1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ... không có gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhvn86, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vừa đánh vật với ku Thịnh , mệt phờ , khóc leo lẻo , bực mình ... may nó lại ngủ để cho mình vào ttvn hehehe ... đã qua 1 ngày đáng ghét ... nhớ mãi , nhớ mãi ... mình kô muốn mình kìm nén nữa ... mình kô muốn mình suy nghĩ nữa ... mình kô muốn mình toan tính nữa ... mình muốn bình thường ... mình muốn yêu và được yêu ...
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thơ ấu , ước mơ , nép vào vòng tay
    Ấm một tình yêu giờ khi khôn lớn , khát khao , một tình yêu đắm say vô bờ
    Ngày anh đến , mang cho em , một sức sống mới trong tâm hồn
    Tình yêu ơi ! bao nhiêu đêm , bao tháng ngày , hằng mong nhớ
    Ấm áp đắm đuối trên bờ môi em
    Giờ đây mơ ước , có anh ôm trong vòng tay
    Ấm một tình yêu nào anh hay biết ở tâm hồn này
    Yêu người yêu mãi yêu trọn đời
    Dù năm tháng có phai nhòa, tình em vẫn mãi như ban đầu
    Giọt nước mắt em tuôn rơi , anh xót xa
    Anh có biết , dẫu có trắc trở em vẫn đến bên anh hoài
    Cho em hôn lên đôi môi ôi ấm nồng
    Tình đôi ta mãi bên nhau không rời xa ...................

  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    nothing last forever!
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... !
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ngày quan trọng rồi ... mình sẽ phải làm gì ... mình đã nghĩ nhiều ... những gì mình đã nghĩ mình sẽ thực hiện ... để chẳng bao giờ phải hối tiếc chuyện gì đó ... đêm qua mình đã đi ngủ sớm hơn thường ngày ... ngủ kô ngon ... lúc đang mơ màng , có ai đó nhắn tin cho mình , đọc tin nhắn xong mình cảm thấy khó chịu và rất khó chịu ... qua rồi mà ... xin hãy để cho nó được ngủ yên kô được sao , sao cứ phải dày vò nhau mãi thế ... có là gì đâu , có sao đâu ... dám làm sao kô dám nhận , sao cứ phải chối : anh kô có , anh chỉ mình em ... mệt và rất mệt ............... quên và quên rồi ... giờ trong lòng em anh chẳng là gì cả , anh mất từ ngày đó rồi , anh hiểu kô ??? từng ấy năm , phải biết tính Hạnh như thế nào chứ , khi đã quyết định và làm 1 điều gì đó thì em đã phải suy nghĩ , đã phải đắn đo rất nhiều nên kô bao giờ em hối tiếc điều gì cả và em kô thích lằng nhằng , dai dẳng ... anh hãy là anh và anh hãy vui vẻ bên những gì anh đang làm ... em chẳng bao giờ giận anh vì những điều anh làm dành cho em ... em chỉ kô dám tin điều đó là thật thôi ............. ngủ yên anh nhé ! Sẽ có người tốt hơn em mà ... và sau này đến bên em cũng sẽ có người tốt hơn anh rất nhiều .....
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cáu lắm rồi ... bực lắm rồi ... sao cứ quấy rầy mình thế nhỉ ... hôm nay mình đã vui nhưng chỉ vì 1 tin nhắn khiến mình khó chịu ... biết là hậu quả như ngày hôm nay sao còn làm ... kô nhẽ muốn mình kô tôn trọng hay sao ... mình đã nói rằng : xin hãy để cho em yên , em kô muốn gặp anh 1 chút nào , đừng xen vào cuộc sống hiện tại của em nữa .... quá khứ là quá khứ .................................. quá khứ kô thể là hiện tại được ...... mình đã làm 1 ai đó kô vui .. có lẽ ai đó lại suy nghĩ nữa rồi ..... lạnh ... chắc lạnh lắm ... đi chậm hơn cả xe đạp
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    sắp phát rồ rồi ... điên mất thôi ... khó chịu và bực mình ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... uh thì em lạnh lùng , uh thì em vô tình , uh thì em quá đáng , uh thì em độc ác , uh thì em tuyệt tình , uh thì em nhẫn tâm và nhiều thứ khác nữa ... hãy thử hỏi lại bản thân mình đi , xem đã làm điều gì để đến mức này ...... ngày em hỏi câu đó , anh phải thừa hiểu là em đã biết chuyện gì ????? sao anh kô nhận và còn chối ... em đã ghê tởm từ giờ phút đó , em đã cố gắng chịu đựng thêm 2 tháng nữa , để cho anh cơ hội và anh tự nguyện nói với em ... nhưng kô ... " anh chỉ có duy nhất mình em thôi "_ sao lại dối trá vậy _ dám làm sao kô dám nhận _ bao nhiêu năm bị lừa dối mà kô biết _ mình cứ như con rối trong tay người ta ....... giờ mất rồi mới hối tiếc , thì quay ra xin lỗi , van xin ... anh ơi , đừng để em kô tôn trọng anh nữa chứ ........ hôm qua , những gì cần nói em đã nói , anh sẽ hiểu _ hết rồi anh ạ _ đừng làm khổ em nữa ..........................................
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    sắp Tết rồi ... nhanh thật đấy ... kô có không khí gì cả ... kô muốn đi đâu ... chán lắm rồi ... Tết nâm nay có lễ là chán nhất từ trước tới nay huhuhuhuhuhu ..............
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi thì không nên ?olàm khó? nhau làm gì , bởi nó chỉ khiến mình ?obất ổn? hơn thôi . Chọn cách rút lui trong hòa bình , đó sẽ là liều thuốc ?ogiảm đau? hiệu quả nhất .... đó là câu cuối cùng em nhắn tin cho anh ... hôm qua em và anh gặp nhau , có gì em đã nói hết rồi ....... lạnh và buồn ................... em buồn lắm anh có biết kô ? em cũng kô hơn gì anh đâu nhưng anh à , em xin lỗi , tình cảm trong em hết rồi , còn gì nữa đâu để mà làm lại , để mà tồn tại ... em đã từng yêu anh , em yêu anh rất nhiều , em yêu anh còn hơn cả bản thân mình nhưng rồi ............................................ chính em lại đau , lại bị hẫng , chính em còn kô nghĩ mình có thể đứng dậy nhanh như vậy . Phải vậy thôi anh , khi mình gian khổ nhất thì mình sẽ đứng lên bằng chính điều đó mà ........... hôm qua , anh hỏi em : " hay em có người yêu mới rồi nên em mới ghét bỏ anh đến vậy " ........................... nếu em muốn có thì em đã có từ lâu rồi , từ ngay hôm em biết chuyện của anh , em muốn tôn trọng anh , vừa chia tay mà đã có người yêu mới thì chính em cũng kô thể chấp nhận nổi mình ... em đã trả lời anh sao nhỉ ........ " uh , hiện tại thì em chưa có nhưng em sẽ có ........... " .......... chúng ta có duyên mà kô có phận ............. bình yên và cố gắng anh nhé .......
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về quê giỗ ông ... say bí tỉ ... nôn thốc nôn tháo ... mệt ơi là mệt ... nằm chết dí 1 chỗ hix hix hix ... kô đi đâu được ...................... hôm nay trời mưa lâm thâm nên buồn và suy nghĩ cũng nhiều ... 28 Tết rồi ... nhanh thật là nhanh .................................. Tết này sẽ như thế nào nhỉ ..........

Chia sẻ trang này