1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ... không có gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhvn86, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm .......................
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To Qua_dang : mong bạn kô vào topic của tôi nói lung tung nhé , rất cám ơn .....
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời thật lạnh ... mình ở trong nhà tránh rét ... mà kô biết tránh cái lạnh hay tránh sự cô đơn , hay tránh nỗi buồn ................... đi đường ai cũng có đôi , nhìn người ta tay trong tay mà lòng mình lâng lâng nhưng cũng có chút chạnh lòng ... biết đến bao giờ , tới khi nào có 1 người trọn vẹn dành cho mình ... mình thấy nhớ , nhớ thật sự .............. biết làm thế nào bây giờ .......... có lẽ mình đã làm người khác thất vọng ........................
    Được hanhvn86 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 24/01/2009
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao từ nãy giờ xoá đi xoá lại , kô thể nào nhắn được 1 tin nhắn ..... kô biết mở đầu như thế nào ? kô biết bắt đầu từ đâu ................................ tại sao lại khó như vậy ................
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nothing ... !
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ... !
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lạnh khiếp ...... hôm nay mình kô được đi đâu đón giao thừa ở nhà ................. mình nhớ Phúc quá ....... nó đi được hơn 3 tháng rồi .... hồi ở nhà chị em suốt ngày vật nhau , giờ đi rồi thì nhớ thật ....trời đang mưa lâm thâm thì phải .. thế này mới là Tết chứ ......
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ghét ... kô gọi được ... kô nhắn tin được ... kô gì cả ... nothing ... ! chẳng nghe và cũng chẳng gọi ................................ buồn .......... thôi kệ ..... kô nói nữa mà cũng kô muốn nghĩ gì nữa .......... mình cứ hay suy nghĩ lung tung ... chỉ thêm khổ ............. Tết rồi ... phải vui , kô là giông cả năm thì chết ...
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi kô vào được ttvn .. chắc tại máy nhà mình dở hơi ăn cám lợn rồi hahaha .. mình sẽ chẳng nghĩ điều gì nữa .. mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp với mình mà .. hôm qua vừa đi xem Bói về hahaha bà Bói bảo : năm nay mình cưới Chồng mới sợ chứ hahaha mà cũng muốn lắm rồi , anh nào hỏi cưới là gật đầu lia lịa luôn .......................... hiện tại , với minh tất cả đều là cảm xúc , cảm xúc rất nhiều . Mình muốn kô bao giờ hết , muốn nó là mãi mãi .. nhưng cảm xúc thì khó mà nói lắm ........... vậy mình sẽ cứ tận hưởng trọn vẹn ............................
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bảo kô nghĩ rồi lại nghĩ nữa ... thật lạ , có những chuyện cỏn con cũng nghĩ ... kô nhẽ mình lại nhắn tin là : sao anh chẳng chịu hiểu em gì cả , anh cứ nhắn tin như thế khiến em suy nghĩ và em kô vui , thời gian này em đang bấp bênh nếu anh tinh tế anh sẽ phải động viên em nhiều hơn hơn là những câu nhắn tin như vậy ................... kô nhẽ khi có tình cảm là sẽ lại như trước hay sao ? lại nghĩ , lại buồn , lại vui , lại hạnh phúc , lại đau khổ , lại khóc , lại cười ... lại ............. 1 quy trình như muôn thuở hay sao ................................ mình thật lòng , mình muốn tiến tới nhưng sao mình kô cảm nhân được điều gì .... chính vì vậy nên nhiều lúc mình luôn né tránh , hay tất cả là tại mình _ có thể tâm hồn mình vẫn lạnh ........ hơn tháng , kô biết có nhanh kô khi có tình cảm ..... hôm nay , Béo tới nhà mình chơi rồi nói với mình rằng : nghĩ ít thôi , nghĩ nhiều chỉ thêm khổ và kô có lối thoát , nếu muốn khóc thì cứ khóc , đừng đè nén .... và hãy mở lòng mình để đón nhận người khác . Trên đời này còn rất nhiều người chân thành với ấy , yêu ấy còn nhiều hơn ............................... mình đã khóc , khóc nhiều lắm , khóc để rồi kô bao giờ khóc về chuyện cũ nữa . Bình yên và bình yên ...... !

Chia sẻ trang này