1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, cuộc sống mới, công việc mới, nhưng điều ta không thề mong đợi là 1 tình yêu mới.
    Ta không thích điều đó đến với ta. Ta là kẻ đã quen với sự cô độc. Tối thứ 7 có 2 vé ca nhạc, dủ ông bạn thân đi. Ông bạn bảo, sao không dủ em đó đi, được đó chứ, dủ tao làm gì? Nhưng giờ đây bạn bè tứ tán, mỗi đứa một phương. Những thằng ở lại thì đã có gia đình, chúng nó còn phải chăm lo cho vợ con của chúng nó, giờ còn mỗi tao với mày. Còn về chuyện tình yêu trai gái, nếu nó đến thì nó đến, còn không thì cũng thôi. Tao cũng không mong đợi làm gì.
    Lúc vấp ngã trong cuộc đời, cái cần bên cạnh là 1 người bạn chứ đâu phải là 1 tình yêu đúng không mày.
  2. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài của ông thì cũng thấy hay , vì nghĩ đời cũng nhiều cái buồn , nhưng tôi có mấy điều thấy nói nên nói với ông :
    1 là ông ý thức được ông là 1 thằng đàn ông (tất cả mọi thứ ông đều thử qua ) mà ông chỉ biết than vãn này nọ thì ông hơn gì 1 con đàn bà ngoài chợ ?
    2 là ông coi thường đàn bà và thấy nhục vì dưới trướng đàn bà hả ? thế sao ông không nghĩ là nhờ có 1 con đàn bà mà ông có mặt trên cõi đời này .
    3 là ông tự nhận mình là học hành đàng hoàng , con nhà này nọ mà cái lỗi chính tả trong mấy bài văn của ông thì tôi chả hiểu ông nên thuộc cái trình nào đây! thế mà cũng đòi : tôi thế này tôi thế kia !
    4 ông bảo con gái bây giờ là loại này loại nọ , thế xin lỗi chứ ông đã ....với mấy con rồi ?sao lúc làm ông không nghĩ là ông cũng chả hơn gì chúng nó ngoại trừ 1 thứ là ông không có cái màng Sinh học để biết được đạo đức của ông đến đâu ?
    Nói ngu mà không biết đường dừng !Tôi ghét nhất mấy thằng đàn ông lèm bèm chỉ biết chê bai , than vãn cầu mong 1 chút thương hại từ người khác ! Amen chúa lạy con !
    chị Bright Au tùm nói làm gì với nó cho mệt xác .kệ papa nhà nó đi! tốn đất quá !
    Được ngoctan186 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 13/04/2005
  3. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M4a1nato Văn viết hay đó chứ! Dù gì đó cũng là 1 cách trút bỏ nỗi buồn . Chẳng biết bạn ấy còn viết đến bao giờ ? Có khi bạn ấy không viết nữa có khi lại mừng . Mừng là vì bạn ấy đã có cái để mà bận tâm. Không còn phải độc thoại trên này nữa .
    Ngọc Tân 186 là ai ? nực cười thay lại là 1 người con gái . 1 người con gái có cái giọng kẻ cả . Cái mà người phụ nữ thường hay tránh . Nhiều người cứ nghĩ làm như thế nâng được mình lên trên tầm người khác . Dốt cục cũng chị là 1 sự gồng mình quá lố . Chưa hiểu hết họ viết như thế để làm gì thì đừng phê phán bé gái à . Nếu trên đời này phụ nữ ai cũng như bé thì M4a1nato không yêu nổi phụ nữ cũng là chuyện thường tình .
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Rửa tay gác kiếm, phải chăng ta nên làm điều đó từ lâu lắm rồi, Những cuộc game thâu đêm suốt sáng đã vắt kiệt sức lực của ta. Hôm qua ta đến thăm em rồi lại đi luôn, sao anh đi nhanh vậy, ngồi chơi một lát. Nhưng không được đây là 1 cuộc chiến anh phải tham gia. Em nhìn ta thoáng buồn, nhưng với anh đây là cuộc chơi cuối cùng rồi vĩnh viễn rút lui. Em vui lắm, nếu mà là người yêu của em thì đừng ham chơi như thế nữa. TIm ta nói đau, ta rút lui khỏi những cuộc chơi vô bổ nay có lẽ một phần nhỏ là vi em. Còn lại là vì những lý do chỉ mình ta hiểu được.
    Liệu lý trí có thắng được tình cảm hay không? Tai sao ta không muốn nhớ đến em thì lại càng nhớ, ta tự nhủ không thể yêu em nhưng mỗi lần gặp em lòng ta lại xao động. Tại sao vậy, trả nhẽ giờ đây, con ác quỷ trong ta đã ngủ yên, lòng nhẫn tâm chỉ khôi phục lại được có nửa.
    Ta không muốn thiện tâm trong ta chiến thắng được ắc tâm.
    Cuộc đời như bãi chiến trường, thoát được cuộc chiến này rồi lại tiếp tục tiến vào 1 cuộc chiến khác. Đây là cuộc chiến giữa ta và em, nhưng sao trong mặt trận này, ta chỉ muốn là kẻ đào ngũ.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không ổn rồi, càng muốn quên thì lại càng nhớ, muốn dập tắt lửa tình thì lại càng cháy to. Thôi thì gái cơ quan thì cơ quan, giáp mặt nhau hàng ngày, sao không múc luôn cho rồi.
    Trước đây không có chó còn bắt mèo ăn *** được. Nghĩa chi bây giờ trông em không đến nỗi nào, cho dù không biết còn hay mất thì cũng thiết kế chống lúc đọi vậy. Nhất cự li, nhì cường độ, với lại còn có thời gian mà đi tìm mái khác nữa đâu.
    Đào ngũ trong trường hợp này thì ngu quá, mỡ để miệng mèo sao không đớp đi cho rồi. Đến đâu thì đến, miễn sao ko đổ vỏ cho đứa khác là được.
    Tiến lên thôi, chiến binh
  6. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú bước đầu thế là được đấy ! Mặc dù bây giờ thì theo cá nhân anh , chú cũng hơi tiêu cực quá , để cho mấy em gái nó post bài nói cho mà anh cũng đêk biết làm sao để cãi hộ chú . Nhưng anh đánh giá cao những thằng như chú hơn là bọn chã , suốt ngày cơm no áo ấm , léo biết suy nghĩ về đời là gì . Cả cái bọn "học giỏi" nữa , đi làm công cả đời mà cũng léo biết . Tương lai chú có thể thành công lớn , hoặc thất bại thảm hại , tồi tệ hơn cả bọn chã , cái đấy tuỳ thuộc vào chú và vận mệnh của chú . Thôi thì anh chúc chú may mắn , thành đạt , và xơi thịt được tất cả những con đàn bà mà chú ghét
  7. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ^.^ ai đó đã nói với tôi rằng cuộc đời này rất công bằng, công bằng như 1+1 = 2 vậy. Nhưng tiếc rằng nó không được như ta muốn. m4a1_nato viết hay lắm !!! Tôi cũng là 1 thằng đàn ông tồn tại đã được 25 năm, cũng từng nghĩ xem mình đã làm được những gì, cũng từng chăn trở, cũng đắn đo. Cũng muốn nhìn cuộc đời này thật đẹp, cũng muốn yêu và muốn được yêu nhưng ..... Mỗi lần đứng lên lại là một lần vấp ngã. Mọi người nói rằng tôi là thằng yếu đuối chỉ biết than vãn mà không biết cố gắng.... hehhe nói chúng tôi chẳng thèm để í đến những lời nói đó, bởi vì con người tôi sinh ra đã thế và đâu phải tôi muốn nó như thế, mà tất cả là tại những con người cho rằng mình đang rất tốt đẹp ngoài kia, họ tốt đẹp quá nên nhìn ai cũng thấy xấu xa. Tình yêu là cái gì mà khiến con người ta phải như vậy? câu hỏi quá xưa đúng không ! Nhưng còn tình bạn là gì? tình bạn là sự lừa lọc là dẫm đạp lên hết những gì cao quý nhưng gì đã có với nhau, sẵn sang gạt bỏ nhau đi chỉ vì cái câu "chuyện tình cảm biết đâu đưọc đấy" ! Tôi không muốn đây nghiến, không muốn cô đơn, không muốn căm thù ai nhưng tại sao mấy người ai cũng bắt tôi phải thế. Bro m4a1_nato ! sống bằng này tuổi rồi em mới nhận thấy 1 điều là trên cõi đời này tốt nhất cũng là con người và độc ác nhất cũng là con người! không biết có đúng không bro nhỉ? Cuộc đời này công bằng lắm!........ Một cuộc sống không tình thương, không bạn bè có phải là một cuộc sống tốt không bro m4a1_nato. Khi con người ta mất đi niềm tin liệu có còn sống nữa được không? Sao trong mắt ta lúc này toàn những điều đen tối thế, mất hết và cũng chỉ còn lại một mình!!!! Từ mai ta sẽ quên như chưa từng gặp, chưa từng nhớ, tất cả......
    Cứ tin đi cuộc đời này rất công bằng. Khi bạn mất hết tất cả và bạn cũng chỉ có một mình !!!!
  8. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như bãi chiến trường, không có kẻ thắng người thua mà chỉ có chiến binh và lính đào ngũ</STRONG></P></BLOCKQUOTE>[/sign]
    [/quote]
    Mình đã đọc tất cả những bài viết của bạn. Dĩ nhiên bạn viết chỉ để xả và k muốn ai biết đó là bạn đang nói. Và cũng dĩ nhiên bạn làm chuyện ấy với một người phụ nữ cũng chỉ để xả nhưng bạn k muốn ai biết điều này đâu.
    Bạn k muốn yêu, bạn thấy chán, bạn muốn làm điều này điều kia k như bạn mong đợi... chỉ vì một điều: Bạn k có điều gì cho bản thân bạn. Công danh bạn không có. Vị thế xã hội bạn không có. Bạn chẳng có gì. Có thể bạn không tham vọng nhiều nhưng bạn phải có điều gì để khẳng định mình trước mọi người. Để mọi người biết được thực sự năng lực của mình là gì. Từ trước đến nay k ai thực sự hiểu bạn.
    Tôi vẫn lạc quan để nghĩ rằng k phải tất cả những điều bạn viết thì bạn đều làm. Bạn vẫn còn sợ nhiều điều.
    Nhưng rốt cuộc nếu bạn có điều gì đó cho riêng mình, tự quyết định cuộc sống của mình bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Ở tuổi này bạn hoàn toàn có thể quyết định cuộc sống của mình: nơi ở, sự tự lo cho bản thân, gia đình, công việc. Nếu bạn có cuộc sống riêng, và cuộc sống đó hoàn toàn là của bạn, thuộc về bạn, do bạn quyết định bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Bạn có thể còn nhảy việc nhưng hãy sắp xếp trật tự mình sẽ làm: chẳng hạn mình cần kiếm tiền, thế là đi tìm công việc có thể cho mình nhiều tiền. Mình kiếm được nhiều đến đâu sẽ thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực này. Tiếp theo có thể bạn muốn thăng tiến: hãy chỉ chú tâm vào công việc mình yêu thích, chấp nhận những khó khăn, trắc trở về tiền bạc. Vì có cái gì là không phải trả giá. Cũng có thể bạn muốn đi học cao hơn. Hãy sắp xếp thời gian cho việc tìm kiếm học bổng du học hoặc ôn thi.
    Chỉ là một vài điều để bạn tham khảo. Mình nghĩ bạn vấn còn một góc tốt đẹp lắm. Chẳng có ai không xấu đâu bạn ạ. Nhưng nếu ban không muốn người khác nhìn thấy mình tồi tệ thì cũng nên cho họ biết mình cũng không phải là người tốt lắm đâu. Có ai là hoàn hảo trên đời phải không.
    Đau lòng nhất là trên đời là những người thân k yêu thương mình như mình mong đợi. Nhưng có lẽ bạn cũng như mình, nguyên tắc nên có lúc khắc nghiệt. Bạn cũng là người giàu tình cảm phải không?
    Nếu những người con gái thời sinh viên không giữ được mình là không tốt vậy những người đã đi làm thì sao. Sao mình k thấy bạn nhận xét gì về họ. Mình muốn biết lắm.
  9. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  10. sagittarius11

    sagittarius11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [ 1 là ông ý thức được ông là 1 thằng đàn ông (tất cả mọi thứ ông đều thử qua ) mà ông chỉ biết than vãn này nọ thì ông hơn gì 1 con đàn bà ngoài chợ ?
    2 là ông coi thường đàn bà và thấy nhục vì dưới trướng đàn bà hả ? thế sao ông không nghĩ là nhờ có 1 con đàn bà mà ông có mặt trên cõi đời này .
    3 là ông tự nhận mình là học hành đàng hoàng , con nhà này nọ mà cái lỗi chính tả trong mấy bài văn của ông thì tôi chả hiểu ông nên thuộc cái trình nào đây! thế mà cũng đòi : tôi thế này tôi thế kia !
    4 ông bảo con gái bây giờ là loại này loại nọ , thế xin lỗi chứ ông đã ....với mấy con rồi ?sao lúc làm ông không nghĩ là ông cũng chả hơn gì chúng nó ngoại trừ 1 thứ là ông không có cái màng Sinh học để biết được đạo đức của ông đến đâu ? Nói ngu mà không biết đường dừng !Tôi ghét nhất mấy thằng đàn ông lèm bèm chỉ biết chê bai , than vãn cầu mong 1 chút thương hại từ người khác ! Amen chúa lạy con !

    Được ngoctan186 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 13/04/2005
    [/quote]
    Bạn ngoctan186 nói đúng lắm.
    Tôi vốn không có nhiều thời gian để vào đây tranh cãi này nọ nhưng khi đọc bài này thấy không viết không được. Thực sự là cảm thấy thương hại cho người viết chủ đề này. Bạn cứ nghĩ bạn là một gã đàn ông trưởng thành ư? Xin lỗi bạn chứ những gì bạn viết chỉ chứng tỏ bạn là một gã ''''nửa ông nửa thằng'''' như ai đó đã nói. Hãy nhìn lại mình xem bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi nghĩ con trai đến tuổi đó chưa đủ chín chắn nhưng nhiều người đã biết nghĩ và quan sát cuộc sống tốt hơn bạn nhiều.
    Tôi vốn rất ghét những loại đàn ông cứ mở mồm ra là chê bai phụ nữ này nọ, mà không thử nghĩ xem họ có hơn được gì chứ. Bây giờ ở thời đại nào rồi mà sao vẫn còn nhiều cái đầu ''''nguyên thuỷ'''' của những thế kỉ trước đến thế, thật đáng buồn. Nếu tất cả đàn ông đếu như bạn thì chắc con gái không ai muốn lấy chồng đâu bạn ạ. Xin lỗi bạn vì tôi hơi nặng lời nhưng vì sống ở nước ngoài đã một thời gian dài nên tôi thấy không thể chấp nhận được những suy nghĩ tiêu cực và gia trưởng của bạn.
    Còn một điều nữa cũng phải nói nốt với bạn (và cả những có cùng suy nghĩ như bạn), mằc dù là bạn ngoctan186 đã nói rồi là bạn không nên qui kết con gái bây giờ hư hỏng. Tối biết hiện nay số con gái dễ dãi chơi bời ngày càng nhiều, nhất là lớp trẻ đang ở độ tuổi sinh viên nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Chỉ có điều bạn chưa được gặp và tiếp xúc với những người tử tế thực sự hoặc là những người con gái tử tế họ cũng tránh xa bạn vì họ biết bạn chẳng qua cũng chỉ lã một loại ''''second hand''''. Tôi vốn là người đánh giá rất cao sự trong trắng không chỉ ở phái nữ mà còn ở cả phái nam nữa. Nếu bạn qui kết con gái không còn trong trắng là hư hỏng thì xin thưa với bạn là phụ nữ tử tế họ cũng qui kết đàn ông đi chơi gái này nọ là bọn hư hỏng đấy, bạn thử xem mình có nằm trong số đó không rồi hãy nói nhé. Và một điều nữa tôi dám chắc rằng số con gái tử tế bây giờ còn nhiều lắm chứ số đàn ông tử tế bây giờ thì không nhiều đâu. Như thế để cho bạn thấy rằng nếu bạn có một cái đầu biết nghĩ vá suy xét một cách người lớn, thẳng thắn và công bằng thì bạn không nên viết những dòng tiêu cực về phụ nữ hay con gái như thế. Bạn nghĩ gì nếu mẹ bạn đọc được những dòng viết coi thường phụ nữ của bạn, cho dù đó chỉ là cái cớ để bạn chút giận.
    Tôi viết bài này không có ý chỉ trích gì bạn đâu và cũng sẽ không có thời gian để quay lại chủ đề này tranh cãi với bạn đâu, chỉ mong bạn nhìn lại mình và biết mình là ai thôi. Hãy tập làm người lớn và biết nghĩ hơn bạn ạ. Một người có đầy đủ gia đình, bạn bè bên cạnh, được học hành tử tế là hạnh phúc và may mắn lắm rồi, hãy biết sống tự tin và có nghị lực hơn bạn nhé, đừng để cho người khác phải cảm thấy thương hại mình như thế.
    Được sagittarius11 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 14/04/2005

Chia sẻ trang này