nên thích cái gì cũng ăn chắc mặc bền, thôi thì cứ mơ mua được con Land Cruiser thôi, nó có giống cái xe thồ thì cũng ối người chả có mà đi. Chẳng phải tự nhiên mà cái "xe thồ" ấy đắt đâu chú ạ Nếu nó vừa xấu,vừa tồi lại giá cao thì chắc chả ai thèm mua nó, trừ mấy đứa xổng ở Châu Quỳ ra
    Khà, chị còn thích cả con BMW X5 nữa cơ, cả con Prado nữa, chị được cái thích nhiều thứ lắm, mà cứ thích là chị lại mơ mua được chúng nó, chị vốn lạc quan mà
    Chú dốt thế, chị mà phải chụp cắt lớp thì bây giờ làm sao ngồi đây nghe chú nói kháy, đá đểu chị thế này được, có khi đang ở trong Châu Quỳ ấy chứ, cái túi hơi nó đỡ chị nên chị chú vẫn còn thông minh chán, chưa tăng tăng đâu
    @ Phaohoa: làm thế nào mà em lại chen được vào chân "bánh khảo" cuộc thi Mít TTVN vậy? Có em nào xinh xinh thì giới thiệu cho bạn hiền SVD cái, không chú ấy hâm nặng lắm rồi
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ SVD thích khỉa kháy chị nhỉ Này chị bảo cho mà biết, chú cứ kháy chị chú đi, đến lúc chị kháy lại chú đừng trách chị ác nhá
    Nhà chị nông dân nên thích cái gì cũng ăn chắc mặc bền, thôi thì cứ mơ mua được con Land Cruiser thôi, nó có giống cái xe thồ thì cũng ối người chả có mà đi. Chẳng phải tự nhiên mà cái "xe thồ" ấy đắt đâu chú ạ Nếu nó vừa xấu,vừa tồi lại giá cao thì chắc chả ai thèm mua nó, trừ mấy đứa xổng ở Châu Quỳ ra
    Khà, chị còn thích cả con BMW X5 nữa cơ, cả con Prado nữa, chị được cái thích nhiều thứ lắm, mà cứ thích là chị lại mơ mua được chúng nó, chị vốn lạc quan mà
    Chú dốt thế, chị mà phải chụp cắt lớp thì bây giờ làm sao ngồi đây nghe chú nói kháy, đá đểu chị thế này được, có khi đang ở trong Châu Quỳ ấy chứ, cái túi hơi nó đỡ chị nên chị chú vẫn còn thông minh chán, chưa tăng tăng đâu
    @ Phaohoa: làm thế nào mà em lại chen được vào chân "bánh khảo" cuộc thi Mít TTVN vậy? Có em nào xinh xinh thì giới thiệu cho bạn hiền SVD cái, không chú ấy hâm nặng lắm rồi
  4. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uh có lẽ từ lần óp line trước được hơn 1 năm rồi, hôm nào phải đàn đúm tí cho lấy lại phong độ
    SVD xem thế nào hô hào đê, em có uy tín hài hước lại được khối cô yểu điệu thục nữ đặt nhiều kỳ vọng, vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bẩy gì đó.
    Vị trí thoả mái một chút như ở đầm Sen
    Chụp vài cái ảnh post để các em xinh đẹp MN, phaohoa, khủng bố, mùa thu, cô bé HN... ngất vật ra đất vì không ngờ thanh niên họ nhà Nok hơi bị được, bất chấp đầu hơi hói, bụng hơi phệ.
    Tản mạn
    Phải chăng cuộc sống là cạnh tranh là áp lực là mệt mỏi. Hôm trước gặp đứa bạn nó nói: đôi khi không biết mình muốn gì nữa - câu nói của người thường sắp đi xangẫm lại giật cả mình.
    Lại tiếp chuyện cậu bạn hâm kể năm trước- đứa mà trong khi cả lớp thi bách khoa, tổng hợp nó thi quân sự. Người này sang Mỹ, kẻ kia sang Nga du học nó ở nhà. Cả đám đua nhau tiếng Anh tiếng Pháp nó đi học triết. Khi nó lấy cô vợ quê sinh 2 đứa con bỏ HN lên miền núi sống cả lớp cười ầm, hôm rồi họp lớp nói tao sẽ sắp lên tướng
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 18/04/2005
  5. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uh có lẽ từ lần óp line trước được hơn 1 năm rồi, hôm nào phải đàn đúm tí cho lấy lại phong độ
    SVD xem thế nào hô hào đê, em có uy tín hài hước lại được khối cô yểu điệu thục nữ đặt nhiều kỳ vọng, vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bẩy gì đó.
    Vị trí thoả mái một chút như ở đầm Sen
    Chụp vài cái ảnh post để các em xinh đẹp MN, phaohoa, khủng bố, mùa thu, cô bé HN... ngất vật ra đất vì không ngờ thanh niên họ nhà Nok hơi bị được, bất chấp đầu hơi hói, bụng hơi phệ.
    Tản mạn
    Phải chăng cuộc sống là cạnh tranh là áp lực là mệt mỏi. Hôm trước gặp đứa bạn nó nói: đôi khi không biết mình muốn gì nữa - câu nói của người thường sắp đi xangẫm lại giật cả mình.
    Lại tiếp chuyện cậu bạn hâm kể năm trước- đứa mà trong khi cả lớp thi bách khoa, tổng hợp nó thi quân sự. Người này sang Mỹ, kẻ kia sang Nga du học nó ở nhà. Cả đám đua nhau tiếng Anh tiếng Pháp nó đi học triết. Khi nó lấy cô vợ quê sinh 2 đứa con bỏ HN lên miền núi sống cả lớp cười ầm, hôm rồi họp lớp nói tao sẽ sắp lên tướng
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 18/04/2005
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hồi sau tết có cậu bạn cùng trường rủ đi uống cafe (em vốn không hay la cà ngoài quán: fần do không hút thuốc lá, fần do sợ đạn lạc- thỉnh thoảng lại thấy bảo có bắn nhau chết người). Hai tên vừa ngồi xuống ghế, thấy có một nàng đi ra: Em trố mắt, cái gì thế này - làm như cô ấy không mặc quần áo, cái áo liền váy là loại vải màn mà là màn tuyn.
    Nàng hỏi uống gì, em quíu cả lên không nói gì được. Thằng bạn chắc quen rồi nên không bị sốc, liền bảo cho hắn ly nước cam.
    Hôm sau em mò ra sớm và đòi ly cafe cho sành điệu. Theo đâu được gần tuần, thấy người ngây ngây, tim đập thình thịch, lúc nào cũng thấy hồi hộp. Đi khám bác sĩ, họ bảo stop cafe. Được đâu 2-3 hôm thấy khỏi.
    Gần tuần sau lại thấy thèm cafe, ra quán thấy đông nghịt. Cô nàng Mỹ lai mặc quần áo vải màn tuyn hôm trước không thấy. Hôm sau ra cũng không thấy. Tự nhiên hết thèm cafe. Thì ra mình chưa nghiện cafe, mà nghiện "Cô hàng cafe".
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hồi sau tết có cậu bạn cùng trường rủ đi uống cafe (em vốn không hay la cà ngoài quán: fần do không hút thuốc lá, fần do sợ đạn lạc- thỉnh thoảng lại thấy bảo có bắn nhau chết người). Hai tên vừa ngồi xuống ghế, thấy có một nàng đi ra: Em trố mắt, cái gì thế này - làm như cô ấy không mặc quần áo, cái áo liền váy là loại vải màn mà là màn tuyn.
    Nàng hỏi uống gì, em quíu cả lên không nói gì được. Thằng bạn chắc quen rồi nên không bị sốc, liền bảo cho hắn ly nước cam.
    Hôm sau em mò ra sớm và đòi ly cafe cho sành điệu. Theo đâu được gần tuần, thấy người ngây ngây, tim đập thình thịch, lúc nào cũng thấy hồi hộp. Đi khám bác sĩ, họ bảo stop cafe. Được đâu 2-3 hôm thấy khỏi.
    Gần tuần sau lại thấy thèm cafe, ra quán thấy đông nghịt. Cô nàng Mỹ lai mặc quần áo vải màn tuyn hôm trước không thấy. Hôm sau ra cũng không thấy. Tự nhiên hết thèm cafe. Thì ra mình chưa nghiện cafe, mà nghiện "Cô hàng cafe".
  8. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để tăng phần khởi sắc, trao đổi và khám phá lẫn nhau, xin đề xuất kế họach đàm thọai giao lưu trực tuyến họ nhà Nokia như sau
    Thời gian: Chủ nhật vào lúc 10h sáng giờ Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2005
    Địa điểm: tùy bạn nơi có máy tính kết nối ADSL
    Phương tiện: Micro và loa cắm máy tính
    Phần mềm: Skype miễn phí
    Nội dung: Trao đổi mọi đề tài từ nam thanh nữ tú đến tử vi đẩu số tân biến tất tần tật đặc biệt có thể thổ lộ những gì bức xúc bao năm qua
    Thành phần: mọi thành viên gia đình họ Nokia
    Cần làm gì: Download phần mềm skype cho PC, đăng ký nick tương ứng, sau đó post lên diễn đàn hoặc gửi tin nhắn cho nhau. Vào search đánh tên nick - tìm, sau đó add vào contact. Có thể chat, gửi File, gọi điện thoại...
    Dự kiến: em phaohoa sẽ khoe xe mới, cảm xúc đặc biệt ntn? em MN khoe công chúa mới và tất nhiên là những câu chuyện kỳ thú của SVD, houston, 12345 và nhiều người nữa

    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 19/04/2005
  9. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để tăng phần khởi sắc, trao đổi và khám phá lẫn nhau, xin đề xuất kế họach đàm thọai giao lưu trực tuyến họ nhà Nokia như sau
    Thời gian: Chủ nhật vào lúc 10h sáng giờ Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2005
    Địa điểm: tùy bạn nơi có máy tính kết nối ADSL
    Phương tiện: Micro và loa cắm máy tính
    Phần mềm: Skype miễn phí
    Nội dung: Trao đổi mọi đề tài từ nam thanh nữ tú đến tử vi đẩu số tân biến tất tần tật đặc biệt có thể thổ lộ những gì bức xúc bao năm qua
    Thành phần: mọi thành viên gia đình họ Nokia
    Cần làm gì: Download phần mềm skype cho PC, đăng ký nick tương ứng, sau đó post lên diễn đàn hoặc gửi tin nhắn cho nhau. Vào search đánh tên nick - tìm, sau đó add vào contact. Có thể chat, gửi File, gọi điện thoại...
    Dự kiến: em phaohoa sẽ khoe xe mới, cảm xúc đặc biệt ntn? em MN khoe công chúa mới và tất nhiên là những câu chuyện kỳ thú của SVD, houston, 12345 và nhiều người nữa

    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 19/04/2005
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sao bác để xa thế ạ. Em thì cứ thích bảo làm cái gì làm ngay cơ. Để lâu dễ nguội, xuống phong trào lắm ạ.

    Còn em làm BGK cũng là tình cờ thôi ạ. Chẳng là các bác ý biết em có tính hay ăn hối lộ nên cho làm GK tiện đường chùi mép.

Chia sẻ trang này