1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Non-vespa corner: mobylette, velosolex and more...

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hongsonn, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    .... chắc chết vì đòn độc của các chiến hữu quá ...cứ nhè kẹo mà đem nhữ trẻ em thế này có chết tôi không ... thèm quá đi thôi ... hôm nay chiếc velosolex đã lên nhà của ***** Bảy Máy để quay về với bộ dạng ban đầu ...đã thế garu vừa ẵm luôn em lambretta D về trưa nay... hummm chi ngân sách lại phát sinh nữa rồi
    .... thèm quá đi mất vietnamvespa ui
  2. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Velo được o bế lại, chúc em Lam D được "mạnh giỏi" không nũng nịu với bác Garu . Thế là nhất bác rồi đấy nhé, lọai gì cũng có hay nhỉ?
  3. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Velo được o bế lại, chúc em Lam D được "mạnh giỏi" không nũng nịu với bác Garu . Thế là nhất bác rồi đấy nhé, lọai gì cũng có hay nhỉ?
  4. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi lão Velo và Lão Vừa mò vừa lết ho kinh quá, đến nỗi không lết được ra khỏi cửa. Đành mời bác sỹ đến khám tại gia vậy. Thì ra ổng bị đau bao tử (nghẹt bình xăng con). Tội nghiệp, già quá mà... đua với mấy em 4 số chịu không nổi ... khụ khụ khụ...
  5. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi lão Velo và Lão Vừa mò vừa lết ho kinh quá, đến nỗi không lết được ra khỏi cửa. Đành mời bác sỹ đến khám tại gia vậy. Thì ra ổng bị đau bao tử (nghẹt bình xăng con). Tội nghiệp, già quá mà... đua với mấy em 4 số chịu không nổi ... khụ khụ khụ...
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...dzấu dziếm lâu nay ..giờ bị hongsonn khui rồi thôi đành đem ra trưng bày vậy ... mò và lết 3 đũa máy méo ..hàng độc của thập niên 40 đây ..
    ...chiếc máy méo .... hongsonn nhìn mà mặt cứ méo xệch ra
    ...gin nha ... thế mới độc
    ... rất cần về thông tin của chiếc 3 đũa máy xéo này
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...dzấu dziếm lâu nay ..giờ bị hongsonn khui rồi thôi đành đem ra trưng bày vậy ... mò và lết 3 đũa máy méo ..hàng độc của thập niên 40 đây ..
    ...chiếc máy méo .... hongsonn nhìn mà mặt cứ méo xệch ra
    ...gin nha ... thế mới độc
    ... rất cần về thông tin của chiếc 3 đũa máy xéo này
  8. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    VespaNikon tìm giúp mấy món này nhé:
    1. Đèn đuôi mobylette xám
    2. Bộ tăng-đơ dây thắng, ga bằng đồng
    3. Một cái nắp bình xăng mobylette
    4. Bộ gọng vè Mobylette đũagin. xem hình nè
  9. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    VespaNikon tìm giúp mấy món này nhé:
    1. Đèn đuôi mobylette xám
    2. Bộ tăng-đơ dây thắng, ga bằng đồng
    3. Một cái nắp bình xăng mobylette
    4. Bộ gọng vè Mobylette đũagin. xem hình nè
  10. ChieuOi

    ChieuOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn garu333, bạn có nhận ra chiếc Mobylette "đủa" mà bạn đã đăng hình lên hay không ? Người ngồi trên đó chính là tôi đấy Bạn cũng chịu khó sưu tầm hình ảnh Mobylette quá nhỉ Chiếc "đen" nầy hiện đang ở tpHCM, tôi còn có thêm vài chiếc nữa ... talk 2 you later
    Chiếc nầy của 1 ông già người Mỹ tên là Lenny ở thành phố Fullerton bang Cali. Tôi biết cái shop của ông ấy, chiếc nầy ông ấy đã bán mất rồi, lần cuối lúc tôi đến thì ông ấy có 1 chiếc "đủa" màu xám còn chưa "dọn" xong
    Chúc vui vẻ nhé ... bye for now

Chia sẻ trang này