1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nóng quá, Hà Nội ơi !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoangtutrau, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đến trung tâm nóng kinh khủng, thế mà các học viên vẫn đi học như thường, mình mà là họ chắc ở nhà nằm kềnh một giấc cho khoẻ.
    May không phải vào thành phố Hồ Chí Minh làm, mình không thích cuộc sống trong đó một chút nào
  2. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng,HN người thì đông,xe cộ qua lại để lại hơi xăng đến nghẹt thở.Chỉ chịu được vài hôm thì phải đi,muốn không đi cũng không được.Giờ này ở SG hoá lại mát hơn HN.Uóc gì bây giờ mùa đông thì thích lắm.
  3. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích trời nóng
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có mà HN nóng hơn cả SG ý chứ,,, Tớ thấy bi giờ HN lạnh và nóng hơn ngày xưa .. Sợ chết dược
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 2 hôm trước trời đã dịu hơn sau đợt nắng nóng khủng khiếp. Hôm qua đã có mưa nhỏ làm bầu không khí có phần bớt đi cái oi ả, lòng người cũng dễ chịu hơn.
    Hôm nay thì trời nắng trở lại, thời tiết lại nóng, có vẻ như lại tiếp tục 1 đợt nắng nóng kéo dài nữa???. Thời tiết bây giờ ngày càng thất thường, khắc nghiệt hơn những năm trước đây......, nóng quá..! rồi lại ...... rét quá.!.
  6. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sống và làm việc ở SG cũng có cái hay riêng. Nhất là thời tiết thì tôi thấy SG dễ chịu hơn HN nhiều. Cái nóng của HN là 24/24h như trong 1 cái lò, còn SG đến chiều tối là dịu hẳn. Nhất là hiện giờ thì SG đang mùa mưa, thời tiết ban ngày cũng tương đối dễ chịu.
    Nói vậy thôi chứ nếu có dịp trở về HN thì sẵn sàng ngay, dù là mùa nào
  7. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    HN giờ đang mùa thế thôi chứ vào mùa thu thi vô cũng đẹp và rất mát nữa đó. Còn trong đó giờ đang mùa mưa nên có mát chút ít chứ thực ra thì trời ơi! chịu sao nổi.
  8. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nóng là phải , xuống HP tắm biển đi
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..., vừa đi HP tắm về roài, khiếp....! mấy ngày tắm về đến HN mọi người tưởng như là sang Châu Phi về.
    HN hết nóng rùi, khoẻ hẳn ra. Mấy hôm nữa Offline không bít trời đất HN có mát mẻ không nữa....

Chia sẻ trang này