1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Note....cảm xúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnitmaster, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Note....cảm xúc

    Trong mỗi con người, không thể thiếu cảm xúc, không thể thiếu suy nghĩ. Và dường như cảm xúc đã thành gia vị của mỗi tâm hồn. Thiếu đi cái đó thì thật là vô vị. Cảm xúc nhiều vị thật, vị ngọt ngào của những kỷ niệm tình yêu trào dâng, vị mặn của những giọt nước mắt đã rơi trên gò má, vị đắng chát của những gì chỉ còn là hoài niệm...

    Dù vậy, cảm xúc vẫn có đặc trưng của nó là đến cũng nhanh mà đi cũng vội vàng. Từ đó con người ta mới có một khái niệm, đó là note cảm xúc. Việc đó thật thú vị, nó thú vị ở chỗ mỗi người có một cách riêng để lưu lại vết chân của cảm xúc. Có người gọi điện cho bạn thân và nấu cháo bên điện thoại, có người ngồi vẩn vơ vẽ vời ký ức, hát dăm ba câu hát hay chỉ đơn giản và thực tế đó là lấy giấy bút ra và cho cảm xúc hiện hình.

    Mình chọn cách cuối cùng.

    Một buổi chiều, trời âm u như nó vẫn thế, cái thời tiết cuối đông vẫn thế mà. Gần Tết rồi, không khí Tết dường như đến thật mau, len lỏi và mang theo cái tâm lý nghỉ ngơi. Có lẽ vì thế mà cái list Yahoo của mình nó đông vui náo nhiệt đến vậy. Mình cũng bị cuốn theo cái không khí đó và bắt đầu để ý đến cái list đặc biệt này.

    Thôi thì đủ các kiểu avatar và status.

    Có lẽ avatar và status là phương tiện để biểu thị cảm xúc của những member trong thế giới chát chít này.

    Lướt qua xem,...

    Ông Chinh vừa mới quen được bạn gái mới, biết ngay, avatar là một bó hoa tươi với dòng chữ "Ai lớp diu" đến ngộ.

    Thằng Tùng bạn mình, mới học tiếng Đức được vài câu, status toàn là "Ich liebe dich" cả ngày ko chán.

    Xuống dưới chút, bác Hà mới đi hội thảo ở Shareton về, show ngay cái ảnh to oành, oai đây!

    Bà chị Nga nhà mình cưới lâu rồi, hôm nay chắc nhớ chồng, show lên 1 cái ảnh cưới của 2 vợ chồng, đẹp đôi phết đấy chứ.

    Ông anh Quân, vừa sinh cháu, y như rằng, avatar là thằng cu kia rồi....trộm vía, nó kháu phết.

    Bác Hoàn thì bạo dạn đây, đang tình yêu đẹp mà người iu thì cũng có thể gọi là ....xinh nên show cả cái hình người iu lên avatar. Được!

    Được một lúc thì hoa cả mắt....đủ các dạng, đủ các màu...
    Vậy là, avatar và status là những gì quan trọng nhất, tuyệt vời nhất với member chat roài. Nó là niềm tự hào, là niềm vui, là hạnh phúc của member chat roài. Nó là tấm gương phản chiếu tâm hồn của member chat roài.

    Nhìn lại, avatar của mình là một chiếc là, không hiểu tự bao giờ và vì sao lại là chiếc lá đó, nó ko phải là niềm vui roài, cũng ko phải là thứ quan trọng nhất với mình, nó cũng chẳng tuyệt vời gì, một chiếc lá úa màu xám bạc thì tuyệt với cài nỗi gì.

    Vậy là quy luật bị phá vỡ ?

    Ngẫm lại thì không.....nó là mình, mình là nó, nếu ko mình đã ko để lên avata hình ảnh của nó. Nó cũng như mình, suy nghĩ vẩn vơ để rồi bay khỏi cành lúc nào chẳng biết. Để rồi bay mãi, bay một mình.....

    Vậy là mình đã không note kịp, cảm xúc đã đi qua quá nhanh.....chấm hết!

    ( Sorry các bạn, mình có 1 điều hơi lạ là sau khi viết xong 1 cái gì thì ko bao giờ sửa lại câu chữ của nó, vì mình nghĩ như thế thì ko fải là ghi chép cảm xúc thật rồi, hãy để nó tự nhiên......)

Chia sẻ trang này