1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỐT NHẠC VUI (danh sách bài hát đã chơi ở đầu trang 14)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    "Nghe Mưa" - Dương Thụ
    Rừng thông xanh rất xanh
    Hạt mưa cũng rất xanh
    Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh
    Rừng thông cũng biết anh
    Hạt mưa cũng biết anh
    Mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng
    Và mưa rơi cứ rơi
    Mùa thu vui vẫn vui
    Rộn ràng nghe trái tim
    Hát nên lời
    ..........................................
    Mưa đầu mùa rùi, lại nghe lại những bài hát về mưa
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Vậy bài Mưa Bong Bóng có tính kô???
    mình kô biết có bài này kô nữa nhưng cứ để vô đại hehehe
  3. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến bài cơn mưa hạ !
    từng hạt mưa nhẹ rơi trên phím [font=.VnTime][/font=.VnTime đàn....
    Được wifehouse sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 14/05/2004
    Được wifehouse sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 14/05/2004
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em đến thăm anh một chiều mưa của NS Tô Vũ
    Em đến thăm anh một chiều đông
    Em đến thăm anh một chiều mưa
    Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều
    em đến thăm anh người em gái tà áo hương nồng mắt hoen trìu mến sưởi ấm lòng anh....
    Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu.....
    .....
    Ta ước mơ 1 chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng và ...quên đường về
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 14/05/2004
  5. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chiều đôong hiu hắt buồn , ngoài hiên mưa vẫn tuôn, hic thêm một bài nữa nè kỉ niệm chiều mưa !
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hình như là bài Mưa bóng mây chứ không phải là "Mưa bong bóng".... hát vài câu nghe thử coi Andy
    mà bài Mưa bóng mây 19 cũng hổng nhớ hát sao nữa
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngày không mưa của Quốc Trung do Hồng Nhung thực hiện
    lời bài hát dưới chữ ký kìa hehe
  8. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chà.... lâu không ghé vào box, giờ có topic này hay nhỉ ???
    Mọi người thích mưa hơn hay sao í mà toàn chơi bài Mưa không thôi... chà..mình phải nghĩ bài gì có Nắng mới được .. nắng... nắng... nắng gì đây ta ??? nắng...
    ối dào....nắng khó quá nhỉ ? hèn chi mọi người toàn chơi mưa thôi thì mình cũng Mưa vậy
    Mưa nhé.......
    Thà là hạt mưa bay
    Thà làm hạt mưa bay ướt tóc em một ngày
    Còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai
    Thà làm hạt sương đêm.....
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tối wa hình như mưa hay sao á!
    Sáng nay trời lạnh lạnh đã ghê.
    Tiếp tục cho topic này mưa lun
    ''Mưa''
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang online suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên

  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mưa ướt chèm nhẹp hết rồi! Em như tia nắng mặt trời đi heng Có một cái tật là không bao giờ nhớ tên tác giả, với lại quên mất bài này lời ra sao rồi Hình như là của Nguyễn Đức Trung đó

Chia sẻ trang này