1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Non nước Cao Bằng mùa hoa Tam giác Mạch.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainamdakao

    hoainamdakao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    tôi là thành viên mới , ở SG , rắt ngưỡng mộ bác DUGIA , khi nào bác
    đi đâu nhớ cho tôi tham gia với nhé. Tôi có cùng sở thích như bác : du
    lịch và ăn uống , rượu chè ... và có lẽ tuổi cũng semsem bác...
    hoainamdakao@gmail.com
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và có cùng sở thích ! Nếu sêm sêm tuổi chắc dễ đồng cảm hơn . Hy vọng ta sẽ có dịp đối ẩm . Chúc bạn vui ,khoẻ !
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tiếp đoạn đường trên huyện Trùng Khánh .
    Những bãi cỏ ven đường ...Ngựa và người nằm nghỉ đây đều tuyệt !!!
    [​IMG]
    Đường ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 21/04/2007
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khai thác quặng ngay bên đường . Đất Cao Bằng này lắm quặng thật !!! Toàn lộ thiên ,chỉ việc mang máy xúc ra mà xúc thôi !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nối tiếp những cánh đồng hoa Tam giác Mạch chạy dài ven đường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Động Ngườm Ngao - Trùng Khánh - Cao Bằng .
    [​IMG]
    Đường vào động Ngườm Ngao .
    [​IMG]
  7. hoainamdakao

    hoainamdakao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và có cùng sở thích ! Nếu sêm sêm tuổi chắc dễ đồng cảm hơn . Hy vọng ta sẽ có dịp đối ẩm . Chúc bạn vui ,khoẻ !
    [/quote]

    kế hoạch tới của bác DUGIA là đi đâu vậy ? để mình xem có thể sắp xếp đi chung với bác cho vui...nếu có được các bác ở trong này ra giao luu với các bác ở ngoài đó thì hay biết mấy...
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bạn PM nhé !
    Thân mến .
  9. hanoi_001

    hanoi_001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác này chụp đc nhiều ảnh đẹp thật ! Bác up tiếp ảnh đi ! mình chụp xấu quá
    Ngườm ngao đẹp lắm ! khác gì phong nha ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vừa từ Cao Bằng trở về sau dịp 30-4. Thời tiết không thuận lợi vì mưa nhiều, trời lạnh. Thấy Bản Dốc nước còn cạn do chưa vào mùa mưa. Hai bên đường vào Thác và về Trà Lĩnh đôi chỗ có ruộng mạch nở hoa trắng điểm xuyết cho màu xanh của núi và đồng lúa. Bên sông Quây Sơn, những cái guồng nước đã bắt đầu quay lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều êm ả. Về Cao Bằng lần này không được đến Phúc Sen, Nà Ngắn nhưng cũng đến được với chợ phiên tấp nập ở Trà Lĩnh. Được uống chén rượu thuốc, ăn thịt lợn quay, ngắm người đi chợ. Kể cũng thấy tự do khoan khoái.

    Nghe người dân nơi đây nói bây giờ cây mạch ít được trồng hơn do không đem lại kinh tế, thêm nữa ăn lại không ngon bằng bắp và gạo. Thời đói kém cây mạch là lương thực cứu đói cho dân địa phương. Giờ thì người ta dùng để nuôi gia súc gia cầm là chủ yếu. Sẽ mất đi thú vị và nét đẹp nếu người ta không còn trồng nhiều mạch nữa, để dân du lịch còn được ngắm hoa mạch ở Cao Bằng mùa xuân.
    Dịp này Cao bằng có vẻ ít được dân box du lịch chú ý. Loanh quanh chỉ đụng hàng với 3 - 4 người đi bụi đang lang thang ngắm cảnh. Còn hôm về Trà Lĩnh trên đường thấy hai gã (có lẽ là dân nhà mình) cưỡi ngựa sắt "vi va" biển 29 với trang bị đầy đủ ống lens nhìn mà thấy nể.
    Post tạm mấy tấm hình để cả nhà xem cho vui gọi là chút quà cao bằng
    Bản Giốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngườm Ngao
    [​IMG]
    Quây Sơn
    [​IMG]
    Trùng Khánh ngày mưa
    [​IMG]
    Chợ phiên Trà Lĩnh
    [​IMG]
    Được nopassport sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này