1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nòng nọc khổng lồ .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Long.HS, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nòng nọc khổng lồ .

    Các bác có biết tại sao có 2 đường, một là Suối Ngọc, một là Thác Mơ không?. Lúc mọi người còn đang mải ăn uống ngủ nghỉ thì 7 cao thủ của 82 club đã lên đỉnh của Thác Mơ để thị sát tình hình.
    Quả đúng như lời đồn, sau khi vượt khoảng 1km đường núi khó khăn , khung cảnh hiện ra đẹp vật vã. Ở giữa có 1 chiếc hồ sâu khoảng 1m, mây phủ giăng kín, mờ ảo, bên cạnh có một tảng đá rộng, và đặc biệt trên tảng đá có 7 em xinh vãi đái con gà trống đang ngồi, nuy 50% he he. Nhưng mà không biết ở trên hay ở dưới.
    7 cao thủ rùng mình lạnh toát sống lưng, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh.Chưa kịp động thủ thì bỗng một dọng nói thánh thót vang lên" mấy anh xuống đây tắm cho vui"
    (Đùa bác VTB mà ở đấy thể nào cũng mọc được Buzi mới nhưng mà tiếc quá).
    7 bác nhà ta cởi vội quần áo lao xuống làn nước trong xanh mây mù giăng phủ , đúng là thác mơ.
    Sau khi thoải mái khoảng 20 phút trong làn nứớc , tự dưng cái em xinh nhất ở đấy bảo:" bây giờ minh thi bắt nòng nọc nhé. Ai bắt được con to nhất thì có thể chon một trong bảy người ở đây về làm vợ". Trời ơi, xong béng.
    Bác Batigon bắt được 1 con bằng chai Lavi kêu ộp ộp, đã tưởng vô định thiên hạ. Ngờ đâu bác gì mà đầu như đầu đạn, mặt như mặt trận mặc quần soóc đi đầu ý(em không nhớ nick), làm được con to bằng "chai Pesi khổng lồ ,giá tí hon", kêu như bắn 4-6. Ngay cả 7 em nhìn thấy cũng phải khóc thét. hê hê.
    Chỉ khổ thân em, chúng nó có vẹo có vợ có con lại được thêm 1 em ngon như tiên. Còn em đang không có thì lại đi người không về hu hu. Acay , Acay quá.....
    Đẫ thế lúc về còn bị lão Quitaro cả bà ***y gì đi cùng lùa chạy rẽ cả đất. Em nào có làm gì , chỉ xi đểu 1 tí là " 2 người ăn 4 bát hủ tíu , mà đóng có 22.000" cả nhà thấy có đúng không. May quá gặp thằng đệ cứng ,đi con Viva, cắt đầu đinh , hơi đẹp zai (em cũng không nhớ nick).Sau hai hiệp giao đấu Quitarô nắm trên vũng máu còn bà đi cùng không chiụ được nhiệt nên cầm guốc chạy, không chạy thằng đệ em nó đấm bằng răng he he.
    Ôi có điện rồi về thôi , lần sau tường thuật tiếp........
  2. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Chả hỉu chú này kể chuyện gì sất , ko có đầu có đuôi gì cả . Anh đâu có ăn 4 bát hủ tỉu đâu chú nhầm rùi anh ăn 8 bát cơ , thế mà chỉ fải đóng có 22k , he he quá rẻ
    Q@
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Uh, chả hiểu chú em nói cái gì... hic hic...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Họ Vi ở dưới chân núi hú hí với các em thì làm sao biết được mấy thằng trên đỉnh, không hiểu có chú nào ở dưới được thưởng thức món nước thánh ngon tuyệt không. Ở trên cao kia mấy thằng lặn ngụp sung sướng tắm táp hé hé, nhân tiện còn ... tiện luôn. Lúc xuống dưới thấy một bầy đang nhung nhúc tắm ở bãi dưới.... thảm thương thay.
    Mà làm gì to bằng chai lavie, thế thì đến mấy thằng võ sĩ sumo cũng không to thế được. Chỉ to bằng con đỉa thôi. (không nhớ bác nào chỉ con đỉa lại hoá ra con nòng nọc nhẻy!!)
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com

Chia sẻ trang này