1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Not born in 1980? No problem! Vào đây mà bơm vá các ông bà 80 này!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cundc, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oan gia...oan gia..nhìn mặt trông dữ dằn, không mấy thiện cảm...chẳng ai dám bắt chuyện thì làm sao có cơ hội hiểu nhau được. Mà tính con gái thì cứ thấy ai bắt chuyện thì lại nghi ngờ người ta có "âm mưu" gì... buồn
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún em không có nhiều thời gian, mí lị theo như lời ông anh WHITE TIGER thì gõ nhiều cũng mỏi tay lắm, cho nên trong bài "bơm vá" hôm nay, em xin trình bày ngắn gọn.
    Một --- ông WHITE TIGER , cũng như bà Venus_mars, và cả ông anh iu but_chi đã sai khi nghĩ rằng Cún vào để kiếm "bồ" tuổi Khỉ vì hợp mạng. Hoàn toàn nhầm nhọt sang trồng trọt. Đơn giản chỉ vì Cún đang "trong zai đoạn quá độ lên Tình YÊU CN" với một đồng chí, đồng chí Cún iu lại sinh năm 79 , tuổi Dê và không hợp mạng chi hết, nhưng Cún vẫn khoái.
    Cún cũng không kỳ vọng vào các anh zai 80 là biết "oánh đồn có địch" hay là "cướp hàng". Đơn giản là vì con trai tuổi Khỉ cũng khá kiêu và không thích chơi trò "cướp trên giàn mướp" hay "trấn ở Đội cấn". Nói chung, thấy người tuổi Khỉ hay hay , chơi với người tuổi Khỉ vui vui, thì nhảy vào tán phét. Thế thôi.
    Hai--- bà baufamily thật là... hay ho. Em rất chi là hâm mộ các bà chị tuổi Thân vì là các bà ý tự tin kinh khủng và luôn biết rõ giá trị của mình. Túm lại là các bá 80f luôn luôn có vẻ tràn trề sức sống và truyền cho em cái cảm giác "tự kiêu" một tí. Zời... phải biết mình là ai chứ! Em là em khoái cái kiểu "biết yêu quý bản thân" như thế lắm nhá.
    Ba--- ông hoàng tử trâu gì đấy có vẻ marketing zai 80 nhờ? "Có tương lai hứa hẹn là 1 người đàn ông thành đạt , biết lo toan cho 1 gia đình tương lai "<----- nghe thế này thì tía má em cũng khoái chứ đừng nói đến em. Từ đó suy ra, các cái ông bà Khỉ (gió... hehheh) này đều biết cách coi trọng bản thân mình. Thế là tốt đấy. Ở đời là cứ phải tự tin thì mới làm ăn được. CÁi cậu Tôn Ngộ Khỉ cũng tinh tướng bỏ xừ ra đấy.
    Bốn---Cái Witch bạn em nó gọi em về F-177 nhà em roài. Thôi em vìa đã.
    Lúc nào có cái gì hay hay về mấy ôngbà khỉ thì em vào bơm vá tiếp.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún em không có nhiều thời gian, mí lị theo như lời ông anh WHITE TIGER thì gõ nhiều cũng mỏi tay lắm, cho nên trong bài "bơm vá" hôm nay, em xin trình bày ngắn gọn.
    Một --- ông WHITE TIGER , cũng như bà Venus_mars, và cả ông anh iu but_chi đã sai khi nghĩ rằng Cún vào để kiếm "bồ" tuổi Khỉ vì hợp mạng. Hoàn toàn nhầm nhọt sang trồng trọt. Đơn giản chỉ vì Cún đang "trong zai đoạn quá độ lên Tình YÊU CN" với một đồng chí, đồng chí Cún iu lại sinh năm 79 , tuổi Dê và không hợp mạng chi hết, nhưng Cún vẫn khoái.
    Cún cũng không kỳ vọng vào các anh zai 80 là biết "oánh đồn có địch" hay là "cướp hàng". Đơn giản là vì con trai tuổi Khỉ cũng khá kiêu và không thích chơi trò "cướp trên giàn mướp" hay "trấn ở Đội cấn". Nói chung, thấy người tuổi Khỉ hay hay , chơi với người tuổi Khỉ vui vui, thì nhảy vào tán phét. Thế thôi.
    Hai--- bà baufamily thật là... hay ho. Em rất chi là hâm mộ các bà chị tuổi Thân vì là các bà ý tự tin kinh khủng và luôn biết rõ giá trị của mình. Túm lại là các bá 80f luôn luôn có vẻ tràn trề sức sống và truyền cho em cái cảm giác "tự kiêu" một tí. Zời... phải biết mình là ai chứ! Em là em khoái cái kiểu "biết yêu quý bản thân" như thế lắm nhá.
    Ba--- ông hoàng tử trâu gì đấy có vẻ marketing zai 80 nhờ? "Có tương lai hứa hẹn là 1 người đàn ông thành đạt , biết lo toan cho 1 gia đình tương lai "<----- nghe thế này thì tía má em cũng khoái chứ đừng nói đến em. Từ đó suy ra, các cái ông bà Khỉ (gió... hehheh) này đều biết cách coi trọng bản thân mình. Thế là tốt đấy. Ở đời là cứ phải tự tin thì mới làm ăn được. CÁi cậu Tôn Ngộ Khỉ cũng tinh tướng bỏ xừ ra đấy.
    Bốn---Cái Witch bạn em nó gọi em về F-177 nhà em roài. Thôi em vìa đã.
    Lúc nào có cái gì hay hay về mấy ôngbà khỉ thì em vào bơm vá tiếp.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm lọ đi hát có gặp hai em ở f177 nhưng chẳng biết em nào tên là gì. cún đờ cờ là em đeo kính hay không đeo kính ấy nhẩy?
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm lọ đi hát có gặp hai em ở f177 nhưng chẳng biết em nào tên là gì. cún đờ cờ là em đeo kính hay không đeo kính ấy nhẩy?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không đeo kính bác ah
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không đeo kính bác ah
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em được lắm đấy em gái ạh!
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em được lắm đấy em gái ạh!
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Phù, may thật!

Chia sẻ trang này