Hừ, hôm qua đang đi chơi thì mày lại gọi điện. Chẳng hiểu sao mày lại toàn gọi vào những lúc kỳ quái thế nhỉ ??? Những lúc tao nhớ mày phát điên và chỉ muốn chộp lấy cái điện thoại để gọi cho mày, để nghe mày tâm sự nhưng ... bản tính kiêu ngạo cố hữu lại giữ tao lại. Và tao lại chờ đến khi mày gọi cho tao. Mày có biết không vậy ? những lúc rỗi, những lúc có chuyện vui hay buồn, tao chờ điện thoại của mày. Cả những lúc ngồi buồn nhớ Bố Mẹ tao cũng chờ mày gọi điện để tao chia bớt những tâm sự của tao cho mày. Có những khi mày gọi chỉ để bảo tao bật tivi lên xem một chương trình hay đang phát dở, hay một phim ma mà mày rất khoái chí muốn doạ cho tao sợ, những lúc tao buồn mày cũng biết để gọi điện động viên tao ...sự quan tâm của mày khiến tao vui lắm. Và chính sự quan tâm của mày khiến tao mỗi khi có chuyện gì đều muốn chia sẻ với mày, muốn kể cho mày nghe. Rất nhiều lần, tao ngồi mong mày gọi điện, và đến khi không chờ được nữa, tao cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng bé tí của tao và tao phải khoác áo đi ra đường. Chỉ khi tụ tập vui chơi với bạn bè, những người bạn mới chưa đủ thân để tao có thể tâm sự mọi chuyện nhưng cũng đủ khiến tao cảm thấy ấm áp hơn khi có chúng nó bên cạnh. Tao vốn sợ cảm giác cô đơn mày cũng biết thế mà. Rồi mày gọi đến khi tao đang trong rạp phim với lũ bạn, tao không nói gì cả, chỉ thì thầm được mấy câu rồi tắt máy. Thế đấy, tao có thể giữ máy, có thể bỏ dở phim và ra ngoài rạp ngồi buôn điện thoại với mày, chỉ cần mày nói một câu là mày muốn tâm sự hay đại loại như vậy. Nhưng lần nào cũng là một lời hẹn cho lần sau và thế là hết. Sao mày lại chấp nhận để tao làm phiền mày trong khi mày lại không chịu để tao bị phiền dù là một chút nhỉ ??? Có lần mày hẹn sẽ gọi cho tao, tao ngồi đợi cả tối không thấy và khi chạy xuống nhà uống nước, nói chuyện với đứa ở cùng nhà khoảng 5' lên đã thấy missed call của mày rồi. Thế gian có câu này tao cũng không muốn áp dụng cho tao với mày nhưng chắc cũng phải chấp nhận là có phần đúng : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng... Chắc tao với mày không có duyên nhỉ. Buồn thật ! Mày dạo này học bận lắm nhỉ, tao cũng vậy. Mày có nhớ đã nói là sẽ chuyển về học cùng tao không hử ? dù sao tao cũng rất muốn có một người bạn thân và tốt như mày ở bên cạnh tao. Tao luôn muốn nói với mày rằng, dù mai sau như thế nào thì tao vẫn mong mày giữ vai trò một người bạn thân của tao, người mà tao luôn tin tưởng và muốn chia sẻ mọi vui buồn của tao với mày. Nếu có duyên... Đã ký tên và đóng dấu KEMCHUOI .