1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing gona change ...............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có những cái mà chúng ta khó quên chứ không phải là sẽ không quên .Mọi thứ rồi cũng sẽ qua chẳng có gì có thể tồn tại mãi với thời gian.Nỗi buồn cũng vậy, hãy để cho gió cuốn đi !
    Nice Orchid
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, tưởng như mình đã quên được rồi, nhưng rồi, một lúc nào đó...kỉ niệm tràn về.
    Cơn gió cuốn đi, nhưng khi trở về, lại là cơn bão....
    Ai bảo là lạnh lùng thì không đa cảm....
    Sau nụ cười là ẩn chứa nỗi đau !

    SnR
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    GỞI NHỮNG NGƯỜI ĐANG SUY TƯ......
    .....
    Có một ngày quên mất chuyện tìm xem
    Ta là ai giữa cuộc đời rộng lớn
    Quên những chuyện vần xoay của trần thế
    Ta trở thành lãng tử chốn thiên thai
    Có một ngày quên cả chuyện tương lai
    Ta ngồi lại bên nhau cùng ca hát
    Những khúc hát của riêng miền ký ức
    Cứ vang mãi vang mãi tận ngày mai
    Có một ngày ta vẫn cứ là ta
    Dù thời gian có phôi pha vạn vật
    Mắt với mắt nhìn vào trong sâu thẳm
    Cuộc đời này còn có lắm niềm vui.


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không gì thay đổi tình cảm nódành cho ai kia, không gì thay đổi được suy nghĩ của nó ! Lắm lúc cuộc sống thường nhật đã kéo nó ra khỏi những muộn phiền, những suy nghĩ về ai kia nhưng lắm lúc chỉ những chi tiết nhỏ, chỉ một bóng dáng hao hao giống ai kia lướt qua nó lại nghĩ đến người ấy, lại nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa ! Nó đã quên, quên thật rồi ! Nó cố tình quên, cố tình không nghĩ đến và hình như nó đã chiến thắng được mình! Vậy là đã giữ trọn lời hứa rồi đấy nhé ! Vẫn xem ai kia như một người bạn thân, vẫn lại nói chuyện trên trời dưới đất như ngày xưa ! Lòng nó thấy vui, vui lắm vì đã làm được một điều mà đối với nó có lẽ rất khó !
    Trời đang vào đông, tuyết rơi rồi đấy........Lạnh quá đi thôi !
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/01/2003
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá đi thôi.........
    Một nhà văn đã viết thế này "Cuộc đời là vậy đó. Cuộc đời là gồm những chi tiết, vô số những chi tiết đứng cạnh nhau, nối tiếp nhau. Và khi tất cả những chi tiết đó nhàm chán, vô nghĩa thì cuộc đời sẽ là nhàm chán, vô nghĩa".
    Cuộc sống của mình đã từng như thế, những chi tiết nhàm chán và vô nghĩa nối nhau......kể từ khi ép mình phải xa rời mọi thứ tình cảm, nhớ thương cứ cồn lên trong lòng..........
    Nhưng mình ghét như thế lắm. Cũng sợ như thế lắm. Sống như thế đâu phải là sống.
    Tình yêu ơi, người nơi đâu ko tìm đến, để cuộc sống vô nghĩa kia trở nên ý nghĩa, thiết tha???......
    "Bài học toán thuở vỡ lòng
    Có hai nỗi buồn trái dấu
    Nhân thành niềm vui song song"
    Lại trong một truyện khác viết rất hay thế này"Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác...Nó nặng đến nỗi một con người không mang nổi...Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, phải ra sức giúp đỡ nhau, cố làm cho tâm hồn trở nên bất tử : anh giúp cho tâm hồn tôi trở nên bất tử, tôi giúp người khác, người khác ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng...Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tình cảnh cô đơn trong cuộc sống..."
    Vẫn mong cho cả tôi và cả bạn đều thật bình yên bước vào một năm mới...bình yên.
    Có những điều ko bao giờ thay đổi. Mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ thay đổi khi thế gian này ko còn một hạt cát nào mà thôi.........
    Cất giấu trong tim...........mãi mãi.................
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  6. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  7. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nothing gona change.......
    I still and always love you....... and wait for you....

    Được minosche sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 04/03/2003
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống rồi ai cũng phải thế, cơm áo gạo tiền lẫn cả âu lo. Tôi rồi cũng thế....Biết là em không như ngày xưa, sao tôi vẫn cứ thế. Yêu em vì biết đó là em thôi. Câu nói nghe tưởng chứng đơn giản mà lại âm ỉ biết nhường nào.
    Em vẫn vậy, không thay đổi mấy, nét thanh thanh và câu nói vẫn ngô nghê. Chỉ vẩn vơ những thứ không là gì cả, tôi và em đối diện cả 2h đồng hồ, nhưng sao tôi chỉ muốn nhìn thôi, vì biết vài h nữa lại phải xa thành phố.Ừ nhỉ chỉ nhìn thôi. Mọi thứ vẫn thế và em vẫn thế, cái bình thường đơn giản ấy đã đi vào trong tôi, giản đơn và nhẹ nhàng đến lạ. Nói vu vơ vài câu, lại chia tay nhẹ nhàng như cơn gió. Tôi sao thế nhỉ, tôi cũng không hiểu nữa, chỉ biết với mình thế là đủ rồi, duyên nợ vẫn là thứ phù phiếm mà lâu nay tôi không muốn tin. Ừ, cái duyên nó thế nào cũng được.
    ...
    Lâu lắm rồi, lại giọng nói ấy, có thế thôi sao mình cứ nghĩ hòai, nhỉ.....


    SnR

Chia sẻ trang này