1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác Hous nói đúng quá. Ở Mẽo xế loại 2 cầu hoặc van second hand chỉ có tầm dăm nghìn đô thôi mah. Sang đó nhìn mah thèm
    Giá xế hộp ở Vn fải cao đến hơn 3 lần xế hộp ở Mẽo. Nhưng các bác đợi đến khi Vn gia nhập WTO đi, xe rẻ tha hồ mah mua....
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ở Mỹ thì nói làm gì, ai cũng phải có xe ô tô không thì cứ như cụt chân ý[​IMG] Mà giá xe thì rẻ, nghe nói mà thèm. Ai như VN, xe ô tô đã đắt mà suốt ngày tăng giá, mua 1 con BMW 318i ở VN thì bằng ở Mỹ người ta mua hai cái Lexus kha khá đầy đủ đồ chơi. Còn Lexus ở VN thì phải đại gia mới dám sờ vào[​IMG] Mà nhà giàu ở Mỹ thèm vào đi Lexus [​IMG]
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ở Mỹ thì nói làm gì, ai cũng phải có xe ô tô không thì cứ như cụt chân ý[​IMG] Mà giá xe thì rẻ, nghe nói mà thèm. Ai như VN, xe ô tô đã đắt mà suốt ngày tăng giá, mua 1 con BMW 318i ở VN thì bằng ở Mỹ người ta mua hai cái Lexus kha khá đầy đủ đồ chơi. Còn Lexus ở VN thì phải đại gia mới dám sờ vào[​IMG] Mà nhà giàu ở Mỹ thèm vào đi Lexus [​IMG]
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác Hội trưởng trốn kỹ quá. Mọi người sắp sắm cả máy bay chứ không phải chỉ bàn chuyện mua ôtô đâu.
    Chúc mừng nhé, lại thằng cu à. Đặt nó tên là Thắng. Toàn thắng là đẹp quá rồi. Tôi vẫn thích cái hình đại diện cho cái nick Rainwear của bác. Có thể đấy là dấu hiệu báo trước bác sẽ có con trai đấy.
    Bác tụ họp anh em đi. Cho bọn tôi ăn cỗ nhòm với.(xem ảnh ý mà)
    Buôn tiếp chuyện ôtô:
    Thực ra nhìn vào chiếc xe cũng khó có thể đoán được ai là người giàu và ai là kẻ nghèo trên xứ Mỹ. Số người được coi là triệu phú không ít. Bởi vậy xe mới phải là xe đời 2005 hay chí ít cũng phải 2004. Còn dưới đó là xe cũ.
    Ra đường bạn gặp nhan nhản những con xe còn chưa kịp gắn biển. Hơi sức đâu và cũng có gì lạ mà nhìn. Chỉ có người ngồi trong thì cứ nghĩ mọi người đang ngắm mình mà thôi (chuyện tâm lý Lợn cưới - áo mới).
    Cũng giống như chuyện áo quần: Dân Mỹ ăn mặc cực kỳ lè phè. Lý do:
    - Áo quần quá rẻ
    - Ai nhìn. Từ trong nhà bạn đã chui vào xe. Ra đường chỉ xe nhìn xe, đâu thấy người. Nhất là quần áo. Giá bạn có mặc quần đùi cũng chẳng ai biết.
    Vậy thì diện để làm gì. Chỉ cần ăn bận tươm tất một chút là được. Duy nhất chỉ đi nhà hát hay đi dự cưới là phải ăn mặc đàng hoàng chút. Điều lạ lùng là đa số quý bà, quý cô diện thật bảnh thì quần áo toàn đi mướn. Chắc cũng do bởi mua làm gì cho tốn tiền. Mỗi năm có vài dịp cần ăn diện, mướn cho khoẻ.
    Trở lại chuyện mua xe mới:
    Việc mua xe mới theo phương thức trả góp thì không phải ai cũng được nhà bank chấp nhận. Bạn phải có hồ sơ tín dụng tốt thì họ mới tin và cho bạn mượn tiền. Có nghĩa những người mua đuợc xe và nhà cũng phải là những người đàng hoàng.
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác Hội trưởng trốn kỹ quá. Mọi người sắp sắm cả máy bay chứ không phải chỉ bàn chuyện mua ôtô đâu.
    Chúc mừng nhé, lại thằng cu à. Đặt nó tên là Thắng. Toàn thắng là đẹp quá rồi. Tôi vẫn thích cái hình đại diện cho cái nick Rainwear của bác. Có thể đấy là dấu hiệu báo trước bác sẽ có con trai đấy.
    Bác tụ họp anh em đi. Cho bọn tôi ăn cỗ nhòm với.(xem ảnh ý mà)
    Buôn tiếp chuyện ôtô:
    Thực ra nhìn vào chiếc xe cũng khó có thể đoán được ai là người giàu và ai là kẻ nghèo trên xứ Mỹ. Số người được coi là triệu phú không ít. Bởi vậy xe mới phải là xe đời 2005 hay chí ít cũng phải 2004. Còn dưới đó là xe cũ.
    Ra đường bạn gặp nhan nhản những con xe còn chưa kịp gắn biển. Hơi sức đâu và cũng có gì lạ mà nhìn. Chỉ có người ngồi trong thì cứ nghĩ mọi người đang ngắm mình mà thôi (chuyện tâm lý Lợn cưới - áo mới).
    Cũng giống như chuyện áo quần: Dân Mỹ ăn mặc cực kỳ lè phè. Lý do:
    - Áo quần quá rẻ
    - Ai nhìn. Từ trong nhà bạn đã chui vào xe. Ra đường chỉ xe nhìn xe, đâu thấy người. Nhất là quần áo. Giá bạn có mặc quần đùi cũng chẳng ai biết.
    Vậy thì diện để làm gì. Chỉ cần ăn bận tươm tất một chút là được. Duy nhất chỉ đi nhà hát hay đi dự cưới là phải ăn mặc đàng hoàng chút. Điều lạ lùng là đa số quý bà, quý cô diện thật bảnh thì quần áo toàn đi mướn. Chắc cũng do bởi mua làm gì cho tốn tiền. Mỗi năm có vài dịp cần ăn diện, mướn cho khoẻ.
    Trở lại chuyện mua xe mới:
    Việc mua xe mới theo phương thức trả góp thì không phải ai cũng được nhà bank chấp nhận. Bạn phải có hồ sơ tín dụng tốt thì họ mới tin và cho bạn mượn tiền. Có nghĩa những người mua đuợc xe và nhà cũng phải là những người đàng hoàng.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em đang chuẩn bị cho cuộc leo núi Fanxiphang, chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em đang chuẩn bị cho cuộc leo núi Fanxiphang, chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí đã hỏi thăm, cháu nó vẫn còn đang trong bụng mẹ nó . Tớ cũng thích cái avatar cũ của tớ, nhưng đã trót hứa với bà chị là không dùng nó nữa vì hồi đấy hay nói láo . Đồng chí tình hình thế nào rồi?
    Dạo này tôi thấy nhà mình phất quá, PH thì có quả xe mới trông hoàng tráng quá, bà chị BY thì đang tính mua LEXUS hay BMW gì đó, ông anh SVĐ thì thay điện thoại cứ như thay bạn gái, em ENTNMT thì lại còn trèo cả lên đỉnh núi mà ngắm cảnh nữa chứ. Kiểu này nhân dịp 30-4 mình cũng phải liên hệ với bọn NASA để đi chơi một chuyến vậy
    To bác SVĐ: Hôm nào bác nạp điện thì goi anh em ra hầu chuyện với, bác nhớ gọi cả ông Longname nữa nhé, dạo này thấy mất mặt ông ý.
    To bà chị BY: Quên chưa chúc mừng bà chị có thằng cu kháu khỉnh, em vào SG nhưng đi suốt ngày, đến 7-8 giờ tối mới về được khách sạn, ăn còn không muốn nên chẳng bao giờ ra ngoài đường cả (không như cái đồng chí gì đó nghĩ là em hay đi chơi bời đâu nhé ). Tháng 5 và tháng 6 em đều có lịch vào SG, nếu có thời gian chị alô cho em nhé.
    To ENTNMT: Đi leo núi nhưng leo lên được là phải leo xuống được đấy em nhé
    To PH: Chúc mừng đồng chí đổi xe nhé, cái xe cũ đâu rồi, gửi về HN đê...
    To cả nhà, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé...

Chia sẻ trang này