1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noname !!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói chỉ khi ngã ngựa mới biết ai là bạn chân thành, vậy chẳng phải ta đã chỉ nghĩ đến bạn bè khi ta khó khăn không ??? Thật ra có người cũng giúp đỡ những vì điều kiện nào đó mà không giúp được mình thì đó là người bạn xấu sao ??? Như vậy hoá ra chính ta đã trở thành kẻ vụ lợi trong tình bạn ???
    Khi học ĐH ở lớp có người rất khá, một người đã nói với tôi thằng đó học gioi lắm nên chơi với nó. Thực ra như thế không sao nhưng thật sự là không thoải mái, tại sao vậy ?? Còn đâu hồi học phổ thông tình bạn trong sáng, chẳng lẽ cứ phải tính toán như vậy sao ?? Càng ngày càng cảm thấy khó để tin tưởng ai đó. Các bạn cũng vậy đừng tin tôi ....

    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Anh Hell nói như vậy cũng chưa hẳn là đúng đâu . Trong 1 xã hội thì cũng phải có người nọ người kia chứ .
    Công nhận cũng có những người chơi chỉ vì người đó học giỏi , nhà giàu . Còn tôi thì khác . Tôi chơi với những ai mà người ta cũng chân thành với tôi .
    Như lớp 9 của tôi ngày xưa . Chơi với nhau rất vô tư , thoải mái . Không có bất cứ 1 sự phân biệt nào cả , không phân biệt giàu nghèo , giỏi dốt . Đó chính là tình bạn thât tuyệt vời.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khi ngã ngựa thì mới biết ai là bạn chân thành. Điều đó quá đúng. Nó chỉ có một chiều thôi chứ không phải 2 đâu, nó không có nghĩa là bạn tốt thì bắt buộc phải giúp đỡ mình. Một người bạn chân thành khi ta khó khăn thì không cần ta phải nói ra họ cũng biết và tìm cách giúp đỡ cho dù họ không có khả năng đi nữa.
    Nhưng mà người xưa cũng có câu:" Chọn bạn mà chơi". Dĩ nhiên những người giỏi thì mình cũng nên chơi với họ chứ. Họ có xấu gì đâu. Nếu như mình chơi với họ mà không có suy nghĩ lợi dụng thì ngại gì chứ.
    Còn nữa khi con người lớn lên và trưởng thành họ bắt buộc phải có một số thay đổi. Tình bạn không thể nào trong sáng như trẻ con được. Cuộc sống đòi hỏi rất nhiều các mối quan hệ. Ta phải biết giữ lấy chúng đồng thời phân biệt cái nào là xã giao và cái nào là chân tình. Riêng tôi thì có phương châm: "Cho những cái đáng cho và và chỉ nhận những gì đáng nhận".
    If love never comes...???
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu hay quá đấy . Cho tràng pháo tay nào...bà con .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    he....ai tin anh Hell vậy, tự tin wá đà....càng ngày càng wý bạn Kiên...thế mới dở....thực ra thì Kiên nói rất đúng thôi, trong cuộc sống có những việc mình ko muốn làm nhưng vẫn phải làm, những mối wan hệ thực tâm ko thích nhưng vẫn phải tỏ ra thích, đó là đối nhân xử thê, và cũng mãi mãi là những mối wan hệ xã hội, ngoài ra thì...ko ai cấm mình có những mối wan hệ thật sự thấy thích và thật sự là tâm giao cả
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  6. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là...bạn bè ko phải là người mình cần để giúp đỡ ...thật sự bạn bè là những người mà bên họ mình được là chính bản thân mình, được thấy thoải mái, và cảm thấy hạnh phúc vì có họ trong cuộc đời...vì vậy đừng để khi ngã ngựa mới trân trọng tình bạn....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Oác ku Kiên nói hay quá ... anh chỉ muốn hồi tưởng về thời phổ thông vô tư mà thôi còn bây giờ thì anh vẫn vô tư há há ... mỗi người đều có một quan điểm hay một cách nhìn riêng về tình bạn, chính vì vậy mà có người nhiều bạn có người ít bạn, có người nhiều bạn trai hơn là bạn gái , có người lại nhiều bạn gái hơn là bạn trai, có người có nhiều bạn lớn tuổi hơn là bạn cùng trang lứa ...
    Nhưng có đôi lúc có những mối quan hệ làm ta thật sự khó chịu thì có cần phải giữ mối quan hệ xã giao không ???
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì tuỳ từng người thôi. Có người thì làm mọi việc theo sở thích còn một số thì làm việc theo lý trí. Người làm việc theo sở thích thì sẽ gạt bỏ mối quan hệ đó ngay vì với họ sống thoải mái vô tư là sướng nhất còn những người sống theo lý trí thì thường cân nhắc cái lợi và cái hại khi thực hiện bất cứ một điều gì đó. Những người này thường là sẽ giữ mối quan hệ trên nếu cái lợi do nó mang lại đáng để chịu đựng. Những kẻ này mới đáng sợ vì khó nắm bắt được thái độ cũng như suy nghĩ của họ.
    If love never comes...???
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hiz...thế nào là những mối wan hệ khó chịu...và việc cân nhẵc những mối wan hệ ấy có gì là đáng sợ...theo tôi thì ko phải là lúc nào cũng sống đuwợc theo ý mình...vì cuộc sống là tổng hoà những mối wan hệ...mình phải tự điều chỉnh nó cho cuôc sống của mình có lợi nhất...vậy thì có sao????miễn là mình ko chơi đểu ai là được....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  10. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tìm được một người bạn thật khó, nhưng có những người lại có quá bạn quá nhiều người hâm mộ xung quanh không hiểu trong đó có bao nhiêu người là bạn tốt nữa ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc

Chia sẻ trang này