1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

    Vậy là tôi đã tồn tại trên cõi đời này được 25 năm, một thời gian tuy chưa lâu nhưng đã đủ dài với một kiếp người.
    Cô đơn nếu thiếu đà sẽ làm bạn thèm muốn tự do, nhưng nếu quá đà sẽ làm bạn lẻ loi thui thủi.
    Có thể đúng mà cũng có thể không, nhìn lại quá khứ, tôi tự hỏi suốt 25 năm qua tôi đã làm được những gì?
    Nothing, cuộc đời cũng như canh bạc lúc về tàn, chỉ khi tàn cuộc mới biết ai là kẻ khoc người cười.
    Sai lầm chỉ diễn ra khi ta đánh bạc khi theo sự chỉ đạo của người khác.
    Điều quan trọng của đời người nhất là một thằng con trai là phải đi theo con đường mà mình đã chọn để rồi sau này không phải hối tiếc.
    Kẻ không vì mình, trời tru đất diệt. Suốt cả thời gian qua tôi đã sống không phải cho tôi mà sống cho người khác. Mọi quyết định của tương lai là do người khác quyết định chứ không phải do tôi lựa chọn. Kết quả là gì? Nothing, không là gì hết.
    Tôi không tin và tình bạn hay tình yêu và những thứ đó chỉ là nhưng tâm tư của con người, mà con người thì luôn luôn tráo trở.
    Tình bạn thì dù sao trong suốt 10 năm qua tôi cũng đã có được một tình bạn thực sự nhưng còn tương lai?
    Tai sao trong hơn 10 năm nay tôi lại sống không đúng với bản chất thật sự của mình, tôi tự cảm thấy mình như một tiểu hành tinh đi lệch khỏi quỹ đạo suốt hơn 10 năm qua.
    Bản chất thật sự của tôi là gì, chính tôi đã tự biết nhưng tại sao tôi lại đi lầm đường?
    25 năm làm người và 10 năm quyết định tương lai tôi đã làm những gì? Khi mà tương lai của tôi lại không do tôi quyết định.
    Để rồi bây giờ tôi chỉ muốn quay ngược thời gian để làm lại từ đầu.
    Sai lầm chết tiệt của tôi là đã không làm chủ được bản thân mình.
    Có hay không, chỉ một câu nói thôi đã thay đổi hoàn toàn tương lai của tôi.
    Hơn 10 năm trước, chỉ vì một câu hỏi mà tôi trả lời có mà đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Nếu như lúc đó tôi nói không thì tương lai sẽ khác.
    Tôi thực sự ngán ngẩm cuộc sống chạy đua theo thành tích, theo cái danh hão mà không đi dến đâu.
    - 1994: Em muốn đi học vẽ không? Để làm gì? Để sau này vào trường Kiến trúc để trở thành kiến trúc sư. Vậy là tôi gật đầu, một thằng con trai 15 tuổi nhưng chưa biết quyết định tương lai ra sao, ừ thì làm kiến trúc sư, ừ thì đi học vẽ. Nhưng thật sự điên rồ khi người kiến tạo tương lai cho mình chỉ là một bà chị hơn mình có 2 tuổi vừ mới bước chân vào cảnh cửa Đại học, lý do bà muốn mình thành kiến trúc sư và thuyết phục ông bà giá đến độ áp đặt mình phải bằng mọi giá thi vào trường Kiến trúc chỉ vì thăng bồ của bà đang là sinh viên kiến trúc.
    Ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn, mình hận bà thì ít mà hận bản thân mình thì nhiều, hận vì mình ngu, ngu vì chỉ biết nghe lời.
    - 1997: năm Ennino, nóng khủng khiếp, mình nhớ là mình phải cởi trần trong phòng thi tốt nghiệp. Đi theo một ngành nghề không phù hợp hậu quả là mình trượt Đại học. Lúc đó mình chỉ muốn đi học lái xe vì mình thích được tự do.
    -1998: Lý do mình tiếp tục thi đại học vì một lý do duy nhất, lũ em họ mình đỗ đại học năm 97 hết, cả họ chỉ có mỗi mình mình là trượt, vì mình là dòng trên, nếu không vào đại học thì làm xấu mặt cha mẹ. Suốt một năm trời từ tháng 8 năm 97 đến tháng 7 năm 98 là quãng thời gian dài mình được nghe kẻ lương miễn phí, những bài vọng cổ mà giờ vẫn không quên.
    Mình đỗ đại học thì chỉ mừng một, nhưng ông bà già phải mừng 10. Nhưng.... vấn đề là nhưng, 18 tuổi đáng nhẽ phải tự lựa chon tương lai cho chính mình nhưng tương lai lại không cho bạn lựa chọn. Và con đường trước đây lại trở lại với mình, mình phải lựa chọn ngành nghề mà bố mẹ coi là có giá.
    Có một triết gia đã nói:
    Trên đời người có 2 điều tệ hại:
    NGười đàn bà chọn nhầm chồng và người đàn ông chọn nhầm nghề.
    Nhưng điều tệ hại thứ 3 đó là mình không được lựa chọn mà mình chọn nhầm nghề mặc dù mình biết là đã nhầm.
    Chẳng khác một người lính biết phía trước là bãi mình nhưng cứ tiến đến.
    KHI CÒN NHỎ TA NGHĨ RẰNG, NHỮNG LỜI NGƯỜI LỚN NÓI LUÔN LUÔN ĐÚNG.
    NHƯNG KHI LỚN LÊN TA HIỂU RẰNG KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người cần phải tự lựa chọn con đường riêng cho mình cho dù con đường đó dẫn tới địa ngục.
    Tương lai, anh nghĩ gì? Đôi khi tôi tự hỏi, tôi đã lúc nào sống cho chính bản thân tôi chưa?
    Mỗi một hành tinh đều có quỹ đạo của nó cũng giống như con người phải có cá tính của riêng mình.
    Suốt một thời gian dài tôi đã sống không đúng với tôi, giờ là lúc tìm lại chính mình.
    Cô đơn, có thể tôi là kẻ kỳ cục nhưng thật quái đản, tôi lại thích sự cô đơn.
    Một kẻ có trách nhiệm nhất là một thằng con trai phải phải biết sống vì gia đình mình, nhưng sao tôi lại muốn thành kẻ vô trách nhiệm quá.
    Con một, tuy sống trong một gia đình đông người nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn, chính vì cô đơn nhiều mà tôi quen dần với những cô đơn đó.
    Con một, con trưởng, dòng trên, tất cả những thứ đó đè nặng lên tôi.
    Vấn đề là trưởng khiến một trách nhiệm không thể không lấy vợ nhưng theo thời gian thì càng ngày cái ý nghĩ đó trở thành một cục đá bự trên vai.
    Hôm nay ông anh rể đã nói: chỉ sợ mày khoảng 2 năm nữa sẽ không còn tư tưởng lấy vợ. Đúng quá, bây giờ kiểm nghiệm lại nếu trước đây mình có tư tưởng lấy vợ thì chẳng qua do vấn đề phát triển của tuổi dậy thì nên mới có tư tưởng đó.
    Có vợ để làm gì?
    Để có một người bạn tâm sự lúc vui buồn ư? Lúc buồn mình đâu có tâm sự với ai, chỉ mình biết, trời biết đất biết.
    Lấy vợ để có người nội chợ, giặt quần áo, nấu cơm cho mình ăn? Nhưng thứ đó mình tự làm được.
    Lấy vợ để tối đến không phải ngủ một mình. Nhưng mình chỉ thích ngủ một mình.
    Lấy vợ để mà ***. Oh hô, thời kỳ 1996 là thời của Cô giáo Thảo, của Chú Kim, của 7 đêm khoái lạc thì đúng là thời đó mình có tư tưởng lấy vợ để mà *** thậm chí cách đây chỉ có vài tháng thôi, tư tưởng đó trong mình vẫn còn.
    Mình còn nhớ trước đây mình vào Net chỉ để mà coi các trang web ***, đọc chuyện ở Cõi thiên thai, nhưng giờ những thứ đó đối với mình chẳng có nghĩa lý gì.
    Tự thấy trong 25 năm làm người chưa có tệ nạn nào mình lại chưa thử: rượu chè, cờ bạc, gái mú, .... Nhưng tất cả giờ đã khép lại.
    Một thằng đàn ông mà không tham muốn *** là kẻ có vấn đề, nhưng giờ cái ham muốn đó đã không còn tồn tại trong con người mình.
    Vậy thì rốt cuộc mình lấy vợ để làm gì?
    Càng ngày mình lại càng có ác cảm với bọn con gái. Đi làm sao mình ghét khi làm cùng những đồng nghiệp nữ thế không biết.
    Quả đúng là bản chất của tụi đàn bà là nhỏ nhen, ti tiện, xoi mói, ngu mà cứ tưởng là khôn.
    Thà đi chung với quỷ còn hơn đi cùng đường với tụi đàn bà.
    Cái xui lớn nhất của thằng đàn ông là phải làm việc dưới sự điều hành của một đứa con gái.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khi ta làm một điều gì đó thì kết quả cuối cùng ta mong đợi đó là thành công, khi ta nỗ lực hết mình thì cái ta cần không phải là khen mà là không phải nghe những lời chê bôi.
    Khi ta sai, ta bị phê phán, điếu đó là đáng đời ta.
    Nhưng khi ta đúng, ta bị phê phán thì sao?
    2002, suốt 6 tháng trời chật vật với việc thực tập và làm đồ án tốt nghiệp nhưng kết quả của những gì ta làm đều là vô ích.
    3 tháng thực tập, ta được đi thực tập cùng một thằng nhưng chỉ có ta làm còn hắn thì chơi.
    Sai lầm chết tiệt của ta là chỉ biết chú trọng vào đồ án, vào viêc thực tập mà quên mất không đi lót cho thầy hướng dẫn.
    Ta đã bỏ toàn bộ tâm huyến vào đồ án còn hắn chỉ việc cọp bi lại và thêm mốt chút ít nhưng khi trả bài ta được nhận những gì từ ông thầy?
    Chỉ là những lời chê bai này nọ, rằng cậu lười, không chăm chỉ, không bằng cậu kia.
    Hay thật, đúng là cốc mò cò xơi. Ông đâu biết nếu không có ta thì hắn đào đâu ra tư liệu mà làm đồ án.
    Chỉ vì một thứ, hắn đã lót cho ông trai rượu ngoại còn ta thì không.
    Muốn tìm công bằng của xã hội, hãy ra nghĩa địa mà tìm.
    Hành quả lao động không được công nhận, bị ăn cắp bản quyền một cách trắng trợn.
    Tốt nghiệp, một thằng làm ngày làm đêm , mất 10 cân thịt mà chỉ nhận được những lời chê bôi này nọ, điểm kém. Kẻ kia thì béo lên vì đã có kẻ làm hộ mình.
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thứ hai tôi biết có suy nghĩ như thế, và bây giờ thì tôi tin suy nghĩ này ở con trai là có thật! Có người nói với tớ rằng lấy vợ lại lo sau này con nó khổ, lại sai lầm và lại rơi vào bể khổ như bố nó! hehe Và người này cũng là người cảm thấy day dứt vì không đi theo con đường mà mình lựa chọn mà phải theo ý kiến, ước muốn, tham vọng của người khác. Tất nhiên cũng là khi còn rất trẻ như trường hợp của cậu.
    quote-m4a1_nato viết lúc 19:48 ngày 02/11/2004:
    Có vợ để làm gì?
    .....
    Vậy thì rốt cuộc mình lấy vợ để làm gì?
    [/QUOTE]
    Lấy vợ là để CÓ VỢ thôi chứ để làm gì? Nếu ai cũng đưa ra lí do như cậu thì chắc là ở Việt nam sẽ có hai cái nhà lớn, một cái nhốt nam giới, một cái nhốt nữ giới, chẹp, thế là xong!
    Chẹp! Thế này thì cay nghiệt quá, cay nghiệt quá! Cay nghiệt hơn cả.....cái bọn con gái ấy!
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Coi nào, khi học lớp 1 mình đã biết thích cô bé lớp trưởng, chỉ là thích thôi và đến lớp 2 thì đó là lần đầu tiên trong đời mình trêu gái - một cô bé học cùng lớp. Có lẽ đó là bản chất của con đực.
    Lớp 9 mình đã biết yêu, một tình yêu con nhít trong 3 tháng
    Năm thứ 4 Đại học yêu nhưng............ông bà già cấm
    Tháng 3 năm 2004, dẫn người yêu về coi mắt, lúc đầu không sao nhưng một thời gian sau thì kịch bản như hồi năm thứ 4, lý do rất đơn giản, ông bà già không thích nó.
    Nếu như sau này mình không lấy vợ mà gọi là trả thù bố mẹ thì cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Vì mình lớn lên trong một môi trường toàn đàn bà, ngoài ông già mình là đàn ông thì mình bị o ép dưới 5 người phụ nữ. Hồi lớp 4 mình bị bọn con gái trêu còn lớp 5 thì lần đâu tiên mình bị con gái đánh. Nhục!
    Đi làm, cái điều mình không mong đợi nhất lại đến với mình: đồng nghiệp là nữ, sếp quản lí là nữ, khách hàng cũng là nữ nốt. Điên đầu.
    Tệ hại hơn nữa, cái ông triết gia nào đã từng nói gì nhỉ: Hiểu biết là vô tận, biết thêm một điều là điều tốt. Điều này thì sai bét đối với mình.
    Vì mình đúng là thằng gàn dở, ai đời một thằng oắt con 15 tuổi mà đã nghiên cứu Tử vi Đẩu số. Giờ mà có máy tẩy não thì mình chỉ muốn xoá sạch những kiến thức đó ra khỏi đầu. Suốt 25 năm mình chịu cảnh o ép của tụi đàn bà, đến lúc đi làm cũng bị bọn đàn bà kèn cựa. Thế mà cái số mình sui khủng khiếp vì khi tự xem Tư vi cho bản thân thì cái số của mình là bị vợ bắt nhạt. Thế này thì đen quá, nếu thế thì cả đời mình sẽ không thoái ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ôi, người nào mà cũng có tư tưởng này giống đồng chí thì.... tụi lady tụi tui sẽ....... ế chồng hết à
    Nghĩ thoáng một chút đi. Chẳng qua đồng chí chưa gặp được mục tiêu của đời mình thôi.
    Hơn nữa sống trong một gia đình toàn phụ nữ o bế như đồng chí từng nói thì chắc hẳn đồng chí phải ... quý lady mới đúng chứ nhẩy? Đằng này thì lại....... ghét. Kể cũng lạ thật đấy.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà, trời đây, chỉ bấy nhiêu cũng đủ chán khi mà giờ toàn đồ secondhand, hàng VN chất lượng lởm.
    8 năm về trước có một anh mình quen đã nói rằng chỉ 10 năm nữa thôi Vn sẽ không còn gái Trinh. Nhưng mà đâu cần phải đến 10 năm thì lới nói đó mới đúng.
    Thế hệ của chúng ta là thế hệ dùng hàng bãi. Bọn trẻ bây giờ hư quá không như thế hệ của mình, mặc dù cái thế hệ của mình cũng toàn là bã hết.
    Một thằng gọi là bạn lấy vợ giờ đã có một nhóc tì, hỏi rằng có sướng không? Câu trả lời: Lấy rồi thì sẽ biết.
    Mình không biết nhưng chỉ thấy: lấy vợ sau 1 năm mà giờ trông nó già đi cả chục tuổi, cửa hàng sập, giờ thì phải chạy xe ôm để nuôi vợ con.
    Thằng thứ 2 lấy vợ: Một mối tình qua yahoo Messenger, lúa ngắn ngày, lấy chui, bạn bè không kịp dự giờ thì .....
    Thằng thứ 3 lấy vợ: hạnh phúc tuyệt vời nhưng..... suýt tí nữa thì 2 thằng bạn choảng nhau vì con vợ kém cư xử. Giờ thì chép miệng: Chắc tại tuổi hai đứa xung nhau.
    Thằng thứ 4: chạy khỏi xứ không thì tráng men cho đứa khác, may cho nó.
    Rốt cuộc, đàn bà thì nhiều nhưng chẳng khác gì xổ số.
    Tình yêu khiến kể ngu thì khôn ra còn kẻ thông minh hoá ra tâm thần.
    Bạn thân, may mà mày chưa lấy vợ, mà may là chẳng có con nào nó để ý mày không thì tao biết nhậu với ai?
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này của đồng chí mới đáng buồn thay là tại sao ngày càng có nhiều guy có suy nghĩ như thế này? Chả nhẽ con gái ''tốt'' ..... ch....ế....t..... hết rồi sao? Rõ vớ vẩn.
    (sorry)
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mai hôm nay mình mới vào được ttvn, cả ngày hôm qua phát mệt mà không sao vào được, đúng là một ngày đen đủi. Hi vọng hôm nay không như hôm qua.
    Kết quả đã rõ, vậy là mình đã thắng, cá độ đôi khi cũng có cái hay của nó.
    Hôm qua kể cũng hay thật, mình lại được nghe chửi, có lẽ lâu lâu không được nghe cũng cảm thấy buồn. Lý do chửi kể cũng kỳ cục, nhưng mình cũng đa quen với những kỳ cục đó. Ông già nói gì nhỉ? Cái nết như thế này thì sau này lấy vợ làm sao được. Trời, giờ thì mình nhận ra lấy vợ là một điều ngu ngốc mà rốt cuôc cho dù mình có bạn gái đi chăng nữa thì cũng chẳng đi đến đâu vì mình đúc kết một điều, những đứa mà mình thích thì ông bà già không thích còn những đứa ông bà già muốn bát xê cho mình thì mình chỉ muốn vả vào mặt. Với lối sống của mình hiện nay thì điều mà ông bà già lo nhất sợ rằng mình sẽ không lấy vợ, nhưng thực tình thì....Đứa cháu gái vào lớp 10 khoe với mình rằng có người yêu, xem cái hình mẫu của nó thì quả là nực cười: Một thằng nhóc học cùng lớp, đi xe @, đẹp trai và Galang.
    Càng ngày mình lại càng khó tính hơn đơn giản vì suy nghĩ của mình và người trong gia đình khác nhau trầm trọng.
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm:
    Có một phương pháp đoán tính cách con người khi nhìn vào các màu sắc để xem bạn chọn màu nào? Mình chỉ thích nhìn màu đen, mà theo kết quả trách nghiệm thì chỉ những kẻ có tâm lí tội phạm mới thích màu đen. Từ xưa mình chỉ thích ngồi trong bóng tối, chỉ trong bóng tối mình mới cảm thấy mình đang sống.
    Có người bảo mình quá lạnh lùng, đôi khi khắc nghiệt, nhìn những cảnh máu me nhiều người thì sợ hãi nhưng mình thì không. Mình lạnh lùng với bản thân và với cả những người xung quanh mình, vì sao nhỉ, trước đây mình đâu phải là kẻ như vậy. Vì khi lớn lên mình đã thành quen với thái độ lạnh lùng của những kẻ xung quanh.....
    Ông già chán mình vì mình không giống ông già, nhưng giống bố đâu hẳn đã tốt. Bố mẹ chán mình vì càng ngày suy nghĩ của mình càng khắc nghiệt, tàn khốc. Mình cũng đâu phải là kẻ xấu nếu như không muốn nói là tốt. Nhưng những người tốt thì được cái gì? Sống tốt vời người nhưng người đâu có tốt lại với ta.
    Lính đánh thuê.
    Tốt nghiệp ra, đi làm rốt cuộc cũng chỉ là con chó cho kẻ khác sai bảo.

Chia sẻ trang này