1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nóng.Bức xúc quá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bye_angel, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    các bác vớ vẩn bỏ mịa, toàn doạ người ta thôi, , lây làm sao được, muốn HIV lây được thì phải có 1 lượng virus vượt qua ngưỡng lây, mà lượng này là ko nhỏ đâu, yên tâm đi, kó lây lắm, muốn chắc hơn nữa thì có thể đi test, nhưng tôi nghĩ chẳng sao
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... thế là dính rồi, hồi trước tớ có thằng bạn cũng như thế, giờ nó chết rồi
  3. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thôi cái bác gì gì lập ra cái Topic này cứ yên tâm đi thời gian sẽ trả lời mà, bị ếch hay không rồi sẽ rõ mò
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú Này Ác Vật,, Nói thế thì Chú jì Hỏi Lại Sợ chết khiếp,, khó dính lắm chú ơi,yên tâm đi ,,
  5. iron_wolfs

    iron_wolfs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng rồi, chỉ cần thế thôi cũng die rồi. Hồi học năm thứ 3, có thằng bạn cũng dính như thế, về tưởng không sao. Sau này đi xét nghiệm thì nhận được hai chữ.....DƯƠNG TÍNH. Khóc hơn cha chết ,thế là toi hết cuộc đời.
    Lời khuyên: Chẳng còn gì để khuyên cả, thôi chia bùn với chú
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Hơ hơ ... thế là dính rồi, hồi trước tớ có thằng bạn cũng như thế, giờ nó chết rồi
    __________________________________________________
    Đi thử mới biết được,nhưng khả năng nhiễm là ít lắm.
    Chẳng nhẽ vừa đưa tay vào đó lại lấy tay đó cậy trứng cá trên mặt ngay à?
    Mà đã qua rửa dù là bằng nước gì thì.......cứ gọi là chết con HIV rồi.
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng thế, đi test đi....
    Mà sao có thằng nào mà dại thế nhỉ, đã đưa tay sờ "......" rồi lại còn đưa tay lên gãi trứng cá nữa.... Bó tay luôn....
    Mà đã đưa tay sờ "....." thì làm gì có chuyện khô chứ, chắc là ướt thôi nhỉ......
    Test đi thôi, chờ gì nữa.....
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Mẹ ơi sợ quá. Em thề không bao giờ léng phéng với kv.
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đừng có thề mạnh mồm thế chứ... Không khéo lần sau không phải ông anh mà là mấy thằng em loắt choắt nó lại rủ đi đấy, từ chối cái thử xem không khéo nó lại kêu mặc minijupe....
    Các cụ nói rồi: An toàn là bạn, tai nạn là thù....
    Tốt nhất là cẩn thận chút, nhé....
  10. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác.Thế này ạ.Em là em ko mê cái trò đó, em thề trên có các cụ dưới có con HIV đang làm em mất ăn mất ngủ.Hôm đấy em ko thích làm nhưng bị ép.Con bé kia thì nó trang bị cho em đủ cả,mà em cũng ko chịu "hành động" em chỉ mong mau mau chóng chóng để ra.Lúc đó nó "no wear" nên tay em có chạm vào "...".Em cam đoan lúc đấy ko có ướt hay dịch gì cả.Mà em thề các bác mình như thế nó ra làm sao được.Em chỉ hơi băn khoăn 1 chút là tỉ lệ nhiễm như vậy là bao nhiêu, vì em cũng sợ chết lắm chứ. Khổ thân.

Chia sẻ trang này