1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Non-vespa corner: mobylette, velosolex and more...

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hongsonn, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chắc anh chị em chán ngấy cái món vét xì pa rồi thì phải. Chẳng thấy ai lên tiếng, chắc sau hơn một năm mơ mộng vétpa vetpà kể từ ngày cái box này mở ra, giờ này bị vespa "vật" cho tơi tả, hết còn sức?????

    Đã thế, mời quý vị tìm hiểu một thú chơi mới: moped. Moped là gì? Nôm na, nó là một chiếc xe nếu hết xăng thì vẫn chạy được vì có bàn đạp, xích líp y chang xe đạp. Lão hội trưởng cũng đã giới thiệu loại xe này rồi. Còn theo từ chuyên môn, người ta gọi moped là "xe đạp máy". Quả này qua cầu Long biên, ta tắt máy đi để đạp, công an cứ gọi là nhìn mà tức anh ách nhá :-)

    Hôm chủ nhật vừa rồi, một chiến hữu đã mần một lúc 1 em moped: 1 em mobylette "lade" và 1 em velosolex 3300. EM mobylette vừa ra đến Hà Nội sáng nay, em Velo sau Tết sẽ lên tàu ra Bắc.

    Đây, Moby và Velo
    em này đang ở Hà Nội


    em này là Mobylette "xám tròn", chạy xé gió


    Không cần phải thuyết minh gì thêm........


    Chuẩn bị lên tàu




    Còn đây, Velo....

    Velo 3800



    Velo 3300, em này sau Tết sẽ ra Hà Nội


    Đây là cái chuông, chắc để bán kem hehehehe


    Cửa hàng độc quyền bán phụ tùng Mobylette, Velosolex tại chợ Tân Thành, Sài Gòn


    Phần "and more" đây nè:
    Một chiếc Puch đã được đưa vào sách đỏ

    @####%#@ server lại linh tinh rồi....chán thật....Nhưng như vây cũng tạm đủ chứ hả chiến hữu MobyNikon
  2. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hongsonn chụp hình chiếc Solex 3800 lúc nào vậy kìa? Em Solex ấy vietnamvespa đang định bán lại đấy. Số là thế này, mình kiếm thêm được một chiếc mobylette đũa nên lười dọn em Solex ấy mà thôi. Nếu chiến hữu nào thích thì cứ rước về nhá, đồ đạc còn nguyên si cả đấy, có phải không hongsonn?
  3. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hongsonn chụp hình chiếc Solex 3800 lúc nào vậy kìa? Em Solex ấy vietnamvespa đang định bán lại đấy. Số là thế này, mình kiếm thêm được một chiếc mobylette đũa nên lười dọn em Solex ấy mà thôi. Nếu chiến hữu nào thích thì cứ rước về nhá, đồ đạc còn nguyên si cả đấy, có phải không hongsonn?
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... hoài cổ...
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... hoài cổ...
  6. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vi vu khap hanoi tren chiếc mobilet lade ke ra cung khoai. Điều khoai thứ nhất là không sợ bi đụng hàng. Ngay khi Vespanikon nhận xe ở ga, các bác bốc xếp ở ga đã cãi nhau ỏm tỏi vi mỗi bác gọi tên cái xe này theo 1 tên khác nhau (như là thầy bói xem voi ấy). Vespanikon chỉ cuời, mua 10 nghìn tiền xăng pha dầu đổ vào va kể ra thì khoái thật, khẽ đạp một cái, máy nổ, thản nhiên phóng đi trước nhũng con mắt trợn tròn của bàn dân thiên hạ.Trên đường về nhà gặp mấy đồng chí pơ giô, lên ga phóng qua, tự nhủ thầm: không biết là khói pơ giô hay la mobilet khét hơn.
    Cám ơn chiến hữu Hồng Sơn nhiều nhiều. Quả đúng là HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯONG NGỘ, VÔ DUYÊN KIẾN DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG. Điều này đã đung với nguời, mà với xe lại càng đúng hơn.Như Vespa nikon ấy. Ai mà lại nghĩ rằng trong một buổi tối lại có thể mua được cả Velo solex lẫn mobilet. Khoái thật.
  7. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vi vu khap hanoi tren chiếc mobilet lade ke ra cung khoai. Điều khoai thứ nhất là không sợ bi đụng hàng. Ngay khi Vespanikon nhận xe ở ga, các bác bốc xếp ở ga đã cãi nhau ỏm tỏi vi mỗi bác gọi tên cái xe này theo 1 tên khác nhau (như là thầy bói xem voi ấy). Vespanikon chỉ cuời, mua 10 nghìn tiền xăng pha dầu đổ vào va kể ra thì khoái thật, khẽ đạp một cái, máy nổ, thản nhiên phóng đi trước nhũng con mắt trợn tròn của bàn dân thiên hạ.Trên đường về nhà gặp mấy đồng chí pơ giô, lên ga phóng qua, tự nhủ thầm: không biết là khói pơ giô hay la mobilet khét hơn.
    Cám ơn chiến hữu Hồng Sơn nhiều nhiều. Quả đúng là HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯONG NGỘ, VÔ DUYÊN KIẾN DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG. Điều này đã đung với nguời, mà với xe lại càng đúng hơn.Như Vespa nikon ấy. Ai mà lại nghĩ rằng trong một buổi tối lại có thể mua được cả Velo solex lẫn mobilet. Khoái thật.
  8. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mobylette nữa này!
  9. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mobylette nữa này!
  10. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..tham gia cùng hongsonn và vespanikon cho có bạn hehe kỳ này quyết kiếm 1 em AV42 sản xuất năm 1962 mới được
    ..... chiếc này khú đế sản xuất 1935
    .... chiếc này sản xuất năm 1950
    ...chiếc AV32E được sản xuất năm 1952

Chia sẻ trang này