1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Chị sẽ không gọi là CHÚ EM nữa mà chỉ gọi là CẬU EM thôi nhé! Cậu có cưa cẩm các "bà già" "lão cụ" hơn chị thì chị cũng cóc quan tâm, chị chỉ cần biết qua topic này chị thấy cậu còn non lắm cậu ạ vì nếu đã là ĐÀN ÔNG (chị viết hoa đó nhé) thì suy nghĩ phải khác cơ. Thêm nữa, chị có muốn trở thành MAN đâu nên chị không thể hiểu hết về ĐÀN ÔNG là phải. Mà nếu có hiểu hết thì dek gì cần lấy chồng, dek cần phải lập gia đình để tìm hiểu mãi, tìm hiểu hoài không chán về nửa thế giới kia của chồng. Chị cũng chẳng quan tâm đến chuyện cậu có điên khùng hay không bởi vì chị cũng hiểu là con người mà, ai chẳng có mảng xấu mảng tốt, ai cũng có lúc bình thường hay nổi cơn. Cũng may mà cậu đã giảm stress được nhiều qua topic này đấy. Chị thấy mừng cho cậu!
    Chị thì chỉ cầu cho một lúc nào đó "quả tạ" rơi vào "đầu" cậu (ví như "quả tạ" nào xinh xắn, dịu dàng, nhưng không kém phần "dữ dội", biết cương nhu kết hợp, "quả tạ" đó có lẽ kém nửa tạ một chút nhỉ?), "quả tạ" đó sẽ "tẩy não" cho cậu thôi; rồi cậu lại chẳng lên topic này khoe rối rít với tất cả mọi người lên ấy chứ Còn bây giờ chị phải làm việc rồi, chúc cậu một tuần may mắn nhé! Chẳng hiểu sao lâu lắm rồi chị chẳng tham gia box Tâm sự mà có topic của chú lại làm chị "ngứa tay" gõ quá, hì hì.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Mong sao điều đó không xảy ra, vì giờ tôi cần phải trở lại quỹ đạo của tôi, tôi đang đi tìm lại chính mình
  3. chilahoadai

    chilahoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy kỳ lạ vì những suy nghĩ phức tạp và bi quan của bạn trong khi hoàn cảnh bạn chẳng đến nỗi nào. Có lẽ có những người khi sinh ra bản chất của họ vốn đã phức tạp sẵn rồi, cũng như người yêu cũ của anh trai tôi, sinh ra với cặp mắt buồn, nhìn lúc nào cũng buồn rười rượi và hay có suy nghĩ bi quan, phức tạp hoá cuộc sống. Còn tôi, do hay tin vào con người quá mà bao lần thất vọng tràn trề, nhưng niềm tin ấy chẳng mất đi bởi số người mang lại niềm tin cho tôi lớn gấp nhiều lần số người làm tôi thất vọng.
    Tôi thấy cách nhìn của bạn phiến diện lắm lắm lắm ý. Nhưng mà chẳng biết nói thế nào để bạn bớt hằn học hơn khi nghĩ về mọi điều trong cuộc sống. Chẳng lẽ lại nói với bạn rằng xugn quanh tôi hiện nay có biết bao nhiêu người đáng yêu, đáng mến, sống có tình nghĩa, hoài bão và lý tưởng. Bạn có tin không? Chẳng lẽ lại kể với bạn những câu chuyện cảm động về tình người mà tôi đã chứng kiến. Hay kể với bạn rằng tôi biết rất nhiều người dù gặp phải những tình huống oái oăm hơn bạn trong công việc, họ vẫn rất lạc quan. Bạn sẽ lại nghi ngờ thôi.
    Tôi cảm thấy rằng mọi điều bạn viết ở đây đều rất thực nhưng tôi cũng tin chắc rằng một ngày nào đó (không xa), bạn sẽ thấy những suy nghĩ này của mình sao mà ảm đạm và đen tối thế không biết (trừ khi bạn là kẻ lập dị quái đản thích ru mình trong những gam màu ấy). Sẽ có ngày, bạn thay hình ảnh khẩu súng kia bằng một hình ảnh khác , hiền hoà hơn chăng? Tôi nghĩ có lẽ chỉ có con gái mới nói câu này, hãy nhìn cuộc đời và con người một cách nhân hậu hơn.
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ............và nhìn cuộc sống khác đi
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khác sao được, khi mà cái tôi thấy nó có gí đáng để mà coi là tốt đẹp đâu, toàn là *** hết.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chết quách đi cho xong.
    Nếu ko tìm cách nào chết được thì gặp tớ, tớ bán cho đồng chí ít kế chết mà ko đau.
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    (25? bằng tuổi đồng chí đấy :)
    Tớ thấy thích câu này :D Không hiểu tại sao đàn ông làm việc dưới trướng (đúng chính tả chưa nhỉ?) fụ nữ đều mất đi cái dáng nam nhi của mình, nhu nhược và thiếu tự tin kinh khủng. Hay cái sai của fụ nữ là cứ muốn chứng tỏ mình hơn đàn ông và vì đàn ông là quân của fụ nữ nên họ không được có ý kiến gì với tướng? Hèm, fải có topic khác để thảo luận tiếp vậy.
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tại vì lúc ấy, các đấng nam nhi muốn lấy lòng (dù ít hay nhiều) nên chẳng nói gì. Hoặc giả suy nghĩ: chấp gì cái đồ ''đàn bà''
    Tự chịu thiệt vào thân, sao lại cứ kêu ca?
    Nếu thích tranh luận thì phải tranh luận đến cùng chứ.
    ............................
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chết hả, ngu mới chết, phải sống chứ, mặc dù đường đời chỉ là canh bạc, những thứ ta dẫm lên chỉ là cặn bã nhưng cũng vẫn phải đi tiếp thôi, cho đến khi nào tìm được đích đến.
    Rốt cuộc bạn chưa bao giờ rời vào tận cùng của sự khổ đau nên làm sao mà hiểu được. Đàn ông bà đàn bà khác nhau ở chỗ: Khi vào bước đường cùng, phụ nữ có tâm lí muốn tự sát nhưng đàn ông thì muốn vượt qua cho dù có phải đổ máu.
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có thể chạy chốn được kẻ thù chứ ít khi chạy thoát khỏi tình yêu.
    Suốt 2 tháng nay anh bỏ đi chỉ để mà quên em, nhưng rôi anh tự nhận ra một điều, mặc dù anh nói la anh không yêu em nữa nhưng sự thật là anh vẫn yêu em, em cũng hiểu điều đó. Anh biết em là cô gái tốt, thật thà và ngây thơ. Nhưng sao anh cảm thấy khó mà tin em được, em cũng biết lý dó vì sao suôt 2 tháng nay anh tránh mặt em, là vi anh yêu em.
    Nhưng anh yêu em mà lại thấy hận em, sao em không nói thật cho anh biết, việc gì em phải dấu anh như thế, sao em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá vậy.
    Cuộc sống đâu đơn giản như những gì em nghĩ, tại sao em không biết nhìn vào thực tế cơ chứ.
    Con người ta khi vât ngã thì cần phải biết lần sau đừng như thế nữa, nhưng em lại tiếp tục ngã đúng chỗ cũ.
    Mấy hôm nay anh chủ động tìm đến em, nhìn vào mắt em, anh hiểu em đang nghĩ gì, và chính em cũng biết là anh cũng đang nghĩ gì, em cũng biết là anh vẫn còn yêu em.
    Nhưng.... sao? Càng yêu em thì anh lại muốn xa em, bố anh khen em là một cô gái tốt, ngoan, hiền. Anh biết chứ, nhưng...
    Hôm nay em nhất quyết giữ anh ở lại bằng được không cho anh về, vì em muốn nói với anh điều gì đó, và cái điều mà anh mong chờ bấy lâu nay đã được em nói: Em yêu anh!
    Đáng nhẽ anh phải vui mới đúng nhưng sao anh lại cảm thấy buồn, quá buồn là đằng khác.
    Con người không nên đùa với ái tình và nên chú ý vào lời mình đã nói.
    Em nói là em yêu anh, nhưng sao anh lại nghĩ em đang đùa cợt với anh, em nói là em yêu anh nhưng anh lại nghĩ em coi anh như một thằng ngốc.
    Nếu như em yêu anh thì việc gì em phải chạy ra nói lại câu đó với cô bạn của em làm gì? Suốt 2 tiếng đồng hồ em tiếp bạn em, không cho anh về chỉ cốt nói với anh 3 chữ đó. Anh đã rất vui nhưng giờ thì anh lại thấy buồn và thất vọng về em quá.
    Anh biết em tuy lớn nhưng tính vẫn còn con nhít, nhưng cái kiểu con nhít của em thì anh khó có thể chấp nhận được, dù gì em cũng đã 21 tuổi rồi chứ còn bé gì nữa. Thà rằng em đừng nói em yêu anh còn hơn, sao em lại phải lấn tránh không giám nhìn thẳng vào mắt anh.
    Người ta khó tránh được tình yêu chứ không phải là không tránh được, công việc sắp tới của anh sẽ khiến anh thường xuyên phải xa nhà như thế là chúng ta sẽ ít khi được gặp nhau, hơn nữa em cũng chuẩn bị về quê rồi.
    Lý do nữa anh không thể tin đươc em vì sao em biết không? Bởi vì khi anh hỏi em: Tết này anh về quê em chơi nhé, Em lại hỏi: về để làm gì.
    Có thể sau này anh sẽ phải ân hận, nhưng anh nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên được em. Trước đây anh đã từng yêu một người con gái và phải mất đến 2 năm anh mới quên được cô ta , vì thế anh tin rằng anh sẽ quên được em.

Chia sẻ trang này