1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOTGOOD - Gửi vào hư vô ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi notgood, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notgood

    notgood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa anh ạ, chẳng biết anh có kịp về đến nơi làm việc không? Tại sao em tự nhiên lại muốn nắm tay anh thật chặt làm gì ... làm anh phải qua chỗ em ... chả biết bao giờ em mới hết những suy nghĩ và việc làm điên rồ với anh đây
    Nhưng em sẽ cố gắng ... sẽ cố gắng hết sức mình ... em hứa ... vì anh ... vì em ... và vì những người bạn của chúng ta.
    Người yêu ơi em luôn mơ ước
    được cùng anh
    khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình
    Người yêu hỡi trăm năm mình
    chỉ có chung đôi kiếp này thôi
    Thì ta hãy cùng nhau
    Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta
    Một tình yêu sống mãi trên trời cao
    Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta
    Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi
    Một trong hai đứa nếu mai rời xa
    Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh
    Về một nơi chỉ có hai ta...

  2. notgood

    notgood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi con người luôn có những bước thăng trầm, cứ lấy em làm ví dụ, có thể bây giờ em sung sướng hơn những người khác, gia đình hạnh phúc, cuộc sống có thể nói là tạm ổn ? nhưng chẳng bao giờ em quên những giờ phút khó khăn không chỉ của em mà của cả gia đình em ? điều đó làm em thấy yêu cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết và giúp em có nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
    Và anh cũng vậy, em biết anh cũng đã có những lúc gặp khó khăn, nhưng anh đã vượt qua được ? anh chẳng hề yếu đuối đâu anh ạ ? một mình anh cũng có thể vượt qua khó khăn ? và hai chúng ta thì khó khăn càng qua nhanh thôi anh nhỉ ? hơn lúc nào em thấy mình yêu anh và cần cho anh hơn lúc này ?
    Những người không hiểu có thể cho rằng em yêu anh chỉ là hời hợt, là trêu đùa ? rằng tình cảm của chúng ta chỉ là cơn gió thoảng qua ? nhưng em không nghĩ thế ? em không phải là người dễ yêu ? nhưng một khi đã yêu thật sự thì rất khó thay đổi ? em chẳng dám nói sẽ mãi mãi yêu anh ? vì em sợ nói trước bước không qua nhưng trong thâm tâm em ? em luôn mơ ước trong cả quãng đời còn lại này được nắm tay anh đi dạo trên những con đường ? và em biết sẽ thật khủng khiếp nếu một ngày nào đó em phải xa anh ? và mong rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
    Em không phải là người sống vì vật chất, em cũng chẳng cần người yêu của em phải thật đẹp, em chẳng cần phải thế này ? phải thế kia ? sẽ chẳng có một chuẩn mực nào trong tình yêu ? và em yêu anh vì em yêu anh vậy thôi ?
    Anh à, em nói linh tinh quá nhỉ, chẳng đi vào chủ đề chính gì cả, giờ này có lẽ anh đã ngủ ? ừ vì anh nhắn tin chúc em ngủ ngon rồi mà ? cũng có thể anh đang trằn trọc ? cũng phải thôi ? trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời ? dù biết nó sẽ xảy ra ? dù là do anh tự quyết định như vậy ? nhưng em biết anh đã, đang và sẽ phải suy nghĩ rất nhiều ? tương lai là một cái gì đó thật mông lung và người ta không ai có thể biết trước được ? nhưng anh ạ, dù phía trước anh có là chông gai hay là cái gì đi nữa ? thì bên anh luôn có em ? hãy tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta là số phận ? nếu ông trời đã mang em đến với anh ? thì dù anh có chạy đi đâu em cũng đi theo đến đấy ? vãn luôn luôn ở bên anh ?
    Hãy nhớ điều này anh nhé, em luôn ở bên anh, sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này bởi vì một điều rất giản dị: em yêu anh.
    Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm và đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.

Chia sẻ trang này