1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi,người hãy cho phép con gọi đó là bi kịch.Hix, bi thương thay cho hai(hoặc một) số phận bi đát với một mối tình mà kết thúc là hai tiếng "bi bi".Ôi, con khóc, con khóc đây...
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0


    @phicau: mấy giờ rồi, đi ngủ đê, toàn thức khuya nên lẩm cà lẩm cẩm rồi kìa, tự dưng vào khóc lóc về cái vụ bi bi hay kịch kịch nào thế ......
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh ơi, anh yêu em.
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    này này, không phải tranh thủ mùng 1 tháng Tư mà nói dối đâu nhá. Tớ ghét nhất là nghe mấy câu đấy nhưng nói dối ( hình như mình vừa viết như thế ở trang trước ). Thôi, cho tớ xin, tớ lạy, đừng có đùa kiểu này..........tớ chết vì cười mất , hôm nay mệt quá , thê thảm mệt.
    Hôm qua sáng 3h hơn mới ngủ, sáng nay dậy lúc 9h30 khi nghe báo thức, 10h mới lồm cồm bò khỏi giường...........rã rời đi đến chỗ hẹn ( thế nên mới dậy sớm đấy ). Đi đi lại lại từ 10h30 sáng cho đến 4h chiều mới mò về nhà, quanh quẩn rồi lại đi làm. Vừa có lương hôm trước, hôm nay đã đi rút ra hết để tiêu rồi....... nhưng mà cái này là đầu tư làm ăn nên không sợ . Tối đi làm lại stress, càng phờ phạc. Thôi, than thở thế thôi, ở đây vẫn 31/3 nên chưa nói dối câu nào đâu .
    Mà phicau nhá, đừng có tỏ tình, chả ma nào tin cậu ngày này đâu nhưng mà biết đâu ấy nhỉ, có đứa dại dột nó lại tin cậu thì sao , cứ thử đi nhá, báo tớ kết quả .
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    I Believe My Heart
    [Verse 1 - Duncan]
    Whenever I see your face,
    the world disappears,
    All in a single glance so,
    revealing.
    You smile and I feel as though,
    I''ve known you for years.
    How do I know to trust what,
    I''m feeling
    [Chorus 1]
    I believe my heart,
    What else can I do
    When every part of every thought
    leads me straight to you.
    I believe my heart,
    There''s no other choice,
    For now whenever my heart speaks,
    I can only hear,
    your voice
    [Verse 2 - Keedie]
    The life-time before we met,
    has faded away.
    How did I live a moment,
    without you,
    You don''t have to speak at all,
    I know what you''d say,
    And I know every secret,
    about you.
    [Chorus 2 - Keedie]
    I believe my heart,
    It believes in you,
    It''s telling me that what I see,
    is completely true.
    I believe my heart,
    How can it be wrong
    It says that what I feel for you
    I will feel my whole life long.
    [Chorus 3 - Duncan & Keedie]
    I believe my heart.
    It believes in you.
    It''s telling me that what I see is completely true.
    And with all my soul
    I believe my heart.
    The portrait that it paints of you
    is a perfect work,
    of art. ​
    Nghe bài này mượt mà, say đắm thế không biết.
    Mà cái khu vườn Trốn Tìm và Đuổi Bắt trong clip thì thôi rồi. Vẫn khoái anh chàng Duncan nhất trong Blue so manly . Còn Keedie thì giọng ca ngọt ngào không chịu nổi, đúng cái giọng như toàn hát Thánh ca ấy, trong vắt .
    Ôi Tình Yêu !!!
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Bình yên trong lòng bão
    Em tìm thấy em
    Ngổn ngang - bề bộn
    Câm lặng thành lời !!!
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày nay, liên tục bị nhức đầu. Thiếu ngủ ư ? đúng, ngủ hay mơ, những ác mộng nặng nề. Suy nghĩ nhiều quá cũng đau đầu. Ăn uống sai giờ giấc cũng nhức đầu.
    Tất cả cứ ồn ào đến, mệt mỏi, bề bộn cả căn phòng nhưng không muốn dọn dẹp và không có cảm giác muốn dọn.........chán nản, lại chùn chân, lại tuột dốc, không rõ nên bấu víu vào cái gì ở tương lai. May là .........anh vẫn ở bên, chẳng trách móc. Chúng ta đều có quá nhiều vấn đề của cuộc sống anh nhỉ ? phải làm thế nào để vực dậy hết, đời mới tươi vui ?
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    My love,
    I always write to you, keep on going, keep on writing every little things, when will I get back some thing from your true feeling. You know, I really want to talk to you, there are a lot, a lot of things I want to share with you but all the words never come out. Always we never had the time for each other and when I want to be serious about something, you just playing joke......what should I do when I find out, we dont have many things in common........what should I say or do because sometimes, you act with others just like you acting with me, even it''s private or not. Omg , I started complaining or something like that now. Never want to do that but it''s just always there......in my mind, how can I get it out ?
    You know, everytime I watches some movies, I always wish something or thinking about us, especially when it''s a romance movies.........keep asking myself is it love like that or how is love ?
    Just finish The Wedding Date, it was fun and romantic. You know, I was thinking, how my living would be on this June till end of July, even it''s a short time........but, what will I do to go through it and how can I pass away all the missing will come suddenly. I would cry ''cause missing you, what will you do for all the time we far away from each other again ? I dont know how life will goes............keep wondering.
    I''m afraid, afraid of losing you, afraid of losing myself because my love full fill inside. I dont know why and cant imagine I would be like this...........
    I will be missing you hunnie even it hurts all the time of my jealous still somewhere when I think about you........
    Oh, love, I will write to you later, want to tell you a lot of things in my mind. When it''s on time !!!

  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Stress , cảm thấy bế tắc..........
    Bố, mẹ.......những bức mail, những lời nói. Trong lòng ngổn ngang, lỗi, đúng - sai ? cũng tự hỏi, cuộc sống của mình rồi sẽ về đâu ? khó chịu quá.
    Tình yêu, rối rắm, yêu thương sao mà khó thế, lòng tin sao rạn nứt thế, muốn từ bỏ nó để đầu óc thanh thản. Cứ ngồi so sánh sự quan tâm của anh với người khác và với mình. Thử hỏi sinh nhật, ngày xưa là cái ecard.........bây giờ thì hình như chỉ là một lời chúc, cũng chẳng đến một tấm thiệp...........vậy mà, một người bạn từ bao giờ, chả thân thiết, anh cũng nhắn tin chúc vì mới biết thế lại mục đích gì đây, gây ấn tượng ? sự sĩ diện con trai ư ? hay chỉ là thích nên tự dưng làm thế . Rồi lại người khác, nhắn tin chiều cũng nhắn, đêm cũng offline, chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng quan tâm, gần gũi quá.........rồi cả hai ở vị trí nào trong lòng nhau ? tri kỷ chăng ? rồi bao nhiêu quá khứ cứ đổ ập về, đè nặng, nghi ngờ, mệt mỏi. Làm sao tin rằng một ngày anh sẽ không làm đau em nữa, những vết thương xưa chưa lành miệng lại là những vết thương mới. Em là kẻ nhiều tội lỗi, luôn mong người khác tin tưởng và cho mình cơ hội nhưng chính em lại không thể làm điều đó với anh vì em biết nó là điều quá khó. Em nên làm gì cho cuộc đời mình đây ? em được - mất cái gì, có ý nghĩa với em hay không những thứ được và mất đấy. Gia đình..............em chỉ mang gánh nặng trách nhiệm trong mình, những đứa em rồi em sẽ phải lo cho chúng nữa, bao nhiêu thứ đè lên trong ý nghĩ, bảo em ít nghĩ đi ư, sai thì cũng sai rồi, nhưng em phải làm gì ? sửa chữa thế nào đây ? stress quá...............mệt mỏi quá, muốn vứt bỏ tất cả, muốn đi về một nơi chẳng ai biết mình.

  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    I''m so broke
    Từ hôm qua bố mẹ cứ gọi mãi, mình mệt mỏi và trốn tránh những lời chất vấn, mệt lắm rồi. Ừ, thì mình gây ra và bao giờ cũng phải và chấp nhận gánh chịu những trách móc, từ ngày này sang ngày khác. Nhưng bao giờ cũng thế, những lời áp đặt không có điểm kết, mình chỉ là kẻ sai, sai đến tận cùng sai trái cho dù nếu ở gia đình khác, bố mẹ họ sẽ làm theo cách khác.............. mình mang tội lỗi, biết rằng bố mẹ vất vả cho mình và khổ sở vì mình quá, mình dằn vặt, mình mất phương hướng, chả biết là đi đâu, về đâu bây giờ. Cái gì cũng có khả năng nhưng cái gì cũng chỉ là ảo ảnh. Cái gì cũng có niềm vui và nỗi đau.
    Tutor nghỉ, mình sợ những lúc rảnh rỗi thế, ngồi vào net lại viết, viết ra chẳng rõ có đỡ chút nào cho lòng thảnh thơi hay lại chỉ lôi mình vào những lối mòn cũ............những lối đi chán nản. Muốn bỏ đi, muốn vứt hết trách nhiệm, muốn quên hết, giá như mình có thể mất trí nhớ, chả biết gì hoặc không thì chẳng còn tồn tại, mình không biết lấy đâu ra sức mạnh để sống nữa, bế tắc !!! bế tắc và tội lỗi nặng nề. Cái gì cũng sai, cái gì cũng không nên nhưng vẫn làm, hối hận chả kịp nhưng phải bắt đầu từ đâu để mọi thứ là đúng đây ? nên thế nào thì tốt............
    Ngày ơi, trôi nhanh đi..............

Chia sẻ trang này