1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    to everybody
    Thứ nhất: Đây là ý kiến của riêng tôi, những cô nào cảm thấy nóng mặt thì tốt hơn hết nên ngậm miệng vào. Còn thích thì cứ việc nói hoặc chửi bới. Đối với tôi thì không vấn đề gì, đã đọc AQ chính truyện chưa?
    Thứ 2: Chỉ lúc nào hứng thì tôi viết, không thì thôi, đấy là lý do mà vì sao sau 4 tháng trời tôi mới quay lại chủ đề này, đối với tôi đây cũng như 1 dạng nhật ký, mà không ai biết tôi là ai. Ngoại trừ một số thành viên trong ttvnol.
    Thứ 3: Tôi chưa phá đời 1 đứa con gái nào hết, nói cho chính xác thì chưa phá trinh 1 đứa con gái nào cả, không như Ngọc Tân nghĩ.
    Hiện tại tôi đang quay lại công việc mà tôi ưa thích, chính xác thì đang đi con đường mà tôi đã chọn.
    Hôm nay chưa có cảm hứng thế nên chưa thể viết được, tạm biệt
  2. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu bức xúc lắm nên mới viết như thế này ! Người ta nói đúng quá nên khiến cậu phải bức xúc à ? Về mà Amen với chúa ở nhà cậu đi trước khi đánh giá và chửi bới người khác .
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng cuộc đời như bãi chiến trường nhưng cuộc chiến tranh nào cũng phải kết thúc, nó kết thúc để bắt đầu một cuộc chiến mới.
    Đã biết rằng gái cơ quan, vợ bạn, con thầy đã biết thi nên tránh đi. Muốn quên thì lại càng nhớ vậy thì phải nhớ để mà quên. Muốn dập tắt lửa tình trong tim không phải bằng một cái đầu lạnh mà phải dập tắt bằng một ngọn lửa khác. Tự đốt lên một ngọn lửa ác tâm thì mới có thể làm tắt đi ngọn lửa tình.
    Rốt cuộc tà luôn thắng thiện, sự lạnh lùng luôn thắng lại tình yêu thương. Phần lớn chúng ta trưởng thành là do những lần vấp ngã mà tự đứng lên, chứ đâu phải do nhờ người khác đỡ.
    Có ai đã nói với tồi rằng: Ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn, cay đắng cuộc đời dạy ta khôn.
    Trong cuộc chiến này ta lại là kẻ đào ngũ, ta bỏ khỏi cuộc chơi mà không cho em hay, em đừng trách ta là kẻ lạnh lùng, bởi vì cuộc sống đã khiến tình yêu thương trong ta đã chết, ta không thể yêu em được nữa, mặc dù ta vẫn nhớ đến em. Giờ đây ta chỉ muốn giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Tiếp tục có lẽ là một điều không nên tí nào. Nếu chuyện chúng ta là do duyên kiếp thì ta mong sao ta có thể chạy thoát trong tình duyên này.
    Em gặp ta em vẫn tươi cười nhưng em có nhận thấy là ta đang lẩn tránh để không nhìn vào mắt em không? Đối với ta có lẽ nên kết thúc được rồi. Ta vẫn chỉ thích độc hành trên còn đường của mình. Lửa địa ngục đang cháy trong ta, hãy để nó dập tắt lửa tình mà em đã tạo nên.
  4. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khi quá tin vào số mệnh thì sẽ chết vì nó, mặc dù chạy trời không khỏi nắng nhưng nếu chạy được thì cứ chạy.
    Right, người ta bảo Tuổi Kỷ Mùi là sướng và Tuổi Thân là khổ, nhưng khổ hay sướng thì chính người trong cuộc là biết rõ hơn ai hết.
    Rửa tay gác kiếm mà không rửa được, 15 năm nghiên cứu về Tử vi đẩu số, thế nên muốn quên mà không thể quên.
    Hay thật, khi mình bước vào công việc này được 4 ngày thì em từ kế toán thuế được chuyển kế toán nội bộ, công việc của em được gắn chặt vào minh, không có các báo cáo của mình thì em không có gì để quyết toán. Khôi hai hơn là mình lại biết được Tử vi của em, thật nực cười, đúng là tật xấu khó sửa. Minh xem xong mà cười nhưng giờ mình lại không thể chịu nổi, số phận của em gắn liền với mình. Kể cũng hay thật, nếu thế thì đúng duyên số thì em sẽ thuộc về mình, mình không thích tin vào điều đó, đúng là không muốn biết thì thôi, biết rồi càng thêm rắc rối.
    Stupid, thôi thì kệ mẹ nó vậy, chạy được đến đâu thì hay đến đấy. Đó là số mệnh của em, không phải là của mình. Tính cách còn thay đổi được nghĩa chi là số mệnh. Mình là một kẻ không thích hợp để yêu, không thích hợp để lập gia đình.
    Mình là kẻ sẵn sàng vứt bỏ những gì mình đang có, vứt bỏ không hối tiếc, cuộc đời còn nhiều thứ để đáng tiếc hơn là tiếc một mối tình.
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc một lèo từ trang 1 đến trang 7, kết luận cuối cùng là: Hay. Đáng để vote 5 cho cách thể hiện được những suy nghĩ của chính mình bằng một văn phong khá hẫp dẫn. Đúng là mỗi con người như một quyển chuyện vậy, màu sắc cuộc sống quả là đa dạng. Mình thì chỉ vote 5 cho những gì mà m4a1_nato đã viết ra, còn suy nghĩ thì không vote, mỗi người một suy nghĩ, suy nghĩ của m4a1_nato xin miễn bình luận. Nói thật những suy nghĩ của m4a1_nato mà viết thành sách thì bán khá chạy đấy , đấy là mình nghĩ vậy không biết nhiều người có nghĩ vậy không nữa.

    Hồi xưa thì mình hay có suy nghĩ là cố gắng làm thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của người khác. Ví dụ như thay đổi suy nghĩ về việc cưa cẩm con gái của thằng bạn cùng bàn, rồi thì trẻ con đến nỗi tưởng tượng nếu có một thằng trộm vào nhà mình mà định giết người cướp của thì mình sẽ khuyên bảo nó. Hiihi bây giờ thì biết những điều đó quá ngây thơ. Một con người 26 tuổi thì quá biết vào những gì mình làm rồi, và không có khả năng làm thay đổi con người đó chừ chính bản thân họ ra.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, 3 giờ sáng mới mò về nhà, một làn điệu quan họ cất lên, phiền quá, chưa gia đình mà không được nếm mùi tự do, vậy thì có gia đình thì còn tù tội đến đâu. Rốt cuộc chón tránh cũng không thể được, trách nhiệm ơi là trách nhiệm, mình thích cô đơn hơn. Hay mình không phải là người, ai cũng có đôi có lứa nhưng mình thì không, của đáng tội mình cũng không được kiên trì cho lắm với chuyện tình cảm. Không thể nào bên chí được.
    **** ! Sáng sớm ra đã đụng phải thằng dở người trong văn phòng rồi. Việc ông ông làm, việc tôi tôi làm, mấy giờ rồi mà còn chọc mũi vào chuyện người khác. Thằng chẳng ra thằng, con chẳng ra con. Mình đã ghét cái tính dở dở ương ương của bọn đàn bà con gái, giờ lại phải chịu cái tính nết đó của một thằng con trai mang bản chất của con đàn bà. Mệt quá, xém chút nữa là mình phang cả cái ghế vào đầu nó.
    Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, thích yên tĩnh một chút mà không được.
    Tầm này mà ông bà già còn giục mình lấy vợ, chết tiết thật, sao giờ này mình ước gì mình có thêm một thằng em trai quá.
    Đúng là cuộc sống chỉ 1 % là cho mình còn đến 99% là nghĩa vụ.
    Stupid
  8. happy_lucky_money

    happy_lucky_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp 1 người cũng con một như mình, có lẽ những người con một luôn cô đơn và chịu nhiều áp lực trong gia đình
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chạy chốn? phải chăng là điều không nên. Anh hy vong anh sẽ không bao giờ yêu em bởi vì anh khong tin vào tình yêu. Kẻ không lo cho mình trời chu dất diệt. Nếu vậy thì anh là kẻ mà thiên đường hay địa ngục đều không chấp nhận.
    Anh muốn được yêu nhưng anh lại không muốn đón nhận khi tình yêu đến. Anh không muốn sống trong cô đơn nhưng lại không muốn hoà mình. Con người anh đầy những mâu thuẫn mà chính bản thân anh cũng không hiểu được. Anh là kẻ đa nhân cách hay chính anh tạo nên con người anh như thế? Anh ác quỷ hay chính anh không muốn anh là thiên thần?
    Phải chăng anh cực đoan qua đúng không em, anh biết nói những lời này hoàn toàn vô nghĩa vì em đau có biết anh là ai, em cũng ít khi vào trang web này.
    Anh yêu em , có thể lắm, nhưng anh là kẻ hèn nhát, không giám nhận là anh yêu em. Nói chính xác thì anh tự giết chết tình yêu trong anh. Anh không giám đón nhận tình yêu đến. Anh tự biến anh thành ác quỷ. Anh có tàn nhẫn với chính bản thân anh quá không em?
    Anh ước gì ta đừng gặp nhau hàng ngày, anh ước gì công việc của chúng ta không gắn chặt vào nhau. Anh ước anh em mình không phải là hàng xóm.
    Anh ước anh không yêu em. Anh ước anh mãi mãi là ma quỷ.
  10. m2m129

    m2m129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói gì cho mệt xác...loại người này có mà cho bom nguyên tử nổ trong đầu thì mới sáng suốt được......

Chia sẻ trang này