1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing gona change ...............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm, tưởng chừng như em quên mất, thế mà lại nhận thư em với những dòng quen thuộc, nhưng hỏi thăm chuyện tận đẩu tận đâu, vẫn nét chữ ấy, vẫn bì thư ấy...Bao lâu rồi nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết tự nhiên quen nhau từ những lá thư chỉ vài dòng chữ, rồi cứ thế qua lại hơn ngàn cây số. Em luôn là những bất ngờ, bất ngờ như tôi vậy, quà SN em của tôi là cây kem Wall gói trong gói to tướng thì quà SN tôi của em là bó hoa hồng, ngạc nhiên đến không ngờ vì tôi đã được tặng hoa bao giờ đâu. Từ bó hoa đấy đến hôm nay đã tròn 03 năm nhỉ, nó vẫn còn đấy nhưng xa em quá, có lẽ em cũng không biết nó còn đâu nhỉ. ! Rồi lại tấm thiệp SN tôi tự tay em làm, mà lại hình tròn, cũng lần đầu tiên tôi nhận tấm thiệp đấy, cũng là tấm thiệp duy nhất chưa ai tặng tôi như vậy....rồi cả mái tóc em tự tay cắt lấy, hỏi tôi em đẹp không ....sao lại không nhỉ và cả những chiều lang thang, những ly cafe tôi và em cùng uống...tất cả đã len lỏi vào tôi tự lúc nào và chiếm lấy suy nghĩ của tôi, và thế là tôi yêu em.....


    S&R
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tình iu vẫn dẹp và sẽ dẹp như nó vốn thế...
    mừng cho những ai đang iu và dang hạnh phúc ..
    hãy giữ lấy nó..người nhé.. vuột mất rồi thì biết tìm nơi đâu......
    NGÀY TÌNH IU ĐẾN VỚI CHÚNG TA.. EM NÀO ĐÂU CÓ HAY........
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ....năm.....
    Bất chợt những cái nhìn của cô bé thấy là lạ, mình không biết nó muốn nói gì, có lẽ là còn nhỏ quá chăng. Ngày qua ngày, thi thoảng mới dám nhìn trộm một tí, cũng dễ thương, nhỉ, rồi lại đi đi về về hết học trường rồi học thêm. Nhiều lúc cố tình, lại không gặp, có khi vô tình, lại gặp. Nhìn và cười , không biết gì hơn. Rồi những kì thi cuối cấp cuốn lấy tôi, thi ĐH và rồi đi học xa, xa con đường thân thuộc, xa ngôi nhà tôi ở một mình và xa cả ánh mắt em....
    ....
    Ngày tháng năm....
    Những ngày đầu học xa nhà làm tôi bối rối và bỡ ngỡ, bị cuốn vào những nếp sống không quen thuộc nhưng buộc phải thích nghi làm tôi mất gần nửa năm, và dần dần nhận thấy nó không hề giống với nếp sống thói quen hằng ngày của tôi nơi xóm nhỏ của tôi ngày nào: ồn ào hơn, vội vã hơn, xa lạ hơn, và thiếu hẳn đi một điều gì đó mà lúc đó tôi chưa hình dung được...mãi đến sau này mới nhận ra là thiếu ánh mắt em. Và thế là lại viết thư cho em, lá đầu tiên hay ra phết vì bao nhiêu chuyện để nói, để kể, viết xong lại tần ngần không biết nên gởi hay không, mà tại sao lại viết mà viết để làm gì ? Ấm ớ dở hơi thế nào để lá thư đến 2 ngày suy nghĩ, sau cùng quyết định cứ gởi, cứ coi như viết thư cho bạn là được (mà nói thật chứ viết cho bạn đời nào hồi hộp chờ trả lời bao giờ...)
    Bất ngờ hơn khi nhận thư trả lời, hồi hộp mở ra xem và đọc như là thư người yêu vậy (sau này mới đúng thế....). Chuyện nhà, chuyện phố, chuyện hàng xóm, chuyện trường lớp của hai nơi xa nhau hơn nghìn cây số nối tiếp viết ra trên những lá thư cùng màu, cứ hơn một tuần lại nhận một lá thư, viết trả lời rồi gởi đi, và rồi thành thói quen giờ nào không hay biết, trưa trưa đi học về hay chiều chiều lại dáo dác mở cửa tìm xem cái bì thư quen thuộc ông đưa thư có lười biếng quăng vào nhà lọt trong góc nào không....em cũng như tôi đều mong thư của nhau mà không hiểu chuyện gì đang đến vì trong những dòng thư cùng với những lời hỏi thăm không còn đơn giản là "anh trai" và "em gái " như thoả thuận ban đầu nữa. Nhưng ưu tư, chuyện buồn của tôi về gia đình, về cuộc sống xa nhà cùng với những thắc mắc trường lớp, nghành học của em đã xen vào những lá thư những quan tâm, những lo lắng về nhau mà không hề biết nó ấm áp đến lạ. .....

    S&R
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 04/12/2002
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm...........
    Rồi việc gì đến nó cũng đến, tôi lại về nhà trong những ngày cuối năm, vừa lo vì không biết sẽ thế nào sau bao nhiêu lá thư vừa lại mong vì sao cũng không hiểu nữa.....Lần đầu tiên gặp nhau, cả tôi và em cùng im lặng (khác thường , không giống trước đây....), tôi lặng lẽ nhìn em và làm em bối rối nhìn ra biển vì quán cafe FURAMA sau lưng là quán và trước mặt là biển, em đẹp đến lạ, rất đỗi tự nhiên, tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài những câu hỏi dư thừa đã hỏi X lần trong thư. Ngoại trừ câu hỏi quan trọng mà lại không dám. Thế rồi những ngày tết qua đi rất nhanh, họp mặt bạn bè, thăm bà con chiếm gần hết, chỉ còn 2 ngày nữa tôi lại đi. Làm sao nhỉ ??? Lúc này chất xám chạy đâu mất. May mà thằng bạn Mập thân tình 99kg rủ đi BANA cùng vài đứa bạn, OK, cơ hội tốt dù là đi về trong ngày. Thử rủ em xem sao ? May quá em nhận lời. Thế là 3 xe 6 người trong 1h30 lên đến nơi.Tự dưng hôm đó tôi im lặng đến lạ, trời sắc xuân se se lạnh làm má em hồng hồng xinh xinh, thi thoảng lại nhìn và cười thầm một mình. Thật ra trước đó một ngày, đã thức cả một đêm , cứ bâng khuâng mãi vì chả biết nên nói hay không ? Nói ra lại ngại, hay cứ thế lại hay hơn ? Mà không nói thì làm gì còn cơ hội nữa, ai biết lòng ai thế nào, chỉ sợ không ổn lại mất cả một người bạn hay ho như thế ? Đến khi gặp cố bé hàng xóm là bạn thân của em, lại càng ngỡ ngàng hơn với những gì biết được, tôi không tin vào tai mình và càng bối rối khi nhìn em, em đã thương thầm tôi những gần 5 năm, tôi bối rối thật sự, thậm chí cứ tưởng cô bé nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt em, tôi lại tin vào điều đó, lại một lần nữa ghi dấu trong tôi một cá tính của em.......

    S&R
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi ... có người viết nhật ký chuyện tình của chính mình kìa... Thế liệu có tìm được câu trả lời chính xác cho mối quan hệ này chưa thế?
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chắc là kết thúc tốt đẹp chứ phải không một bác nào đó trong SnR ?
    If I had to live my life without you near me
    ......................
    I don't want to live without you .

    Bài hát này buồn lắm ,giống thất tình lắm ạ !
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 28/12/2002
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    I WOULD RATHER HURT MYSELF, THAN TO EVER MAKE YOU CRY, THERE NOTHING LET TO SAY........

    S&R
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Giờ mới biết, có trái tim tình cảm ẩn dưới một vẻ ngoài lạnh lùng..., bác SnR nhỉ....
  10. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác thế nào nhỉ, những ngày cuối năm, không biết nữa, buồn quá.....


    SnR

Chia sẻ trang này