1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Norma, Adalgisa và câu chuyện về chiếc chén vỡ (viết cho 2 chị mèo và cái chén)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi yes_Iam_here, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Vụ thiên hạ đồn thổi thì bác tin làm gì, em chưa có được diễm phúc ấy đâu. 11h đêm thì em trên chăn dưới đệm rồi, điện thoại cũng "trong vùng phủ chăn, ngoài vùng phủ sóng" thì có gọi đến cũng không ăn thua đâu. Mà em cũng biết "một kênh báo chí cực kì đáng tin cậy" của bác là từ đâu rồi, nhân vật này nổi tiếng về tài dựng chuyện, biến cái không thể thành cái có thể, bác chỉ coi như "những cơn gió tây nhè nhẹ thổi" thôi, tin có mà "đổ thóc giống ra mà ăn".
    Còn vụ chiếm đoạt tiền là web của anh em để lượn lờ với mấy em xinh tươi trẻ đẹp thì em cũng muốn lắm đấy nhưng sức mình có hạn, chưa đủ "trình". Hơn nữa tiền làm web của anh em, em có được cầm xu mẻ nào đâu, chỉ được ăn ""bánh ngó" thôi.
    Sống trên đời đến ngần này tuổi đầu rồi mà em chưa bao giờ được nếm mùi ?ovừa đỏ bạc vừa đỏ tình? cả. Được 1 cái đã là phúc tổ 70 đời rồi. Đen cả hai là chuyện "cơm bữa". Đành về nhà ôm gối, rống lên ?oE non ho amato mai tanto la vita!? để tự huyễn hoặc mình thôi.
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Híc, cảm động với vụ "Norma, Adalgisa và câu chuyện về chiếc chén vỡ" quá. Giá mình có thêm mấy cô em gái, thì gả phắt cho hai cậu YIH và Cobeo làm người "nâng khăn, sửa ví" rồi. Thế nhưng, biết nói sao thế nhỉ, chị lại chẳng có cô em gái nào, để Cobeo phải ngày đêm suy nghĩ đến chuyện chuyển nhượng quyền sử dụng đống CD nếu một mai.... Nghe đồn là Co đang ngày đêm âm thầm truy tìm những bản ADN.... nào đó (nguyên nhân vì sao thì phải hỏi chính chủ).
    YIH ơi, chị đang cố luyện giọng cho đến trên nốt c2 cơ (nguy cơ vỡ cả bộ cốc đấy), để gắng mà hát được mấy aria của Nữ thần đêm tối đấy. Để hát được aria này, chị đã phải sắm luôn mấy cái áo đen cho đồng bộ (không lại bảo là toàn áo màu hồng cánh sen).
    Còn Cobeo, chị đang chờ đến ngày 21-1 đấy, đang chờ bài ông tóc xoăn, đẹp trai ơi là đẹp trai.
    A, ai hét "la donna e mobile" hay nhất nhể?
  3. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chỉ phải luyện đến f3 mới hát đc aria đấy, có j` cứ việc hỏi Mar, để Mar truyền đạt kinh nghiệm
    Người hét "la donna e` mobile" hay nhất chính là ... chị.
    Hehe, còn ai hát hay nhất ah, ai em cũng thấy hay hết, :D Từ corelli, a.kraus, pava,cho đến r.alanga,... quá nhiều người hát.
    Anh cò thấy ai đóng vai bá tước là "đểu cáng, trai lơ" nhất ?
    Tình hình là em đang viêm họng nặng (lý do "rất chính đáng" là luyện thanh quá nhiều )
  4. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    YesIamhere ơi! Anh chưa nghe La donna e mobile do Corelli hát đâu. Em kiếm được cho anh không? Bản này có vẻ quí hiếm phết đấy.
    Theo em, người hát aria này hay nhất phải là lão râu xồm. Nhưng phải là bản hát với Gruberova do Chailly chỉ huy cơ, còn bản hát với Sutherland không hay bằng. Đặc biệt có đoạn hát falsetto nghe "đĩ" không chịu được.
  5. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Mình nghe Corelli hét rồi. Hơi cứng, không được "sở khanh lắm". Rõ là không hợp vai bằng Pavarotti.

Chia sẻ trang này