1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ... không có gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhvn86, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nothing ... không có gì

    Không có gì cả ... mấy tháng trôi qua thật nhanh ... có rất nhiều điều đã xảy đến với mình , vui có mà buồn cũng có . Từ đó đến nay , có nhiều người đến bên nhưng sao mình vẫn có cảm giác đề phòng , cảm giác sợ , cảm giác chỉ cần mình gật đầu là mình lại bị dội 1 gáo nước lạnh ... dẫu biết mình kô thể vì 1 ai đó mà nghĩ xấu về tất cả nhưng đã có 1 vết sâu trong tim thì khó mà xoá nhoà , khó mà nguôi ngoai _ mình sợ mình đến với ai đó thật lòng để rồi mình lại bị đau , mình lại bị tổn thương . Hôm qua đi nộp Báo Cáo với bạn , 2 đứa đi uống nước , nó có hỏi mình : hiện tại mày có thấy hạnh phúc kô khi mày quyết định như thế ??? ngày trước , tao khuyên , mày kô nghe , BM cấm cũng có cái lí của họ ... nhưng giờ thì được rồi , sau này sẽ có 1 người thật sự sống trọn vẹn với mày ......... Uh , tao có hạnh phúc mà , tao vui mà ... Hạnh Phuc _ Hạnh Phúc giả tao . Vui _ Vui trên sự mệt mỏi . Mình đang lẩn tránh sự quan tâm của những người đến với mình _ mình thấy kô yên tâm _ nhưng tận đáy lòng , mình cảm nhận được trong số đó có 1 người làm mình thấy nhẹ nhàng nhưng vẫn có 1 điều gì đó khiến mình suy nghĩ _ sợ và sợ . Sáng nay mình đã đi bơi , mấy ngày qua , có quá nhiều điều khiến mình căng thẳng , mình khó chịu . Ở bể bơi có đúng 2 người , mình và 1 anh nữa .. tự nhiên anh ý ra hỏi : sáng sớm mà em đã đi bơi sao , kô thấy bơi mà chỉ ngâm nước , kẻo cảm lạnh ....... mình trả lời : cám ơn anh đã để ý , khi nào em đi bơi , khi đó em mất thăng bằng và chênh vênh với cuộc sống ..... anh ý lại hỏi : em muốn trốn tránh ..... mình trả lời : kô , em muốn 1 mình suy nghĩ và tìm lời khuyên cho chính em .......... Mình kô muốn mình đã bị ngã rồi có 1 ai đó nâng mình đứng dậy để rồi chính người đó lại giẫm lên mình . Giờ có lẽ tâm trạng đã bình thường .......

    Được hanhvn86 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 13/01/2009
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đau quá , người ta sẽ không khóc nổi ... sẽ có rất nhiều lựa chọn dành cho mình , dù thế nào đi chăng nữa thì phải cố gắng mà chọn niềm vui và yêu thương .....
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác vẫn biết sợ??? bác sợ cái j`...sợ 1 ng sẽ đến bên bác và làm tổn thg bác hay sợ rằng bác sẽ làm tổn thg ng ta...cuộc sống ko ai nói trc đc điều j` hết cả....nếu bác sợ thì bác kòn làm j` đc nữa...dù có thế nào cũng tự tin vào bản thân...nếu chuyện t/c khiến bác sợ như vậy bác hãy nghĩ rằng mình đã đau 1 lần thì đau thêm lần nữa đã sao...hãy mở lòng mình bác ợ...sống vì hiện tại chứ đau vì QK đâu...mà bác bơi bể nào thế...chắc bể 4 mùa rồi...mùa này cũng ít ng bơi lắm nên bác chọn ra đó để nghĩ cũng ấn tg đếy...
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thích mỗi cái tên topic every thing will be ok , girl :)
    do whatever u want ! that''s all
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể mình làm tổn thương người đến với mình _ càng ngày mình càng cảm thấy xấu xa và mưu tính 1 chuyện gì đó ... mình nhớ nhất 1 câu status của 1 người : yêu anh , em có mệt kô ??? Thật sự rất hay và rất ý nghĩa _ với riêng mình cảm nhận ... hihihi có bạn nào ở dưới viết là : mình kô tự tin vào bản thân thì phải ... hahaha nhầm rồi , mình thừa tự tin chứ ... nhưng vẫn có 1 điều gì khiến mình muốn dừng lại , dừng lại để tâm hồn được nhẹ nhàng trong 1 thời gian nào đó _ cái gì đến sẽ đến _ tương lai đâu ai biết được _ nếu mình biết trước được tương lai thì mình kô phải suy nghĩ nhiều đến mức này _ rồi mình sẽ lại yêu 1 người _ yêu hết lòng _ yêu hơn cả bản thân mình ... Quên _ mình đã quên từ lâu rồi , còn gì để nhớ về 1 chuyện kô đáng để nhớ đâu ... mình là người dám làm mọi thứ , kể cả trong chuyện tình cảm _ miễn sao làm gì mình cảm thấy lương tâm kô có lỗi với Bố Mẹ la được ... làm gì mình cũng phải suy nghĩ rồi mới làm mà ... mình là người hiện tại , mình sống cho tương lai _ nếu mình sống cho quá khứ thì giờ mình đang ở xó nhà , ngồi suy nghĩ vẩn vơ về 1 chuyện vớ vẩn nào đó và khóc tùm lum như 1 con điên rồi hahaha ... hôm qua là 1 ngày dài ... 10rưỡi đã đi ngủ rồi ... thật kỉ lục ...
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trên công ty ... vào trộm rồi ra luôn ah he he he ... bà chị già trưởng phòng mà đi kiểm tra thì mình die luôn ... đã thực tập lại còn vớ vẩn như bà tướng hơ hơ hơ ... kể ra làm ở đây cũng thật nhàn hạ , suốt ngày đi ra đi vào quanh 4 bức tường hix hix ... mấy chị em trong phòng vừa ngồi nói chuyện ... tự nhiên có 1 chị hỏi : Hạnh Phúc là gì ??? Uh _ Hạnh Phúc là gì nhỉ ... tự nhiên lại hỏi khó thế kô biết .... ah , uh , ah với riêng mình _ Hạnh Phúc là : "sống làm sao cho mình được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho chính mình và người khác . Hạnh phúc là có thể sống thật với con người của mình , sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một sự giả tạo nào "
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù nó sắp bị đổi tên hoặc khoá
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn này khoẻ thế, trời lạnh vậy mà vẫn đi bơi được
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại khoá ... tôi chẳng vi phạm cái gì cả ...
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi làm gì mà khoá ... tôi chẳng vi phạm điều gì cả ...

Chia sẻ trang này