1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ha ha xin lỗi phải cười to trong topic của chú. Xin nói trước là tại sao chị xưng hô như vậy vì chị hơn chú có một tuổi thôi. Khoảng hơn một năm trước đây thôi chị cũng có tâm trạng y như chú bây giờ vậy, chỉ khác đôi chút là chán đàn ông hiện nay lắm; cũng thấy lấy chồng chẳng có ích quái gì cho đời cả; chỉ nhăm nhăm làm single mother, nuôi con một mình sướng hơn. May mà chưa "cheat" ai để thực hiện nên điều đó trở thành "Mission: Impossible"
    Thế mà giờ chị đã là "gái có chồng" rồi đấy. Chú đừng nhận xét là chị "tinh vi sờ ty con lợn" khi thoát khỏi "chống ề" mà vênh mặt với chú nhưng mà đọc những bài của chú, chị thấy nửa trẻ con nửa người lớn lắm (nói đúng ra là "dở ông dở thằng" lắm chú em ạ). Anh "xã xệ" nhà chị đọc nhiều về tử vi, kinh dịch, rồi cảm xạ này nọ mà cũng chẳng "tẩu hoả nhập ma" như chú đâu. Chú còn bố, còn mẹ, còn anh em trong gia đình, còn bè bạn; chú còn hạnh phúc hơn gấp tỷ lần người khác thì chú phải biết quý chính cái thân chú ấy.
    Nói đến chuyện chơi của chú thì chắc gì đã bằng "anh xã xệ" nhà chị, chuyện khổ của chú chắc gì đã hơn anh ấy nhưng chắc chắn anh ấy hơn chú một điểm là anh ấy không kêu gào chán nản rồi "vơ đũa cả nắm" như chú. Chú mới chỉ có 25 tuổi đầu thôi, không biết chừng chỉ dăm năm nữa chú sẽ nhìn đời khác thôi, coi mọi cái nhẹ như lông hồng, trừ cái chết bởi vì chết cho đúng nghĩa thì cũng khó lắm chú ạ.
    Hì hì chị cũng tự nhận là "bản chất đàn bà nhỏ nhen, ti tiện, xoi mói"; không "xoi mói" thì làm sao chị lại "xồng xộc" nhảy vào topic của chú, viết vài dòng này nọ, đúng không chú? Nhưng chú phải làm gì để ra dáng đàn ông hơn hẳn lũ "đàn bà" như bọn chị chứ chú cứ viết than vãn chán nản như thế này thì đâu có khác bọn chị, đúng không chú?
    Thôi chị gõ lạch cạch nhiều cũng mỏi tay lắm rồi (chiều nay lại phải về nhà "khai báo thành khẩn" với chồng là chiều nay em viết bài cho "giai" trên ttvnol đấy), chị chỉ chúc chú nhìn đời bớt đen tối đi một chút là may mắn cho chú và những người xung quanh chú lắm rồi. Chúc chú mọi điều như ý muốn (tất nhiên là những ý muốn tốt đẹp chứ ý muốn xấu xa thì xin dẹp đi nhé)
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Right !
    Cuộc sống đầy dẫy những bất công và phải quen dần với những bất công đó. Ta đối xử tốt với người nhưng người thì tệ bạc với ta, ta nỗ lực hết mình với công việc nhưng không được. Ta quan tâm với kẻ khác nhưng kẻ khác hờ ơ khi ta gặp nạn.
    Cuộc sống suốt những năm qua đã giết chết tình cảm trong tôi.
    Bây giờ thì tôi hờ ơ với tất cả mọi việc.
    Giờ thì vẫn phải sống và tiếp tục đi, dù rằng ta biết cuộc đời chỉ toàn sự giả dối và khốn nạn.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    he he Mard
    Nói khá lắm nhưng rất tiếc, you vẫn chỉ là phụ nữ, nên you chưa chắc đã hiểu hết đàn ông như tôi
    thứ 1: ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CHÚ EM
    Vì cho dù tôi có kém tuổi hơn you nhưng tôi không chịu làm em của phụ nữ, cho dù ở nhà tôi là út, nên nhớ hồi xưa tôi còn cưa cẩm những cô nàng còn lớn tuổi hơn you.
    Thứ 2: Mặc dù khi viết những điều này, khi đọc một vài trang đầu chắc you cũng thấy lời văn có vẻ lủng củng bởi vì nếu viết tất cả những suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ thuộc vào dạng ********* mất. Vì thế you phải hiểu rằng cho dù tôi không ưa phụ nữ thì chẳng qua là.... nói cho một cách nôm na: không có chó bắt mèo ăn *** thôi. Tôi chỉ lấy phụ nữ để chút những ức chế của tôi về cuộc sống, you hiểu về con người còn kém lắm, vì cho dù đi chăng nữa, tôi cũng tự hiểu 1 điều rằng cho dù tô có hù ghét phụ nữ đến đau thì tôi cũng tự biết, thế giới này tồn tại vì có đàn ông và cả đàn bà.
    All right ! Có nhưng điều không thể nói hết được, từ xưa tôi đã quen tron chặt suy nghĩ của mình trong lòng, tôi cũng không hề viết nhật ký. Thời đại này là thời đại của công nghệ thông tin, tôi có viết gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết tôi là ai. Nên vì thế tối có thể nói được một phần nào tâm sự của mình, chỉ là một phần tâm sự thôi. Chính vì thế mà khi có những người đọc những gì tôi viết đã tưởng rằng tôi có ý định tự sát giống như là 2006 và Jolie2222, nhưng họ đã nhầm, vì nếu như có ý định tự sát thì tôi chẳng viết nên nhưng dòng này, chỉ có nhưng kẻ tâm thần mới tự kết liễu mình.
    Phải cám ơn công nghệ thông tin vì nhờ trang web này mà tôi đã giải toả 1 phần nào tâm trạng của mình đỡ cảm thấy street hơn về cuộc sống.
    Vì cuộc sống của tôi quá mệt mỏi và khắc nghiệt, không phải mà vô cớ mà tôi ghi các Mod đừng khoá, vì khi viết lên không tránh khỏi sẽ viết những điều điên khùng, nó cũng dạng như một nhật ký của đời người thôi.
    see you later
  4. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    phải nói seo nhở?????wả thật KBH rất thích cái suy nghĩ có thể nói là tiêu cực của anh m4a1_nato.....vì KBH bắt gặp được chính mình trong những suy nghĩ ấy(dĩ nhiên những điều về phụ nữ thì không hoàn toàn)........KBH khoái nhất là cái giọng bất cần đời ấy.......................
    .......còn KBH thì vẫn đang đi tìm một thứ thực lòng nhưng dường như chỉ là viễn tưởng mà thôi
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    .......còn KBH thì vẫn đang đi tìm một thứ thực lòng nhưng dường như chỉ là viễn tưởng mà thôi
    [/QUOTE]
    Nghe này, nếu muốn tồn tại trong cuộc sống thì đừng nên tin vào điều gì hết. Bạn thừa biết nều người khuyên ta nên nhìn đời bằng mầu hồng nhưng ta phải biết rằng cuộc đời còn nhiều màu đen.
    Mà nhè, you tìm thứ thực lòng về cái gì, đừng nói là về con trai hay là tình yêu hoặc tình bạn nhé. Đừng nghĩ là tôi cực đoan khi nói như thế, vì thực tế cuộc sống là như thế.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nhầm, tớ không hề nghĩ đồng chí muốn .... chết, chỉ cảm thấy những điều đồng chí viết ra (về phụ nữ hiện nay) là quá phiến diện. Tất nhiên, mỗi nguời có cách nhìn nhận về cuộc sống và con người khác nhau. Cũng chẳng có gì là lạ khi hiện nay có khá nhiều người cũng rơi vào dòng suy nghĩ như đồng chí. Khi mà xã hội này đẫy rẫy những cám dỗ và tệ nạn.
    Dù sao mục đích của đồng chí đã đạt được đó là giải toả strees. Chúc mừng
    Nhưng lời cuối tớ muốn nói là hãy để ý xung quanh mình, còn rất nhiều người con gái tử tế lắm đấy, và hãy tháo cặp kính đen kia ra và thay vào cặp kính trắng. Đồng chí trông thư sinh hơn đấy (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    nghe này có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau đó, vì you khá lá giống với cô gái gần đâu nhất mà tôi cưa, you biết vì sao không, vì you quá ngây thơ.
    Nếu muốn thì hay vào yahoo Messenger: chienbinhcuabongdem
    đừng gửi mail vì đây chỉ là nick ảo, nói chung để hiểu một con người qua những gì mà ngưòi đó viết thì còn xa lắm, nhưng mà vì you mà tôi bắt đầu cảm thấy yêu đời hơn rồi đấy
  8. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe này, nếu muốn tồn tại trong cuộc sống thì đừng nên tin vào điều gì hết. Bạn thừa biết nều người khuyên ta nên nhìn đời bằng mầu hồng nhưng ta phải biết rằng cuộc đời còn nhiều màu đen.
    Mà nhè, you tìm thứ thực lòng về cái gì, đừng nói là về con trai hay là tình yêu hoặc tình bạn nhé. Đừng nghĩ là tôi cực đoan khi nói như thế, vì thực tế cuộc sống là như thế.
    [/QUOTE]
    khâm phục thiệt.........cứ tưởng tui là người chán đời nhất nhưng hôm nay gặp được ông mới thấy .......Đúng nếu mún tồn tại thì đừng nên tin cái wái rì cả..............bởi thía dại rì tui nghe theo lời ông nhở?????tin bản thân tui vẫn tốt hơn....Và chắc chắn một điều tui nhìn đời không bằng con mắt mơ mộng,không bằng khung cửa sổ màu hồng.............nhưng đen kịt không chút ánh sáng như ông thì không ....................đi tìm một thứ thật lòng.....ừ cái này thì công nhận ông đúng.........tui đã ,đang nhưng không chắc chắn là sẽ tiếp tục tìm cái thứ thật lòng do tui tưởng tượng ấy.............
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên, hỡi những chiến binh, cuộc sống cũng như một bãi chiến trường, chết hay không còn tuỳ thuộc vào kẻ nào muốn chết
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ á? hì, hổng dám nhận đâu
    Thanks a God, nếu đồng chí cảm thấy yêu đời thì cái mục đích tớ viết vào đây bắt đầu có ''hiệu lực''.
    Chắc chắn là tớ không phải là cô gái nào đó mà đồng chí nói là cưa đâu, cứ nhìn vào cái avatar thì biết
    hè hè.
    Chúc đồng chí ngày một iu đời hơn.
    P/S: mà thui, đồng chí khỏi cần phải đưa YM lên đây đâu

Chia sẻ trang này