1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuCaiDep, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nóng

    Tán cây sao trên đường Lê Hồng Phong rung như say, nóng táp lên mấy cũng chỉ làm những vòng lá xanh nơi đầu nắng chói rừng rực, cả một trưa hè đổ lửa.

    Kể ra lạnh nhân tạo là rất quý, một chút mát lùa từ cửa nhà khách TW được kéo ra mơn man cổ bạn, ngang giọt nước mát rơi lên đầu lưỡi, như có người bỡn đùa một giây rồi ngưng lại. Ngay sau đó hun hút thứ khí nóng, thứ nước sôi này tạt ngang sân rộng thênh, xoay quanh một gốc cây chết to lớn nào đó người ta mang về đặt giữa sân. Nó vụt qua bạn và vút lên không trung. Khó chịu quá.

    Nhìn ra ngoài hè đường, lá khô rụng lả tả của cái chà lá không bứt cũng rời cành. Những chiếc lá vài ngày trước mang màu vàng tươi đã chuyển thành màu xám chì rơi xuống gần chân bạn cạnh bao nhiêu là xác lá, chúng ròn xoắt lại từng đám.

    Những vòng tròn ảo ảnh uốn lượn trước mắt, vô thức chạy tiến lùi từng đợt, không khí oi nồng cuộn từng cụm xung quanh hàng chục cây cờ rồi luồn vào sau lưng áo người. Sau khi bạn đưa tay vuốt những chấm mồ hôi thấm dọc thái dương, đã nghe tiếng gió và lá sát rạt hè phố bay tới từ đường Hùng Vương, từ phía quảng trường. Theo đó lá ào ạt bị bứt ra khỏi những cành cây khổng lồ. Không còn một sức mạnh nào níu giữ cơn bão lá khô lẫn vàng rạt khoảng không, ngàn lá đứt ra rồi bay chéo một góc bốn lăm độ cả đàn chuyển động theo hướng gió và cả quỹ đạo một cuộc bay quay cuồng ấy được dựng mới lên khi chúng gần tiếp đất. Nắng đã nung mặt đường lên tới cái nhiệt độ cao, đến nỗi cái hơi hầm hập thoát ra từ đá lẫn hắc ín đón lá rồi quật cái đàn lá toán loạn. Giữa bầu không ấy vẽ nên một dòng nước chảy mãnh liệt mang những con sóng bất trị đổ ghềnh...

    Lan man vậy chắc đủ, về thôi.


    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 24/05/2007
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái mùa tên Hạ. Ha. sang rồi lại cả thèm mà chóng chán
  3. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nóng, đi ra đường cứ như là đang đi vào hỏa lò. Nóng nóng nóng quá.
    Hate summer! hate! hate! hate!....
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ko phải nóng mà là Quá nóng....mẹ ơi....
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nóng đến nỗi chả muốn chạy vào WC
    Để tớ kể thêm một chuyện về cái nóng hầu các bạn nữa nhá:
    Cái hồi sinh viên năm thứ nhất lần đầu tiên mấy thằng lọ mọ đi tắm hơi, lúc ấy tiết trời tháng Mười hai rõ là lạnh ra, cứ rét căm căm ấy chứ chả nực thế này đâu. Tớ cởi trước quần áo còn độc cái quần đùi, quần áo dài cầm theo tay vì vác nhiều xiền sợ nó lấy, đếch dám để ở ngoài. Con Nhân viên nó bật trước cái máy sục lên xì xì rồi chỉ chỗ cho tớ vào một căn phòng 3 mét vuông, nó bảo thế này "anh vào xông khoảng 15 phút đi rồi tắm". Trong cái room đó là một xô cây thuốc bị sục nóng vào bốc hơi nước cuồn cuộn. Tớ thì khói đầy cả mắt, một phút sau con bé ở ngoài gõ vào lớp cửa kính mờ cốc cốc nói lẩm bẩm, nói cài j mà tớ có nhìn có nghe thấy mẹ gì đâu, sao mà khói nó bốc ác liệt quá. Nóng điên người, mồ hôi mồ kê nó cứ tong tong. Thầm nghĩ chả lẽ chạy ra bây h thì nó cười cho nên cố chịu đựng ở lại ... nóng đốt hết cả da, cuối cùng chưa được 10 phút thì tớ chịu không lại nữa, hé cửa chạy ra ngoài. Lúc đó ở ngoài không có ai, người tớ toàn khói là khói bốc nghi ngút như xiên thịt nướng. Một lúc sau hoàn hồn tớ mới dám vào tắm lại. Khi xuống đến lễ tân hỏi cái con bé Nhân viên đó mới rõ là sục khoẻ quá, lúc nó gõ cửa để nhắc mình chỉ nên xông vài phút hoặc là hé cửa ra cho đỡ nóng. Bố khỉ!
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 24/05/2007
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi!! sao nóng thế. Nóng từ trong luồn ra ngoài. nống từ ngoài đổ vào trong. Ngủ thế nào bi giờ??
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào đây kêu Nóng cho bõ ghét
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ thức đêm nay
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá,học ko vào.Hic.
    Em sẽ thức cùng anh.Nóng này sao ngủ được.

Chia sẻ trang này