Tui về Quảng Trị ngày 28/2 , trời mưa lất phất và lạnh , tối hôm ấy lạnh quá ngủ ko được, cả đêm gió rít và mưa quá , chỉ ở được 1 ngày thì phải đi, dù thế nhưng mà vẫn nhớ quảng trị lắm ,ko được ăn tết ở QT , chỉ tình cờ ghé lại mà thôi , hè này nhất định phải về QT cho biết gió lào chứ, vả lại cũng muốn gặp người iu , nhớ quá trời luôn........................... .....
Choài..Nhớ người iu mà sao đành đi vội vậy??Chỉ sợ nỗi nhớ xuất hiện không đúng đông chứ được vậy còn gì bằng!! Tiếc thật tiếc thật! Mới iu lần đầu sao em về em nhớ????
Ừa, hè về nhớ rủ Hoasosac này thưởng thức gió Lào với nha, lâu lắm không biết mặt mũi gió Lào như thế nào, nhớ quá nhưng mà mấy năm trở lại đây đâu thấy giớ Lào nhỉ? ----------***---------- 9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn