1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nông nghiệp và PTNT!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chắc vườn của LGT có nhiều hoa ... quả , nhất là na ....
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    O******, sao lại có Na ở đây
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    eeee , em tìm được tài liệu cho anh rồi nè , xin lỗi phải vô box lần nữa
    _ NUÔI BA BA LẤY THỊT
    Diện tích ao nuôi tuỳ thuộc vào só lượng ba ba định nuôi .Tuy vậy , không nên dùng ao quá nhỏ .Diện tích thích hợp là quãng 200m2 đến 500m2 .Độ sâu từ 1,5m trở lên , nhưng không quá 2,5m .Mực nước thường xuyên trong ao là 1_1,2m
    Đáy ao tốt nất là bùn pha cát với một lớp dày 15_20 cm .Nếu nuôi trong bể xây cần có lớp cát 8_10cm Đáy bể có độ dốc về phía cống thoát nước .Ao cần phải cấp thoát nước chủ động .tuỳ theo địa thế ao mà xây dựng bờ ao cho phù hợp .cần bảo đảm chắc chắn không để mất nước và không để ba ba trốn thoát ra ngoài
    Cần chóng rét cho ba ba bằng cách thả bèo chiếm 10_15% diện tích ao nuôi >hoặc ở đáy ao có xếp đá , thả gốc cây cho ba ba trú ẩn
    Thả giống từ tháng 2. Nuôi sau 12 tháng đạt bình quân 0,5 kg mộy con .Mùa hè ba ba lớn nhanh .Nếu có giống lớn từ 0,3 kg/con trở lên nuôi 12 tháng có thể đạt 0,7kg/con hoặc1kg/con
    Nếu thả giống ba ba còn nhỏ , cỡ 0,03 kg/con thì cần nuôi tích cực để nhanh chóng đạt 0,2kg.con .Sau đó mới nuôi theo ché độ nuôi ba ba thịt
    mật độ thả là 1_15 con/m2 ao cỡ 0.,1 _0,2 kg/con
    mật độ nuôi là 4_7con/m2 ao cỡ 0,2 _0,3kg/con
    thức ăn cho ba ba chủ yếu là ốc , hến cua ,cá , tép giun và các loại xác súc vật .Có thể dùng cóc lột da cho ba ba ăn hoặc dùng các phế phẩm của lò mỏ .ngoài ra có thể dùng thức ăn tổng hợp gồm 60% bột ngô hoặc cám +20% bột đậu tương +20% bột cá nhạt
    Điểm cho ăn nên cố định và hằng ngày cho ăn 2 lần : sáng và tối .những ngày có nhiệt độ thích hợp cho ăn nhiều hơn . Ngày lạnh và quá nóng không nên cho ba ba ăn
    Thay nước thường xuyên để ao sạch khoảng 2_3 ngày thay nước mộy lần .Ao nhỏ phải thay nước hàng ngày
    Cần theo dõi thường xuyên rồi tìm cách xử lí .Cần chú ý giữ cho môi trường nuôi yên tĩnh
    Em nghĩ anh không ở HN nên post cho anh vài điểm , còn muốn thật sự làm thì phải cần nhiều tài liệu hơn nữa , nếu được em sẽ kiếm cho anh vì thật ra nó cũng nằm trong mấy cái tài liệu em cần
    CHÚC ANH THÀNH CÔNG!!!
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, khi đang còn đi học, được về quê là sướng lắm. Không cần biết quê nội hay ngoại mà không phải một trong hai quê đó thì cũng ok, miễn là ở nông thôn, chỗ nào có vườn cây, ao cá, tha hồ quậy phá.
    Về đó, dân tình có cuộc sống vừa dân dã vừa vương giả. Sống với ruộng vườn, cây cỏ, chim cá...
    Tập trung vào chuyên môn, thấy bà con ta chủ yếu nhà nào có ao cá là có cái cầu tõm. Mùa hè, bất kể buổi nào, buổi sáng mát mẻ, gió thổi phây phây, buổi trưa rợp bóng cây, buổi chiều nắng tắt hay tối về trăng thanh gió mát (những hôm không có trăng thì lại càng thú vị, nghe tiếng cá đớp rõ hơn), cứ ăn chán chê các loại hoa quả, phơi trần ra, lùng sục khắp nơi...rồi khi cảm thấy... ra ngồi cái cầu tõm đó mà ...bùm búm bum, vừa thưởng thức làn gió mát mẻ mơn man, ngắm trời mây qua kẽ lá (lãng mạn ghê nì), vừa nghe tiếng cá đớp choằm choặp đầy cảm hứng...thật là sung sướng !!!
    Dưới cái ao đó có cả baba. Baba nhiều lắm. Con nào cũng cỡ...cái mẹt to. Chúng nó bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng nổi lên...làm một phát. Có lẽ baba rất thích ăn cái thứ đó nên con nào cũng béo vàng. Cứ mỗi dịp hè về, chúng tôi lại về quê để ...cho baba ăn.Thật là sung sướng !!!
    Em Gen_ nên nghiên kíu mô hình nào kèm theo phương án kỹ thuật này, áp dụng cho bà con, vừa kinh tế, tiết kiệm, lại gìn giữ được ...phong tục tập quán từ ngàn xưa, lại thêm muôn phần sung sướng.
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    .............
    khi mô ra trường em cướp Ngân Hàng ít tiền về cho bà con " mần ăn" , sau đó em làm thêm vài vụ nữa cho các em bé
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Theo "em", bác nên "Nam tiến" một chuyến nữa, "em " dẫn bác đi gặp ông nông dân vừa du học ở Thái Lan (đang sống ở Hóc Môn - TPHCM) về kinh nghiệm nuôi rùa (nhầm, ba ba), chắc bác sẽ được học hỏi vô số điều về baba đó ạ ! Chúc bác phát triển mạnh kinh tế gia đình lẫn kinh tế nước nhà.
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    To Gen:
    1) Cảm ơn Gen đã cung cấp tài liệu nuôi baba cho anh. (Vote cho em 5*)
    2) Anh rất quan tâm đến mọi vấn đề về Nông nghiệp và PTNT.
    3) Anh ko ở Hà Nội, anh đang ở Hà Tĩnh.
    4) Sau chuyến đi ngày 22/6, em cho anh 1 số thông tin về mô hình, cách thức, kinh nghiệm phát triển KTTT ở ngoại thành Hà Nội nhé.
    To Cyclo:
    1) Tớ đứng ko đổi họ, ngồi ko đổi tên. Sao cậu lại bảo là lúc thế này, lúc thế nọ!?
    2 )Thực sự tớ rất cần tài liệu về Nông nghiệp và PTNT.
    3) Cảm ơn đã nhận lời giúp đỡ.
    4) Thêm 1 chút về hoàn cảnh của tớ:
    Hic! Cứ mỗi lần nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Bao nhiêu năm đèn sách, bao nhiêu ngày gian khổ nơi Thủ đô yêu dấu. Để đến giờ này, tôi phải lang thang trên những con đường ghập ghềnh sỏi đá; bước chênh vênh trên những ruộng lúa bạc màu...
    Nhưng ko sao, vụ lúa năm nay được mùa bác ạ.
    To Sax:
    Em đã từng áp dụng mô hình của bác để nuôi cá Tràu, bác ạ!
    Ngày ấy, cái ngày xa xưa ấy, khi diện tích ao hồ còn vô số kể. Em đứng ra thầu 5 cái hồ, mỗi cái rộng hàng trăm m2, em thả hàng ngàn con cá. Mỗi góc hồ em làm 1 cái, mỗi cái phục vụ cho hàng trăm người dân mỗi ngày. Cá em ăn no chóng lớn, béo phây phây, vàng óng ánh. Cuối mỗi vụ cá em có thu nhập hàng chục triệu đồng.
    Nhưng đến 1 ngày, cái ngày khủng khiếp ấy, ngày mà hàng trăm cái đơn kiện em tập trung ở UBND xã, huyện. Khách hàng kiện em, kiện sản phẩm của em với đủ loại bệnh quái dị mà họ mắc phải(nào là Vàng da, đốm trắng,...)> Kiểm tra, kiểm soát rồi vệ sinh dịch tể...họ đo, họ đếm, họ nếm, họ thử nước, thử cầu...---> Ta chẳng còn chi!!!
    To NQDH:
    Nam tiến chắc là DLT ko có cơ hội đâu.
    NQDH nếu có thể xin đến gặp bác "Nông du" nhờ họ cung cấp cho DLT 1 ít kinh nghiệm của nước ngoài.
    .............................................................................................
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 11/06/2004

Chia sẻ trang này