1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NONE2503

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero0612, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 45 ngày kể từ khi tôi và em chính thức quen nhau và tôi viết topic này là để dành tặng em-người con gái tôi sẽ yêu suốt cả cuộc đời.Em có biết ko,niềm hạnh phúc vì có em trong đời là điều mà cách đây hơn 1 năm tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.Có bao nhiêu người tốt hơn tôi,yêu em hơn tôi vậy mà em đã chọn tôi-1 người ko có gì để mang lại cho em.Tôi ko biết liệu chuyện của chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu vì tôi sợ cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ chóng qua thế nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để có thể giữ em mãi bên tôi như thế này cho đến cuối đời.Một ngày tôi có thể ko ăn,ko ngủ nhưng nếu ko được gặp em thì ngay đến thở tôi cũng thấy khó khăn thế nên hãy hứa với tôi rằng em sẽ ko bao giờ rời xa tôi được ko?Tôi biết chuyện của chúng ta sẽ rất khó khăn nhưng tôi muốn em biết rằng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để ước mơ được sống cùng em hết cuộc đời này ko phải chỉ là một giấc mơ ko bao giờ thành sự thật.Có lẽ em vẫn chưa thật sự chuẩn bị để có thể dửng dưng trước dư luận nhưng hãy tin tôi,tôi sẽ ko bao giờ buông tay em ra trừ khi người muốn làm thế chính là em.Tôi sẽ luôn nhớ mãi cái cảm giác lần đầu tiên được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em,lần đầu tiên được hôn lên tóc em..........tôi thích được ngửi mùi thơm trên tóc em,thích cái cảm giác mỗi khi em gối đầu trên tay tôi,tôi yêu cái khoảnh khắc khi được ôm em vào lòng và được nghe em hát nhưng bài hát thật trẻ con và tôi biết tôi đang là người hạnh phúc nhất thế giới.........tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình là đưa em đi đến 1 nơi mà ở đó ko có ai biết đến chúng ta,tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ phủ đầy màu xanh da trời,trong ngôi nhà đó có một đàn mèo con thật dễ thương,một khu vườn nhỏ trồng những chậu phong lan mà em yêu thích và trong ngôi nhà mơ ước đó luôn có em của tôi.Tôi mơ ước một cuộc sống mà mỗi khi đi làm về luôn thấy em đợi tôi cùng bữa cơm gia đình ấm cúng,chúng ta sẽ cùng nghe những bản nhạc yêu thích,em sẽ lại gối đầu lên tay tôi và nghêu ngao hát những bài hát thật trẻ con và với tôi đó chính là hạnh phúc mà tôi luôn khao khát có được.........
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thêm 1 người có được tình yêu thực sự
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài trời lại mưa,ko hiểu sao mỗi lần mưa tôi lại thấy buồn nhất là khi ko có em bên cạnh.........tôi thích cái cảm giác khi đi bộ dưới mưa,cảm nhận từng hạt mưa đang thấm vào người và nhớ về quá khứ, hiện tại,tương lai và cả em nữa.......thời gian được ở bên em thật ngắn ngủi vì cả em và tôi đều có công việc của mình thế nhưng để có được tương lai như tôi mơ ước thì tôi cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc của mình dù rằng đôi lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong môi trường làm việc này,những mối quan hệ công việc,bạn bè với tôi bây giờ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng chỉ cần nghĩ đến em thì tất cả đều sẽ chóng qua thôi......ngày mai sẽ là 1 ngày mới và cứ tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà...............tôi mong thời gian qua thật nhanh vì đến cuối năm nhất định tôi sẽ có 1 số tiền để cùng em đi đà lạt,chúng ta sẽ có 1 honeymoon của riêng mình và tôi mong đến ngày đó biết bao.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang rất buồn nản và chán đời nhưng nghe bạn nói mình cảm thấy vui. Giá như tất cả đàn ông đều tốt như bạn nhỉ. Chúc mừng cho bạn và người phụ nữ bạn yêu mãi hạnh phúc.
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi khi bình dị nhưng bất diệt bởi những khoảnh khắc làm con tim mình đập rộn ràng!
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Giong nhu kiểu ngoai tình thế nhỉ? Cấm!
  7. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mỗi lần cùng mẹ ngồi nói chuyện là y như rằng có chuyện ko vui.Thực sự là tôi rất muốn nói cho mẹ hiểu rõ tình cảm tôi dành cho em nhưng dường như dù có nói thế nào mẹ cũng ko hiểu.Và câu kết cho cuộc nói chuyện đó tôi đã nói rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi được chỉ riêng chuyện của tôi và em,tình cảm của tôi dành cho em là ko thể thay đổi được.Người ta thường nói chỉ cần có lòng tin thì có thể thực hiện được ước mơ của mình.Từ trước tới giờ chưa khi nào tôi cảm thấy tự tin như lúc này,chưa khi nào tôi cảm thấy quyết tâm như lúc này.Sau cái ngày trời mưa tầm tã đó,từ cái lúc giọt nước mắt của em rơi trên mặt tôi khi em đang cố để lau khô đầu tóc ướt sũng của tôi,từ cái lúc em nói em đã đau lòng như thế nào khi nhìn thấy tôi trong tình trạng tồi tệ đó thì tôi biết tôi sẽ ko bao giờ có thể rời xa em.Tôi đã nghĩ rất nhiều về sau này,về tương lai của chúng ta và chỉ cần có em bên cạnh thì khó khăn thế nào tôi cũng sẽ vượt qua được.Tôi biết chuyện của tôi và em ko dễ gì để được sự chấp nhận của người thân,của gia đình nhưng tôi sẽ bất chấp tất cả,tôi sẽ đấu tranh tới cùng chỉ với 1 mong muốn duy nhất là được sống bên em,được chăm sóc và yêu thương em cả đời.Ngay lúc này đây tôi là người ko có gì trong tay,tiền ko có,xe cũng ko nhưng tôi có 1 thứ quan trọng hơn tất thảy những điều đó chính là tình yêu của em,bằng tình yêu em đã dành cho tôi mà tôi sẽ cố gắng,sẽ nỗ lực làm việc để tạp dựng 1 tương lai tốt đẹp cho chúng ta.Cả tôi và em đều sẽ sống tốt và sống thật hạnh phúc được ko?Tôi muốn nói cả trăm ngàn lần rằng honey tôi yêu em,yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này..............
  8. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao hôm nay lại có cảm giác buồn thế nhỉ????????Tự nhiên tôi nhớ em quá dù là sáng nay vẫn cùng em đi biển và ăn sáng như mọi ngày.Dù là bây giờ tôi đang rất mệt mỏi vì cả ngày làm việc thế nhưng vẫn muốn chờ để đón em ra ca chỉ vì muốn được nhìn thấy em trước khi về nhà......Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác em ko còn vui vẻ và hồn nhiên như trước đây nữa,em buồn chuyện ở chỗ làm,chán vì phải ở nhà ko có việc gì làm............em nói muốn được làm việc cả ngày vì muốn có tiền để thực hiện chuyến du lịch của 2 đứa,vì em ko muốn ở nhà.....tôi hiểu em chứ nhưng tôi ko muốn em làm việc quá sức,tôi có khả năng để thực hiện những dự định của 2 đứa,vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.Bỗng dưng tôi lại nhớ đến khoảng thời gian còn đi học,thời gian tôi đã yêu em trong im lặng và mỗi khi thấy em đi bên cạnh thằng bạn thân nhất của tôi thì lại cảm thấy đau lòng nhưng ko thể nói cùng ai.Tôi nhớ những mẩu thư nhỏ mà em đã viết cho tôi trong mỗi tiết học,tôi nhớ những lúc đi cướp từng viên kẹo của lũ bạn cho em,nhớ những lúc em gọi tôi là cóc con,nhớ những buổi trưa nắng gắt tôi và thằng bạn thân ko về nhà mà lại online nói chuyện cùng em sau mỗi buổi học...........nhớ lại khoảng thời gian khi thằng bạn thân thích em tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi sẽ ko bao giờ được em biết tới vì tôi cho rằng em sẽ chọn thằng bạn thân.....nhóm chúng ta có 4 người,1 người đã đi rồi đến lượt thằng bạn thân cũng ra đi để cầu chúc cho hạnh phúc của tôi và em......tôi luôn nghĩ rằng nếu ngày hôm nay người ra đi là tôi và người ở bên cạnh em,người có được tình yêu của em ko phải là tôi thì ko biết tôi sẽ thế nào nhỉ?Tôi ko có đủ bản lĩnh như thằng bạn thân,ko đủ can đảm để nhìn em đi bên cạnh 1 người khác như nó mà người đó lại là đứa bạn thân nhất thì càng khó để chấp nhận hơn nhưng nó đã làm được chứ nếu là tôi thì ko thể nào.............và bây giờ tôi đã có em,nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tôi thực sự cảm ơn Chúa vì đã mang em đến với tôi.........
  9. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc này em đang làm gi nhỉ??Tôi biết bây giờ em đang rất buồn vì vẫn chưa tìm được công việc thích hợp.Một phần vì tôi mà em đã phải từ bỏ công việc hiện giờ sớm hơn dự định,tôi cảm thấy có lỗi nhưng em đã ko hề trách tôi một lời....2 hôm nay tối nào tôi và em cũng ra biển,tôi thực sự hạnh phúc vì được cùng em ngồi trước biển,được ôm em vào lòng và nghe em hát những bài tôi thích....dù bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau thì cả tôi và em đều sẽ vượt qua được.Trước đây cứ nghĩ rằng chỉ cần quen nhau thì thế nào cũng được nhưng giờ thì tôi biết chỉ có tình yêu thôi thì ko đủ,tôi muốn mang lại cho em mọi thứ tốt nhất nhưng vấn đề là tiền......tôi biết em ko cần những điều đó vì trước khi đến với tôi em đã biết tôi thế nào,em ko hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì và vì thế mà tôi muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền,có tiền rồi tôi và em sẽ đi đến 1 nơi thật xa,sống một cuộc sống đàng hoàng chứ ko phải lén lút như thế này.Tôi ước ao một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy luôn có em bên cạnh,tôi và em sẽ cùng ăn sáng,tôi sẽ hôn em trước khi đi làm và sau một ngày làm việc khi trở về nhà tôi sẽ luôn được nhìn thấy em......
  10. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc này em đang làm gi nhỉ??Tôi biết bây giờ em đang rất buồn vì vẫn chưa tìm được công việc thích hợp.Một phần vì tôi mà em đã phải từ bỏ công việc hiện giờ sớm hơn dự định,tôi cảm thấy có lỗi nhưng em đã ko hề trách tôi một lời....2 hôm nay tối nào tôi và em cũng ra biển,tôi thực sự hạnh phúc vì được cùng em ngồi trước biển,được ôm em vào lòng và nghe em hát những bài tôi thích....dù bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau thì cả tôi và em đều sẽ vượt qua được.Trước đây cứ nghĩ rằng chỉ cần quen nhau thì thế nào cũng được nhưng giờ thì tôi biết chỉ có tình yêu thôi thì ko đủ,tôi muốn mang lại cho em mọi thứ tốt nhất nhưng vấn đề là tiền......tôi biết em ko cần những điều đó vì trước khi đến với tôi em đã biết tôi thế nào,em ko hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì và vì thế mà tôi muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền,có tiền rồi tôi và em sẽ đi đến 1 nơi thật xa,sống một cuộc sống đàng hoàng chứ ko phải lén lút như thế này.Tôi ước ao một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy luôn có em bên cạnh,tôi và em sẽ cùng ăn sáng,tôi sẽ hôn em trước khi đi làm và sau một ngày làm việc khi trở về nhà tôi sẽ luôn được nhìn thấy em......

Chia sẻ trang này