1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓN HUẾ !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi env, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    NÓN HUẾ !!!


    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón?
    Trời mùa thu mây che có nắng đâu?
    Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
    Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt.
    Còn tia nắng anh, có sao đâu mà em
    cúi đầu từ khước?
    Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
    Sao mười ngón tay em bỗng quấn quýt nhau
    Nửa vầng má em bõng thắm sắc hồng đào
    Đôi chân bước, anh nghe chừng sai nhịp
    Gió níu tà áo, em bảo thầm đi không kịp.


    e[​IMG]n [​IMG]v


    Sống cùng cafe - Vì cafe mà sống
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Nón bài thơ chứ hỉ ?

    [​IMG]
  3. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hồi trước thỉnh thoảng đi học sau mấy em lớp C Quốc Học
    đội nón thấy dễ thương cực kỳ
    dịu dàng hết chỗ nào
    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ừ, công nhận , năm 1, tui cũng hay ngồi ở mấy quán cafe trứớc cổng Bệnh viện Huế, chỗ Công viên Lê Văn Tám ấy , để đuwọc ngắm nhìn những tà áo dài, những nón Huế , những tóc dài thướt tha..
    nhớ quá, Huế của tui ơi ...
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    festival này về ngắm áo dài đã luôn
    biễn diễn trên cầu Trường Tiền nữa chứ
    tuyệt vời
    hẹn mày ở Huế nghe Việt !
    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  6. thuonguyen

    thuonguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào TTVN , quả là có nhiều thay đổi , ví như có một box cho Huế .
    Trở lại vấn đề chính thì rốt cục nón Huế cũng chỉ là một món thời trang cho phụ nữ , cái hay của nó là thời trang đó không lạc hậu theo thời gian mà thôi , nhưng chỉ thích hợp ở Huế ,nếu ở nơi khác mà thướt tha với nón Huế thì có người bảo là hâm đấy .

    UchichchichU
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ai nói thế ??
    Bạn ở SG, chắc gặp nhiều ngời bán hàng rong, quê ở miền Trung vào chứ ??? Nếu đó là người bán hàng rong miền Trung ỏ miền Nam, chăc chắn, bạn sẽ nhìn thấy nón !!!
    To Env : OK, tao sẽ ra Huế, cố gắng hết sức ... Nhớ chuẩn bị chỗ cho 1 mình tao luôn nhé.. Em SweetCranberies cũng sẽ có mặt ở Huế vào dịp Festival Huế 2002 đấy ... Tao ra đó, chủ yếu để gặp em đó, vì có nhiều chuyện cần giải quyết ấy mà... Nhà em ấy ở gần cầu Bạch Hổ ấy !!! .
    Lúc đó, tao đang thi học kỳ cuối mà...
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  8. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    lúc đó tao thì vừa thi xong giữa kỳ, chuồn học ra chơi !
    gặp em giải quyết chuyện tìn cởm hở
    hay vậy
    thôi , dù sao thì ra cũng có bạn đi chơi rồi
    vậy nghe
    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    khôngn em đó có bạn trai, là Đệ Nhất Kiếm trên 1981 club, hiện đang học ĐH Monash , Úc mà...
    Chuyện khác cơ ..
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  10. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    không giải quyết tìn cảm thì là xã hội đen hử
    Chút rong rêu Cái bắt tay không nắm được điều xa Không níu được trời chiều xe lăn bánh Bàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnh Ta nhọc nhằn che chắn trái tim đau Em là hoa trôi ghé vịn chân cầu Con nước trở, hoa lặng lờ xa biệt Chút gỗ đá cầu anh em có biết Xin vô tình gửi lại chút rong rêu Dẫu không còn tiếng bìm bịp kêu Nước vẫn lớn ròng, hoa vẫn trôi xuôi ngược Cầu đứng lặng gỗ đá mòn trong nước Hoa dẫu không về... còn mãi chút rong rêu...

    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

Chia sẻ trang này