1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nồng nàn Hoa sữa

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi mimi80hn, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn Hoa sữa

    Ai đã từng xa HN mới cảm nhận hết nỗi nhớ HN, nhớ hàng phượng vĩ đỏ rực những trưa hè trên phố Lý Thường Kiệt, nhớ hàng cây cổ thụ rợp bóng mát trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, nhớ những cơn gió heo may những buổi chớm đông, đặc biệt là hương hoa sữa mỗi độ thu về.

    HN thực sự rõ nét bởi 2 mùa đông, hạ với những trận gió mùa rét cắt da cắt thịt hay những buổi trưa hè nóng như rang như đốt. Cảm nhận mùa thu chỉ bắt đầu khi ta giật mình chỉ nghe thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa trong một đêm tình cờ đi giữa phố phường. Bỗng rùng mình cảm nhận sự chuyển mùa, trời đã sang thu với nắng hanh vàng và hương hoa sữa nồng nàn. Muốn khoác trên người một chiếc áo gió đi trong tiết trời se lạnh để cảm nhận hết nét đẹp và sự quyến rũ của mùa thu HN. Một nhạc sỉ tài ba đã có bài hát viết về HN trong đó cả ca khúc không nhắc 1 lời đến HN, chỉ là những giai điệu mượt mà ca ngợi về hoa sữa. Một trong những nét đem lại sự quyến rũ của loài hoa này là sự nồng nàn trong chính mùi hương của nó. Chỉ những ai từng ngây ngất với mùi hoa sữa trong tiết trời chuyển mùa mới cảm nhận được sự khác lạ của loài hoa này. Có lẽ chính vì sự nồng nàn của loài hoa này nên các nhạc sỹ thường lấy hoa sữa làm cảm hứng sáng tác các ca khúc về tình yêu. Những ca từ đầy xúc động và giai điệu mượt mà của những bài ca đó như đưa ta trở về những kỷ niệm của 1 thời tuổi trẻ. Có lẽ đến muôn đời sau hương hoa sữa vẫn là nét quyến rũ nhất của mùa thu HN.



    love is cure-all
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hichic... Xúc động đậy quá àh... Hic... Giá trì mình được ở Hà Nội nhỉ?
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ...
    ... Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội, ..., mùa thu cốm đầu mùa dịu ngọt, trên cao hoa sữa hương ngát nàn,...
    Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa...
    Hà Nội mùa nay vắng những cơn mưa, ..., hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp...
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em... có lẽ nào anh lại quên em!?...
    Hic... hông chịu nổi nữa... Thôi, tha cho em ở đây nha!
    A Friend VN
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hoa sữa... trên TV rùi, chứ chẳng bít nó ra thế nào!!! Mong là tháng sau được ra để bít được nhìu thứ!

    You are nobody until somebody loves You
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau ra chắc là chắc là có hoa sữa rồi đấy

    love is cure-all
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... nhất định, nhất định mà!!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hồi lúc mình đi Dzũng Tàu mình thấy trên cái đường dọc bờ biển ở bãi sau có nhiều cây hoa trắng đó, phải hoa sữa hông ta, nếu dzị thì chỉ cần đi Dzũng Tàu là biết hoa sữa gùi, cần gì ra HN cho xa nhỉ..
    kid
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    xí lộn, hình như đó là hoa sứ .... hehehe nhầm...
    ủa, mà hoa sữa có vắt được ra sữa để uống hay xay ra làm sinh tố hoa sữa hông dzợ??
    kid
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    KID khi nào ra HN tui xì trum cho một cốc sinh tố hoa sữa nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này