1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nokia_Connecting People.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xinh quá. Trông cái mặt bướng quá.
  2. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Chúc bé mọi điều tốt đẹp nhất.
    Và cũng tặng mọi người một bài viết mà iem rất thích:
    Xin thầy hãy dạy cho con tôi...
    Buc thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.
    "Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố?
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất?
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách?nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm?
    Xin hãy dạy cho cháu cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy hãy dạy cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    Xin hãy dạy cho cháu cách mỉm cười khi buồn bã? Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước những ngọt ngào cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy dạy cho cháu biêt rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình?
    (Trích thư Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)

    Chúc cho mọi trẻ em trên thế giới này đều được sống trong tình yêu thương và sự an hoà

    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 02/10/2005
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cháu đích tôn của nhà họ Nok. Chúc mừng bác 12576 nói riêng và toàn thể gia đình nói chung. Người ta bảo, cuộc đời của một người đàn ông chỉ thực sự bắt đầu khi người đó được làm cha. Tôi nghĩ rất đúng với đồng chí.
    Tôi cũng rình mãi giây phút này mấy hôm nay rồi đấy. Kể từ hôm nghe phong phanh đồng chí bảo còn mấy ngày nữa.......Thế tên cháu là Vũ Song gì nào? 30/9 cũng là một ngày sinh nhật đẹp đấy.
  4. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ông bố trẻ có thằng chống gậy.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí nhiều nhé cháu tên là Vũ Anh Minh (do mẹ cháu đặt cho, tôi thì chả nghĩ ra được cái tên nào cả )
    Không biết mọi người khác khi làm cha thế nào chứ đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi có từ trước đến nay
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC BÁC SVĐ
    CHÚC MỪNG BÁC ĐÃ TỪ BỎ HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN CHUYỂN SANG HỘI NHỮNG NGƯỜI BỊ ÁP BỨC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu nhìn rất quen mà không thể nhớ ra nick là gì, bác lại nhất định không chịu tiết lộ
    Rất tiếc lúc đó họ hàng hai bên bận rộn quá nên không có được tấm hình nào hoành tráng của bác cả không biết sau này gọi bác đi nạp điện liệu có dễ như trước không?
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    CUNG HỈ, CUNG HỈ...!!!
    Bác 12567 đúng là tắc trách, quan liêu. Hôm qua đến mục sở thị chú dê, tí nữa thì em lăn đùng ngã ngửa... Ối zồi ôi là chả ôi, ối chả ôi là zồi ôi, tưởng ai hóa ra bác SVD. Vưỡn cái nhà bác mà hồi xửa hồi xưa đi giao lưu dao thớt đã tí toáy với một em Nhà Sờ Sờ. Thế mà nên duyên. Tài thật. Thế này thì thánh thật.
    Trân trọng bố cáo với họ hàng gần xa, bà con khối phố, bác SVĐ Nhà Nokia đã chính thức sánh duyên cùng một mĩ nữ Nhà Sờ Sờ...

  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, cái ông SVĐ này đi cưa cẩm hàng xóm mà kín tiếng thế. Bác SVĐ ơi, xem nhà bên đó còn cô nào giới thiệu cho em với...
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác SVĐ ơi, bây giờ thì em kính nể bác thực sự. Làm sao mà bác lại cưa cẩm được bà chị ở cái nhà SS thế, em lọ mọ sang đó hỏi có một câu thôi mà đã được đối xử giống như ... rồi, thế mà bác lại còn... ấy được thì bác tài thật, tài thật
  10. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhiều, mà đẹp trai phong độ như 3456436 thì cứ gọi là phải thuê vệ sỹ bảo vệ và dẹp đuờng mất.
    Hôm đấy biến đi đâu sớm thế, về giặt tã lót cho cháu à

Chia sẻ trang này