tự nhiên lại thấy thích câu này....mặc dù mình thì có rất rất nhiều thứ ko làm được...nếu ko phải mình ko cố hết sức thì chắc cũng là vì mình ko có duyên với những thứ đó.... hic má mi ơi no quá, hehe 2 lần đi với them là 2 lần vác cái bụng no về nhà ....lần trước ko dám bỏ cơm....lần này thì chịu thật...hmm....mà khổ quá....định bùng ko ăn cơm đến khi mở cái ***g bàn ra thì nhìn thấy đĩa gan...hic...thèm quá.....hehe....ko nỡ bỏ....đành ngồi ăn rau với gan...ngon vật ạ....hehe lúc ăn phở thì được 1 miếng gan, về nhà ăn cả đĩa hehe... hic nhanh thật...1 ngày lại trôi qua....1 tuần nữa sắp trôi qua....hehe cả tuần chỉ khoái mấy ngày lẻ hmm 1 ngày của mình thì bắt đầu là lúc nào nhỉ? có khi đa số là ngồi chat or viết mail cho bà...hôm nào ko lên mạng thì lại cắm phone nghe nhạc, viết chinese....có lẽ thành thói quen rồi, ko ngủ sớm được....hehe chỉ khổ đến chiều đi học thì díp hết cả mắt vào buồn cười nhất là hôm nay...học Triết....toàn những khái niệm trừu tượng....đứa nào cũng nhăn nhó...trời đã nóng bức thì chớ lại ngồi nghe mấy cái tư duy đó thì chỉ muốn lăn ra bàn đánh 1 giấc....hehe đảo mắt quanh 1 hồi phát hiện ra có 1 con...mà nó liều thật, ngồi ngay bàn 1 hơi chếch 1 chút so với chỗ thầy đứng....lúc đầu 2 tay của nó ở trên trán, mặt cúi gằm xuống quyển sách...xem chừng đang chăm chú đọc sách....rồi từ từ...từ từ...2 tay của nó trượt khỏi trán...cái đầu của nó cũng từ từ hạ thấp xuống....người nghiêng nghiêng....sắp rồi....sắp đổ xuống tay thằng bên cạnh đang cười tí tởn trước những lần pha trò của thầy mà đối với mình thì thật là nhạt nhẽo....ối sắp rồi sắp rồi....chỉ còn khoảng 10cm nữa thôi....bỗng bụp....nó gật bụp 1 phát nhưng chưa đủ thấp...ui zời ạ...thế là nó tỉnh mất....phí thế, chỉ còn 1 chút nữa....hehe....mất cả cảnh hay....sau đó cũng khoảng 3,4 lần nữa như thế nhưng lần nào cũng vậy...sau mỗi lần gật bụp cuối cùng thì mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu hehehe thật là....bảo làm sao mình ko có hứng thú cơ chứ? trong lớp chả chơi với ai, hỏi zì trả lời nấy và ko quên 1 nụ cười cho nó có vẻ friendly hehe....còn thì lúc nào cũng ngồi lì 1 chỗ...zờ nghỉ cũng chả muốn leo xuống....cùng là tầng 4 cả mà sao thèm cái hành lang tầng 4 ở ams thế!!!! ko biết đến bao zờ mới cải thiện tình hình đây....2 buổi lớp đi chơi cũng chả đi...Trung thu này cũng rứa...hèhè đi với room còn sướng hơn.... Hờ mà sao mình lại ngồi đây viết cái này thế nhỉ...trong khi diary thì quẳng lăn lóc 1 tháng mấy ngày rồi ko viết...từ tháng trước ngày sinh nhật...là lần cuối cùng tính cho đến bây giờ mình viết diary.....ko muốn giở ra đọc....lại nhớ.... những ngày tháng vui có buồn có...thất vọng có....và cả một ngày đầy ngạc nhiên và ý nghĩa cũng có...rồi đây sẽ như thế nào? có phải mình đang buông xuôi...hay vẫn nuôi hy vọng? ko biết....chỉ sure 1 điều rằng mình vẫn nhớ...và vẫn sợ 1 ngày sẽ mất....mất thật sự và mãi mãi....no...no... I daren't think about it no more... mà thôi cheer up đi, mấy ngày sắp tới phải vui vẻ lên để đi chơi chứ....hehe....hờ mà nhỡ đâu đùng 1 cái mẹ cho ở nhà thì vui nữa I luv Sporty!!! I luv basketball... Carry on when I'm down..'cause I can't help falling in love with you... FOREVER CARRY ON!