1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nóng quá, Hà Nội ơi !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoangtutrau, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, Hà Nội ơi !

    Đã 4 ngày qua đi, cái nóng Hà nội vẫn gay gắt như thế, cái nóng vừa nồng vừa oi, vừa bứt rứt khó chịu, vừa nhễ nhại bẩn thỉu. Những lúc như thế này có ngồi trước quạt vù vù thì vẫn thấy cái hơi nóng đang hất vào mặt mình, mặt ráo được một chút mồ hôi, lưng đã đầm đìa? Cái nóng đang hiện hữu trên khắp phố phường Hà nội. Nóng quá, Hà nội ơi !
    Tôi xin trích dẫn 1 bài báo viết rất hay về cái nóng của Hà Nội , những chuyện xung quanh cái nóng trong mấy hôm gần đây để mọi người hiện đang không sống trên thủ đô Hà Nội yêu dấu của chúng ta được biết và cùng chia sẻ :

    Có người đã nói đùa rằng, nếu vào nhà toàn đàn ông thì chỉ biết chào lưng với lưng bởi trời nóng như thế này cởi trần với các ông là biện pháp chống nóng hữu hiệu nhất. Còn vào nhà có toàn phụ nữ thì thật mát mắt bởi chị em cũng đang cố gắng tối thiểu hoá đồ mặc trên người trong mức có thể.

    Còn ngoài đường phố, cho dù theo quy định của UBND thành phố Hà Nội từ 4/8/2003, những người cởi trần, mặc quần áo lót ra đường phố, các điểm sinh hoạt công cộng (trừ khu vực bể bơi, tập luyện thể thao, nghệ thuật), sẽ bị phạt 20.000-100.000 đồng thì nay lại thấy thấp thoáng những tấm thân trần hay những mảng da thịt lồ lộ qua tấm áo ba lỗ bé nhỏ, hoặc những tấm áo ướt đẫm dính chặt vào người trên khắp phố phường Hà nội. Cho dù nhìn mất mỹ quan đến thế nào thì người đi đường cũng chỉ ?otặc lưỡi? cho qua bởi lẽ trong thâm tâm mình họ cũng muốn ?otrùng trục? ra như thế cho nó mát được tí nào thì mát.

    Vào những ngày như thế này, công sở tự nhiên trở thành nơi trú ẩn rất lý tưởng đối với nhiều nhân viên. Điều này rất dễ hiểu bởi lẽ hầu hết các văn phòng đều là nơi mát mẻ nhất với điều hòa nhiệt độ được mở suốt ngày với công suất mạnh. Có lẽ vì thế mà nhiều ông chủ đã rất vui mừng khi thấy nhân viên tự nhiên đi làm chăm chỉ hẳn, sáng đến rất sớm, trước cả ánh nắng mặt trời bắt đầu tràn trên phố, còn chiều về rất muộn, khi mà ánh nắng mặt trời chỉ còn le lói.

    Sau khi mặt trời vừa tắt, người dân đổ xô ra đường. Có cảm giác như nhiều người đổ ra đường không có mục đích gì khác ngoài mục đích trốn tránh cái nóng đang hầm hập nung đốt trong những căn phòng nhỏ xíu chật chội trên các khu chung cư hay những căn nhà mỏng dính lợp mái xi măng. Tại các quán nhậu, người đông nghẹt. Cái men của những cốc bia cộng cái nóng còn rớt lại của ban ngày làm khuôn mặt các khách nhậu đỏ bừng, cái đỏ tia tía như bức bối lăm lắm. Còn những quán kem nổi tiếng như Tràng tiền, Thủy Tạ, NZ,? thì đông kín người, lúc này để mua một chiếc kem yêu thích cũng không còn là điều đơn giản nữa. ?oMọi ngả đường đều tìm đến nơi mát mẻ? vì thế các siêu thị đặc biệt như Tràng tiền Plaza, số lượng khách vào thăm cũng tăng đột biến. Ở đây, mọi người vừa thỏa mãn con mắt trước những gian hàng hóa đầy màu sắc vừa được tận hưởng không khí mát lạnh của những chiếc điều hòa.

    Ngoài đường phố không khí dường như đặc quánh lại bởi lưu lượng xe cộ quá đông, những chiếc xe đi vô định, ào ào trên đường phố để chủ nhân của nó đón chút gió. Thế nhưng chỉ có những khu vực gần Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm hay những địa điểm rộng lớn như đường Liễu Giai, khu sân vận động Mỹ Đình, không khí mới dịu hơn một chút, còn trên những con đường nhựa, hơi nóng vẫn bốc lên, gió vẫn mang cái nồng của cái nhiệt độ 38 ngày và 27 đêm.

    Trong thời tiết này đối với những người có công việc phải rong ruổi cả ngày trên đường như người giao hàng, tiếp thị,bán hàng rong,.. thì đúng thật là một cực hình. Anh chàng giao nước uống tinh khiết cho nhà tôi than trời than đất khi mang thùng nước đến. Cái nóng ngoài trời đã khủng khiếp còn cái xe do vận hành nhiều, bị tác động của cả trời (nắng) và đất (mặt đường nhựa) cũng hừng hực chẳng kém, máy xe nóng ran, bây giờ lên xe anh luôn phải nhẹ nhàng kẻo chạm vào thì lại phỏng rộp chân lên như thằng bạn cùng làm. Mà ?ohình như trong thời tiết này xăng nó cũng tiêu hao hay sao ấy, giá xăng lại tăng nữa, đi vù một tý mà ngày hết 30.000 ?" 40.000 VNĐ, buốt ruột quá.?. Than thở nốt câu cuối, anh đội sụp cái mũ, kéo hai ống tay áo xuống, vác bình nước uống lên rồi lại tất tả bước đi. Được cái nắng nóng, thu nhập của anh cũng tăng do lượng nước tiêu thụ quá nhanh. Nhà tôi có 6 người mà 2 ngày hết một bình 18,9 lít. Lúc nào cũng thấy hết nước, lúc nào cũng chuẩn bị tư thế gọi nước đến.

    Đối với các sỹ tử đang ôn thi đây cũng là giai đoạn căng thẳng nhất. Với nhiều thí sinh nam ham mê bóng đá, việc căng mình ra để vừa ôn tập vừa không để lỡ mất trận bóng đá ?o4 năm mới có một lần này? đã là rất vất cả rồi, bây giờ lại còn nạn nắng nóng. Nhiều cậu đã tâm niệm rằng cố gắng phân chia thời gian ăn, ngủ, học để tối xem ngày học thì mấy hôm nay chương trình đó gần như phá sản bởi nắng quá, nóng quá. Đối với những gia đình có điều hoà thì không nói làm gì nhưng với những gia đình nhà thì nhỏ, chật chội, lại xếp san sát nhau bên cạnh con đường nhựa thì cả ngày không làm gì được nói gì đến chuyện học. Có cởi trần hết ra, quạt có 2, 3 cái thổi vào vù vù thì vẫn ong ong cái đầu, lả lả cái thân.

    Học ở nhà đã thế, chui vào các lò thi chỉ có quạt trần thì thật là ?ochui vào lò lửa? đồi với các thí sinh. Quần áo mặc thì nghiêm túc, giảng đường thì chật, ngồi san sát nhau, chiếc quạt trần ở trên chỉ đủ phe phẩy cho vài sợi tóc bay bay mà không đủ khô được những giọt mồ hôi ướt đầm hai thái dương, ròng xuống cổ và thấm ướt lưng áo. Không biết các em có vào được chữ nào không khi 5 phút lại phải lau mồ hôi một lần, 10 phút lại nới nới cổ áo, phe phẩy quyển vở quạt quạt,?

    Với những nhà có con nhỏ cũng khổ, tụi trẻ rôm sảy nổi lên ầm ầm, cái nóng đã làm chúng bứt rứt, cái ngứa của rôm sảy càng làm chúng khó chịu hơn. Thế rồi nhiều đứa trở nên trái tính, khóc lóc, mè nheo,.. giữa lúc nóng bức nghe những giọng khóc như vậy vừa thương, vừa bực mình. Có cha mẹ nóng tính, phát cho con 1 cái vào mông, để rồi con lại gào lên khóc to hơn, nước mắt và mồ hôi hoà quyện, bê bết, trông đến tội nghiệp. Bên cạnh đó, bệnh viêm não của trẻ em vẫn là mối đe dọa tiềm tàng cho nhiều gia đình. Tính từ ngày 1/5 đến nay, đã có hơn 158 bệnh nhân vào điều trị, trong đó có mười ca tử vong. Lượng bệnh nhân mỗi ngày vào bệnh viện nhi cũng lên tới 15 ?"16 trường hợp.

    Với thời tiết thế này ở trong bệnh viện, người ốm đã khổ người đi chăm cũng khổ không kém. Như bệnh viện phụ sản trung ương, 2 bà bầu được xếp chung một giường, người nhà thì chỉ quanh quẩn ngoài hành lang. Người đang có bầu vốn dĩ đã nóng trong bây giờ lại bị tác động của cái nóng bên ngoài, nên vật vã, nhầu nhĩ. Nhiều ông chồng thì mồ hôi nhễ nhại, dìu vợ đi đi lại lại, chịu đựng những cái cấu, những cái rên xiết của vợ với khuôn mặt không biết diễn tả cảm xúc như thế nào.

    Có lẽ chính từ những sự bức xúc như vậy về cái nóng mà các sản phẩm điều hoà, quạt, quạt nước,.. trong thời điểm này bỗng nhiên bán chạy ầm ầm. Các cửa hàng không ngớt người ra người vào và tất nhiên là ai vào khi ra cũng mang theo một sản phẩm. Anh chàng chủ cửa hàng điện lạnh tại đường Quang Trung đã phải từ chối khi tôi đến nhờ bảo dưỡng cái điều hoà ?oChị thông cảm, dùng tạm một thời gian đã, thợ của tôi ngày nào cũng phải lắp đến 9-10h đêm, không rảnh một ai nữa, mà thực ra bây giờ công thợ đang đắt gấp đôi, gấp ba, chị thư thư mấy hôm đi?. Bạn tôi làm kinh doanh tại một hãng điều hoà nổi tiếng cũng phải công nhận là đắt hàng thật, bây giờ chủ cửa hàng cứ ầm ầm tìm đến chứ không phải đến tận nơi tiếp thị nữa, có hôm hết sạch hàng trong kho, nhiều người phải đi về để hôm sau đến.

    Các loại tủ lạnh cũng trở nên đắt hàng không kém, nhiều gia đình trước đây còn tâm niệm rằng ?ochẳng mua về làm gì cho chật nhà, có gì đâu mà để, cần đá thì ra quán mua mấy nghìn là xong? thì đến nay không thể không ?okhuân về một cái?. Đá bán lẻ trên thị trường trở nên hiếm hoi và đắt đỏ, đi mua xa xa một chút thì có thể về đến nhà chỉ còn 50% do chảy hết, trong khi đó những lúc nóng đến điên người muốn có một cốc nước mát thì cả nhà đùn đẩy nhau đi mua vì không ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Vì thế dù có vay mượn, nhiều nhà cũng quyết tâm nhanh chóng mua ngay về để chống nóng.

    Những ngày này, tiếng còi xe chữa cháy cũng vang lên nhiều hơn, trong ngày 21 có đến 3 vụ cháy trên địa bàn thành phố, trong đó có một vụ rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng ở kho của Công ty Dệt vải công nghiệp - Bộ công nghiệp, trong ngày 22/6 cũng có đến 5 vụ. Tuy không gây thiệt hại gì lớn do được ứng cứu kịp thời nhưng cũng gây ra những bất ổn cho người dân.

    Đã có nhiều phân tích nói về tác động của nạn ấm hoá toàn cầu đối với khu vực thành thị hay còn gọi là hiệu ứng đảo nhiệt đã làm cho các đêm mùa hè trở nên oi bức hơn và thời tiết ban ngày trở nên cao hơn. Và cũng theo Trung tâm Quốc gia dự báo khí tượng thủy văn Việt nam thì cái nóng này sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, sau đó có thể giảm hơn một chút nhưng nhìn chung mọi người sẽ tiếp tục phải chịu đựng một mùa hè đầy nắng và nóng này.



    ( Theo HNM )
  2. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội đúng là nắng quá tải,,, tính đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi,,, ngay cả thói quen ngủ nướng cũng bị huỷ bỏ vì không chịu nổi nhiệt của nắng sáng sớm (mọi ngày nắng vàng đẹp nhảy múa chứ đâu có cáu giận nóng nảy dữ thế đâu)
    19 tuổi,,, to lồ ngồ rồi nhưng,,, vì nắng ,,,vẫn quyết tâm vác gối xuống phòng phụ huynh (có điều hoà) nhưng mà thế cũng nào có yên thân,,, hiện đại thì hại điện,, da khô cong,,, môi nứt nẻ vè nóng và lạnh thay đổi xoành xoach còn kinh hơn nhiều...
    Bình thường cứ chiều là xách xe ra chạy vù vù khắp nơi (vì chẳng bao giờ có chủ định đi đâu) nhưng mấy bữa nay thì phải giảm bớt cái thú ấy bởi nắng và giá xăng tăng... Cả HN tìm được mỗi 1 chỗ đứng hàng giờ liền không thấy không khí hừng hực của nắng cuối ngày là đường Hoàng Diệu,,, các vị lãnh đạo chọn nhà cứ gọi là,,, nắng mặc năng,,, nóng mặc nóng,,, Hoàng Diệu vẫn được bảo vệ bởi những hàng cây xanh mượt vững vàng,,, thật sung sướng làm sao,,, vòng đi vòng lại vài lần không thấy chán,,, nghĩ đến cảnh ngược,,, đội nắng hít bụi lao về nhà qua cái đường củ chuối Giải Phóng không có lấy 1 téo bóng râm đúng thật là kinh hoàng...
    Đã thế thú vụi nhậu nhẹt ăn uống cũng bị kìm hãm,,, chả có đứa nào chịu lò đầu ra khỏi nhà với cái thời tiết kinh hoàng này cả,,, giả sử có đi thì cũng chả biết ăn gì,,, làm gì,,, chỗ nào cũng ngột ngạt,,, chỗ nào cũng thấy ngập ngụa mùi... người,,, đủ các kiểu,,,
    Thêm vài ngày nữa thế này chắc chắn giảm cân mất thôi,,, không thế đến mất thêm gam mỡ nào nữa... Bà con cô bác ơi,,, Hà Nội đã khi nào nắng thế này chứ,,, nóng thế này chưa,,, giải pháp chống lại thiên nhiên của mọi người thế nào,,, cùng chia sẻ giúp đỡ nhau đi (đừng bảo đi bơi nhá,,, thử rồi,,, đúng là 1 quyết định ngu... da bị lột sạch,,, rát chết)
  3. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nóng khủng kiếp tôi không thể chịu được khi ra khỏi nhà đó, vậy nên không dám ra khỏi nhà. Mấy ngày không ra mà thấy Hà Nội nhìn ớn quá.
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm không ngủ được vì nóng, loay hoay xách nước đổ đầy ra sân và té lênh láng lên nền nhà. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà mới có thể xem trọn các trận cầu đầy kịch tính. Hôm nay trời vẫn nóng nên trốn biệt ở cơ quan không về nữa. Em ơi, Hà Nội Nóng!
  5. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là hôm thứ 4 điều hoà trong phòng bị hỏng, nóng dã man. Ác ở chỗ gọi thợ sửa điều hoà rồi mà vẫn hỏng...
    "Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái...''
  6. TrangNEU

    TrangNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá đi, đỡ nóng rồi. Phòng mình hôm nay là cái nhà gió..................
    Tôi đang tự hỏi tại sao khí hậu Hà Nội lại khắc nghiệt hơn ở những vùng miền khác ? Mùa đông thì rét cắt ra cắt thịt, mưa phùn gió bấc căm căm. Mùa đông thì nắng như đổ lửa, đường phố không khác gì cái lò bát quái.
    Những người đã quen rồi thì thấy thích thú với khí hậu nơi này và lấy làm tự hào vì cái khả năng thích nghi của mình. Nhìn những anh bạn trong Nam ra, lắc đầu le lưỡi với cái nóng xứ Bắc, không tránh khỏi điệu cười tinh quái, pha một chút tự hào.
  7. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng là được mấy ngày mát nhưng giờ thì lại nóng quá các bác ơi, trời đã tối rồi mà vẫn không chịu đựợc, mệt thật đó. Có ai biết có cách nào tốt để giải quyết cái nóng một cách êm thấm không nhỉ?
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hix... Hà Nội nóng... biết chạy đâu cho hết nóng bây giờ...
    Hồ Tây, Hồ Gươm, chả khác gì hai cái nồi nước sôi toả hơi nghi ngút....Nhà máy nước Yên Phụ, sẽ là tuyệt nếu ko sực mùi Clo và mùi hậu bia hơi của các bác nào đó. Chả nhẽ lại mang chiếu lên Tràng Tiền Plaza... Rồi cũng có lúc phải ra, lại nóng... Hà Nội nóng, biết đi đâu....??
    Đừng nói ở nhà bật điều hoà. 10 tiếng trong nhà. Quá đủ...
    Mọi người ơi. Hà Nội nóng- đi đâu? Như thế thiết thực hơn chăng?
  9. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nóng thế này thì điều kinh hoàng nhất là mất điện. Thật là tai hoạ cho em, chiều hôm trước mất điện gần 4 tiếng đồng hồ (15 ---> 19h) làm em cảm giác như 4 thế kỷ, nóng không để đâu cho hết. Quạt không có đã đành, nước + đá để trong tủ lạnh cũng chưa kịp đông, có khác nào sống trong cái lò lửa. Tối cũng chẳng mát được tẹo nào, ra ngoài đường hơi nóng vẫn hừng hực. Nhà có bao nhiêu cái quạt cũng lôi ra dùng bằng hết mà mồ hôi vẫn túa ra, đến khổ.
    Sống trong cái trời nay lại thấy ghen với ai đang du lịch Sapa, híc ...
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Nóng cứ như thế này thì các cô cậu thí sinh đi thi có mà ốm xác, Nhất là các vị từ các tỉnh xa đến HN. Mệt nhừ người, mấy hàng nước chắc là đắt khách lắm nhỉ.
    Tình trạng này, thi xong 2 đợt ĐH có mà nghỉ ốm cả tháng mới lại sức...... ùhm....... chẹp , chẹp.....! đến là khổ....!!!

Chia sẻ trang này