1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NONE

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi X-files, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi mới vào hội,con người này không gây cho tôi bất cứ ấn tượng nào ngoại trừ việc đó là một người nhỏ bé.

    Nhưng khi dần quen với mọi người,đi chơi với hội nhiều và tiếp xúc nhiều với con người này hơn thì người này đã để lại hniều ấn tượng hơn tôi tưởng khi mới gặp ban đầu.

    Một người nhỏ bé,rất thích nhạc rock,vui tính,dễ gần,thỉnh thoảng nói những câu rất hay.Một người đóng góp rất nhiều cho box 83 cho ttvn.Những bài viết của con người này rất hay rất sâu sắc và tôi rất thích những bài viết này.Một đièu gây ấn tượng nữa cho tôi ở người bạn này la tấm lòng va tình cảm của người đó.Với người khác tôi không biết nhưng với tôi,tôi cũng có một số điều không phải với người bạn này nhưng người này không hề trách tôi hay ghét tôi.Tôi là người bình thường với người bạn này,không là bạn thân,vậy tại sao tôi lại được ưu ái nhế thế,với tôi đã vậy thì chắc với người khác cũng thế thôi.Không có gì lạ đó là bởi vì con người của người bạn này là vậy,một người đáng kính trọng.Đáng kính trọng với tất cả những gì người đó đã làm cho chúng ta.

    Vâng người tôi nói ở trên có người gọi là Giang,là Quyền là Nhớtcay,Nhót cấy hay là gi đó tôi không nhớ hết những với tôi người đó là Nhotcay.

    Chúng ta hãy bầy tỏ lòng biết ơn vì những gì Nhotcay đã làm cho chúng ta,cho Box83 và cho ttvn.

    To Nhotcay : Tao nợ mày cái áo,khi nào về tao trả ok ?

    Cantona
  2. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    He he.... tao có thế ko???
    Fai nè, mày cứ làm như thằng Nhot ko về nữa ko bằng
    SuperPippo
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mày có đi đến du học ở mấy bộ lạc châu Phi may ra tao viết cho mấy dòng điếu văn.
    Nó đi đến 6 năm chứ ít à,lâu đấy
    Cantona
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cũng đi đến ... mấy năm đấy ... hic...
    Hội mình ra đi nhiều wá. Nhưng mà rùi sẽ có thêm người mới thui ...
    To Nhót: bánh chưng rán nóng nhét 1 miếng to vào mồm, nhè ra 0 được mà nuốt vào 0 xong
    No matter what I do ...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đó là một thằng ku khá xinh xắn, tóc tua tủa như rễ tre, nói hơi ngọng và post bài thì đầy lỗi chính tả. Đó là thằng ku đã lặn lội từ bên kia sông Hồng mỗi tuần một lần sang Kim Liên để đón một bạn gái mới wen đi họp hội. đó cũng là kẻ đã gây ra tấn bi kịch Pam và Nhót trên giường của Chip (ặc ặc). kẻ chứa chấp một lũ ảnh gây tò mò trong máy tính, điên cuồng vì rock và mất dạy một cách tử tế.
    Thế mà nó đi mứt rùi hic hic :((
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhót cầy à, ngược lại với XF hồi mới vào tôi thấy quý Nhót nhất vì nó dễ gần thật, nghịch nghịch và còn chịu hỏi chuyện mình nữa. Sau thì tức phát rồ vì lần chat nào nó cũng làm cho mình tức hộc máu. Nhưng nói chung thì trong tất cả hội con trai hay nói chuyện với Nhót nhất và cũng có vẻ hợp nhất vì cùng cái kiểu nhăng nhít trẻ con.
    Lúc đầu đọc bài này tưởng XF viết về PTSM cơ, thấy cũng giống giống. PT cũng viết rất nhiều bài và nhiệt tình với hội mà. Đang định trêu ông XF 1 trận thì........... Hay ông dùng kế giả người đấy
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao nói ra hết thế,lộ bây giờ
    Cantona
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Beo Béo mà cũng lắm cảm xúc nhờ
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hic,đọc bài này mà mún ...
    Trong hội 83,có lẽ đứa con trai đầu tiên mình biết cũng là Nhót,TC và Her cho xem ảnh(hồi đó mình chưa vào hội),nhìn thấy Nhót ko hỉu sao nhớ mặt luôn(chắc là xấu wá đấy Nhót ựa...)...)
    Hôm đầu tin nhìn thấy hội ỉn thì cũng nhìn thấy Nhót luôn,ấn tuợng mãi "cái bạn" mặc cả cây đen,nhỏ xíu xíu...cứ hỏi Her mãi nick là zì...
    Lại còn cái kiểu chat với Nhót cứ ấy ấy tớ tớ phát...buồn ngủ nhưng rùi cứ cười mãi...Đi chơi nhìu mới fát hiện ra la Nhót macô cực,cắn 1 quả táo nhỏ rồi chấm vào bát tim gan cật sống rồi lại để vào rổ táo sạch,èo,chuyện này có khi nhót ko nhớ nhưng mà hôm đó(liên hoan ở nhà Rio) mình đã fải hét toáng lên mắng nó,thế mà cái mẹt cư nhơn nhơn mún cho ăn đạn...Rồi còn nhìu chuyện khác,thấy nó cứ trẻ con vô tư như không,nhiệt tình thì đúng là...fải kể đến Nhót đầu tiên...
    Thôi nhưng mà ko nói nữa ko cái mũi của nó...hic...phồng lên vĩ đại wa' roài...
    Nhót ơi,ở bên đó nhớ quàng khăn của hội tặng đấy,ko lại giống chuyện có 1 ông lạnh quá,lại ko có mũ nên tai đông cứng rồi rụng ra lúc nào ko bít...Bi h cứ tưởng tượng Nhót ko quàng khăn,cổ đông cứng rồi......Amen!
    Chúc mọi chuyện đều tốt!!!<--------Câu này định nói với Nhót hum chia tay nhưng mà...hắn um chặt wa' chẳng kịp.


  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hix ...Vô cùng thương tiễn đồng chí ...Mong sớm trở về !
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​

Chia sẻ trang này