co le day la lan dau tien minh tham gia dien dan nay, nen con nhieu dieu chua biet,..Tuan phong a,sau khi doc xong bai viet cua ban minh thuc su thay duoc su dong cam tu ban ,minh nghi minh da tim duoc mot nguoi co cung cach nghi ,cach nhin nhan van de voi minh ,co le quan niem cua chung minh ve tinh yeu ko giong nhung nguoi khac ,nhung ban hay tin vao nghi luc,vao y tri cua minh nhu vay tinh yeu dich thuc se den voi ban do
Phong ơi,ban hãy cứ mạnh dạn ngỏ lời với cô ấy đi.Mình nghĩ: cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi được bạn thổ lộ tình cảm của mình bởi đây là điều cô ấy mong chờ mà.Khi đã thổ lộ rồi bạn sẽ thấy mình sống có trách nhiện hơn và đó là động lực để bạn nổ lực bản thân mình hơn.Và nếu như vậy thì chắc hẳn bạn sẽ co 1 tương lai tươi sáng, đồng thời cũng sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho bạn ấy.Tự tin lên nhé người bạn của tôi cũng như tất cả các bạn nam nào mà có suy nghĩ giống Phong. THU DIỄM
Tuanphong ơi! Mình cũng đang ở hoàn cảnh gần giống như bạn gái kia. Qua một người bạn, mình biết anh ấy cũng có những suy nghĩ giống như bạn vậy. Mình nghĩ rằng đó là một suy nghĩ có trách nhiệm, vì thế mà mình đã cảm thấy rung động trước t/c của anh ấy. Nhưng sự im lặng của anh đã khiến mình không đủ can đảm để gặp anh nữa, và còn khiến mình nghĩ rằng: ??o... tình cảm của mình bây giờ là một tình yêu mang tính chất cảm tính và không chín chắn...???. Mình hiểu rằng đó là lúc mình đã bắt đầu ??ochùn chân mỏi gối???, vì mình cũng không thể... Bây giờ thì mình đang cố gắng quên anh ấy, mình không muốn gặp anh ấy nữa vì mình không chịu nổi cái cảm giác của một mối quan hệ không định nghĩa... Bạn nói rằng bạn yêu cô ấy - Nhưng bạn có nghĩ rằng bạn đang làm cô ấy phải đau khổ ? Bạn sợ mất đi tình bạn, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến điều mà mình nói với bạn chưa? Hãy can đảm lên khi vẫn còn chưa muộn. Chúc hạnh phúc nha! lemontree [/size=4