1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nộp tiền thay vì đi nghĩa vụ quân sự? Bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rockerfeller_III, 05/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bác sách vở quá
    Luật tất nhiên chung chung và hàng năm ra thông tư để hướng dẫn bổ sung khoản thiếu sót
    Trường hợp thằng em tớ nói.
    Chị nó theo chồng đi phớp 10 năm nay cũng chả dư dả.
    Nó út hiện quản lý cv làm ăn của 1 cửa hàng và 1 xưởng gia công mộc (nho nhỏ thôi, ông già nó bàn giao vì không đủ sức khỏe, bà già chỉ biết nấu cơm)
    Như vậy nếu lôi cổ nó đi 2 năm coi như sản nghiệp nhà có nguy cơ không có ai trông coi, có thuê được cũng có nguy cơ sụp vì vấn đề kinh nghiệm mối lái v.v...
    Điều kiện kinh tế nhà nó đủ để đóng 1 khoản xyz để "tạm hoãn"
    Rõ ràng để nó ở nhà làm ăn đóng tiền thế chân +thuế doanh nghiệp hiệu quả hơn việc phá 1 doanh nghiệp cho nó tham gia "nghĩa vụ thiêng liêng" gì đấy.

    Cá nhân tớ không thấy chuyện đóng $ bất công chỗ nào, và thực tế thì từ xưa nay luật nghĩa vụ có bao giờ "bằng công"? con các cổ thụ lúc ct thì cũng vi vu sô liên đức đông hết chứ có cầm súng cái lỗ đít ấy!
    Đấy là nói chuyện luật thôi chứ thực tế thì tớ sẽ dắt mấy ông bên BCH QS đi nhậu giấy hoãn cho nó hehe
    huyphongwsMalogs thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.177
    Đã được thích:
    5.571
    Cái bạn nói là hợp tình nhưng không hợp lý, không hợp lý bởi vì không có cơ sở để luật pháp điều chỉnh được. Cứ lý lẽ như thế thì ai cũng có thể kiếm cách để hoãn được, chẳng hạn như tớ đang chăn con trâu duy nhất của cả nhà, không thể gọi tớ đi được bởi không có tớ thì cả nhà không ai biết cách chăm nó cả, dẫn tới cả cái đầu cơ nghiệp cả nhà đi toi.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.113
    comment này ở bên http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131128/nghia-vu-quan-su-thay-the-la-mot-y-tuong-hay.aspx hay nè :D:D
    mà mấy thằng nhà giàu nó mua nó đóng thuế bên mỹ cả rồi. lúc nào có chiến tranh nó đưa cả nhà nó qua bển hết :D.còn thời bình thì để bọn nó đóng tiền vào hỗ trợ cho anh em ăn uống tập luyện, cho khỏe mạnh. lúc nào cần thì chiến thôi khỏi chạy đi đâu cho mệt :):)
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    phải làm sao để mỗi người dân ngoài cái lòng yêu nước ra, khi chiến tranh còn cảm thấy mình phải có nghĩa vụ cầm súng để bảo vệ tài sản, đất đai, của cải thì người ta mới hết lòng, lúc đó ai mà chẳng tự nguyện. đó là cách quản lý, điều hành sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội Dân Chủ, công bằng, văn minh. chứ cứ nói suông truyền thống yêu nước hào hùng, bảo vệ TQ XHCN, xxx thì ko nên gì đâu
    chứ như giờ, nói thật không chiến cũng đi tuốt, đi được là đi rồi
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đã trốn nghĩa vụ lại lười đọc luật thì bàn không ra đâu các em ạ.

    Thực hiện nghĩa vụ quân sự có 2 hình thức: tại ngũ và dự bị. Mỗi năm có dăm chục vạn cháu tới tuổi thực hiện nghĩa vụ, nhưng chưa tới 1/10 trúng tuyển phục vụ tại ngũ. Số còn lại vì nhiều lí do hoãn, miễn và không loại trừ tiêu cực với cá nhân nào đó của hội đồng tuyển quân để được ở nhà cho tới hết tuổi nhập ngũ. Rồi còn số đã nhập ngũ cũng có 1 bộ phận xin cắt cơm và gửi lại phụ cấp cho thủ trưởng đơn vị để về làm kinh tế cho tới khi đến hạn xuất ngũ. Những khoản chạy chọt tiêu cực này vừa gây bất công vừa làm thất thu ngân sách.

    Bây giờ chú nào muốn thực hiện nghĩa vụ ở ngạch quân nhân dự bị ngay thì cứ nộp tiền theo hạn mức cho ngân sách để tăng chế độ cho các quân nhân tại ngũ. Đương nhiên đây là chính sách thời bình, còn thời chiến hay tổng động viên sẽ khác. Cách này chống được tiêu cực nên sẽ bị nhiều tồng chí có lợi ích trong khâu tuyển quân mượn cớ này nọ để phản đối.

    Mà phụ cấp tháng của quân nhân tại ngũ giờ cũng không hề thấp ngoài việc được nuôi ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày.

    Công khai nộp tiền cho Nhà nước để được thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới ngạch dự bị thay vì tại ngũ trong thời bình là một chủ trương phù hợp với tình hình hiện nay.
    Malogscuchuoi_kt115 thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.113
    bác xịt nè ! khi mà người ta nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ cảu mình với tổ quốc với nhân dân thì đơn giản lắm! dơn giản vì khi tổ quốc cần là tôi có> nhưng với những người vỳ lợi ích cá nhân thì họ làm mọi thứ miễn sao cá nhân được ăn trắng mặc trơn khỏi trầy da, xịt máu bất chấp rúc háng.... vỳ thế Những người có tiền họ sợ chết lắm.mà những người sợ chết thì họ làm mọi thứ để bản thân họ sống. kể cả đẩy bố mẹ nuôi giành giụm nuôi chúng khôn lớn vào chỗ chết . vì chúng sinh ra chỉ để biết sống chứ không biết giá trị của cuộc sống.chúng chỉ biết đòng tiền chứ không biết gí trị của đồng tiền.
    những người sợ chết kết họp với những kẻ hám tiền thì sẽ ra sao chứ....nhưng vấn đề cũng chỉ là tâm lý.. cách đây mây chục năm.. đi nghĩa vụ và trốn nghĩ vụ thì sữ như thé nào... bây giờ dể tránh nghĩa vụ mà phải nọp tiền thì như thế nào?
    nhất là sự hi sinh, mất mát của bậc tiền nhân còn hiện hữu ra đó, chưa bù đăp hết ....
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Buồn cười cái xã hội này vẫn xem giàu là có tội
    Thằng giàu nó vừa đóng thuế nuôi thằng nghèo vừa tạo công ăn việc làm cho xã hội vừa làm bò cho bê vắt sữa nhưng vẫn bị định hướng để "nhân dân anh hùng" coi khinh như đĩ điếm súc vật .
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái loại cả đời lính chỉ biết bưng bê điếu đóm thì cũng hơn thằng trốn lính tẹo. Mưa không đến mặt nắng không đến đầu, kiến thức to nhất là đọc trộm sách của thủ trưởng - so bì gì với thằng hứng mũi tên hòn đạn - thì có quyền gì bàn đến luật.

    Nghĩa vụ là nghĩa vụ, mày bận chăn trâu hay bận làm ăn mặc xác nhà mày. Luật là như thế, nhưng cái đình miếu thối nát nó làm hỏng cả xã hội. Chạy chọt trốn lính, có phải đi lính thì chạy làm cần vụ, chạy ở lại tuyến sau, đủ chiêu đủ trò làm cho cái nghĩa vụ vốn công bằng sòng phẳng thành bất công. Khắp nơi phường xã đã công khai 1 suất trốn lính = bao tiền, chuyện này cả thiên hạ biết, chỉ có đảng của đồng chí cần vụ là chả biết.

    Nay có kẻ muốn biến cái bất công thành ... công bằng (hắn tưởng tượng thế). Làm thế nào để nộp tiền là công bằng?

    Sẽ có tình huống tất cả cùng nộp tiền! Thế bắt ai đi lính đây? Chắc dùng tiền đó thuê dân TQ đi lính.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chị lú chỉ ra thằng nào giàu bằng lao động sáng tạo, cần cù chịu khó để được coi là không có tội đê!!! Loại buôn gian bán lận, đi đêm móc ngoặc lừa đảo bịp bợm cướp bóc thì khối chị ạ.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Quy chụp kiểu GATO nhạt quá thím ơi...
    Thím là đại diện điển hình cho đám "nhân dân anh hùng" mỗ vừa nói bốt trên ấy...
    Chừng nào dân tộc này vẫn sóc lọ nhau kiểu ngu xuẩn như vậy thì vẫn bị đại háng nó cưỡi lên đầu thôi.
    Các thanh niên phải nhớ rõ: ngu thì sẽ nghèo hèn - nghèo hèn sẽ bị áp bức.Muốn thoát nghèo thì phải thoát ngu trước và việc đầu tiên phải làm là ngừng sóc lọ và ngừng để bị sóc lọ với các kiểu kỳ quan thế giới, danh nhân thế giới, thống chế tài ba nhất thế giới, học sinh VN giỏi hơn học sinh âu mỹ v.v.v...
    Không ngừng sóc lọ thì không bao giờ ngẩng mặt lên được đâu.
    Jenna1987 thích bài này.

Chia sẻ trang này