1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NORAH JONES

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi becky_mai, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovelysniffingcat

    Lovelysniffingcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải đó ! tui cũng là dân rock, nhưng khi nghe thử Jazz, dễ chịu thiệt.....rất lãmg mạn !! Đôi lúc cũng phải trầm lắng xuống 1 chút, ồn ào quá cũng mệt !!! Và chỉ co' thể tìm được ở Jazz, tui nghe Norah thử, that tuyệt nhỉ !!
    U taught me how to love
    not how to stop
  2. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    công nhận Norah hát "chất" thật, dù cô ý có lần bảo là những gì cô ấy thể hiện chưa phải là jazz vì jazz phức tạp hơn nhiều. dù gì Norah cũng là 1 tài năng...
    mình thích nhất là "Don't know why".
    I LOVE JAZZ and FRANK
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ban đầu mình thích "don't know why". sau khi nghe một thời gian, mình thích "come away with me" (do norah sáng tác).

    am ur inbox
  4. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hic, Jazz tui thấy thường chơi Contrabass chứ ít chơi Cello, hay là bác Kooz nhầm nhỉ. Vì contrabass tiếng trầm, đục hơn, nghe suớng tai. Nhưng bác Kooz cảm hay wá, đúng là anh em Rock nhà mình cảm nhạc cũng khá hic, jazz là thả hồn theo cảm xúc muh, nhưng mỗi người chơi một đoạn ngắn, chứ ko dài thòong lòong như Kirt trong Masters of Puppets :), sướng nhất là nghe Contrabass, piano, trống ngẫu hứng, hình như tâm hồn của họ thả ớ mút chỉ tầng 33 hay sao ấy, Đặc biệt là bác Trống, đánh cứ xịt xịt, xoè xoè = 2 cây chổi, nghe phê thật. À, còn 1 điều nữa, có vẻ như giọng hát Jazz phải khàn khàn 1 chút, thô thô 1 chút thì nó mới ra các bác ạ, nghe tròn trĩnh wá, sao tui thấy ko vô cảm xúc lắm.
    Tui xem DVD live Norah Jones, tui thấy cô ấy cũng hay, nhưng dù sao cũng còn trẻ muh :) xem mấy khúc ngẫu hứng, sao tui thấy chưa ra. Bà con hôm nào tìm Diana Krall Live in paris xem đi, hay hết sẩy.
    P.S: bác Kooz giống tui, TYPN :) nhà đa số toàn đĩa của Female singer thui :)
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này