1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ... không có gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhvn86, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    NHƯ ĐÃ DẤU YÊU
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai.
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    Bài hát hay và ý nghĩa thật ......... thật buồn .........
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ viết cho anh nhé _ mối tình của em ..... anh biết kô ? bao đêm rồi , hôm qua em mới được ngủ sớm và ngủ ngon như vậy .. em kô phải lo nghĩ điều gì cả .. em mong mãi được như hôm qua .. Anh đã ổn định chưa .. anh đã hiểu những gì em nói chưa .. em biết chuyện giữa em và anh , bảo em quên thì đúng là em kô quên được , kô thể quên được _ dù sao cũng có rất nhiều kỉ niệm mà . Nhưng bảo em nhớ thì thật sự em kô muốn nhớ tới .. Tối qua , có 1 giây em đã nhớ tới anh và em đã thở thật dài _ em ghét lúc đó _ em ghét anh đã xen vào tâm trí của em .. Chúng mình , à kô , em và anh đã mấy năm yêu nhau rồi nhỉ , chuẩn bị bao nhiêu chuyện , cả cưới xin rồi chứ , em háo hức , em mong đợi bao nhiêu để rồi em rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng bấy nhiêu .. buồn cười thật ... cuối cùng em lại thành con rối trong tay anh ... rồi sau bao nhiêu chuyện tồn tệ xảy ra anh lại muốn con rối này về với anh ........ đâu có được ... kô phải con ngu để anh thích làm gì thì làm , muốn gì thì muốn .......... em đã khóc nhiều , quá nhiều cho mối tình của em và anh _ mọi người cứ nghĩ em bình thường , em vui vẻ _ đâu ai biết rằng , em phải cố gắng như thế nào để đứng dậy trên sự tuyệt vọng và căm thù ấy . Im lặng và im lặng ............. em đã tưởng : mình kô thể yêu ai được nữa vì người con trai nào cũng sẽ giống như anh , rồi cũng sẽ làm em đau . Từ ngày kô em , anh đã làm những gì ? anh có trưởng thành lên nhiều kô hay vẫn như xưa _ em bảo em ghét ai tính trẻ con vậy mà em lại yêu anh , yêu nhiều . Hãy đặt mình vào em để hiểu em anh nhé , em kô phải người tuyệt tình , kô phải người lạnh lùng , kô phải người tàn nhẫn ... vì em và anh kô thể nào tiến trở lại được nữa _ nếu em là anh , có lẽ anh đã xỉ vả em , đã giết chết em rồi ... ngày mới đầu , bao nhiêu người bạn của em bảo : mày làm thế liệu có độc ác quá kô ? ông ý yêu mày như vậy mà .. ông ý mới có lỗi lầm thì mình phải biết tha thứ và bao dung chứ ............ uh , em độc ác hay anh tàn nhẫn đây .. em có tha thứ cho anh mà , kô phải 1 lần mà là 2 lần nhưng anh đâu chịu hiểu .......... lần thứ 3 thì em kô thể chịu nổi nữa .. vì em quá ghê tởm khi phải nghĩ tới người yêu mình hôm nay ôm hôn mình , ngày mai lại ôm hôm bạn mình , có khi còn hơn thế nữa . Nên chấm dứt là vẹn đôi đường ..... Nothing !
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chỉ vậy thôi sao ... kô ngờ chỉ đơn giản thế thôi ... kô biết có phải mình đã lầm kô ??? Nothing !
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi xem áo cưới với chị ... long lanh ... đẹp ơi là đẹp ... chỉ muốn cưới luôn thôi .................. định thử nhưng lại kô dám ... vì nghe Mẹ nói , bảo kiêng kủng gì đó .. mất duyên ........... đến bao giờ mình mới được đi thử áo cưới nhỉ .........
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mong manh ...
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại ...
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào ... valentine này ở nhà , kô muốn đi đâu cả ... onl để nói chuyện với em gái ................... chẳng nghĩ gì nữa rồi ...... mặc kệ .... tới đâu thì tới , kô tính trước nữa ... toan tính ít thôi ......................... thứ sáu này mình vào SG rồi ... cũng khá lâu mới ra , cũng muốn cho tâm trí được ổn định .......... Don''t be afraid if you''ve got something to say , just open up your heart and let it show you the way _ có 1 người đã nhắn tin cho mình câu này _ hihihi và mình đã dịch như họ dịch dành cho mình .... " em cứ bảo anh chỉ cho cách cho em đi nhưng em có chịu mở trái tim mình ra đâu mà anh chỉ được " ............ có lẽ thời điểm này , mình sẽ kô yêu ai thì tốt hơn vì mình toàn mang đến sự mệt mỏi , buồn bã và sự bấp bênh dành cho người khác , người ta xứng đáng được hơn như vậy , xứng đáng đi bên cạnh người tốt hơn gấp ngàn lần ..... mình thích người đó nhưng mình làm tổn thương người ta mất rồi _ xin lỗi anh .. em xin lỗi anh nhiều lắm _ mình cũng chẳng là gì mà bắt người khác phải đợi chờ mình ....................... Nothing ! Mình nghĩ nhiều quá , lúc nào cũng phải nghĩ , làm thế nào để kô nghĩ nữa nhỉ , đầu như muốn nổ tung .....................
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng rất đẹp ... đi lang thang đâu đó thì thật tuyệt vời ...
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đã thật sự thoải mái , thoải mái lắm rồi ... bao nhiêu ngày qua , mình đã kô nghĩ nữa rồi ......... mỗi ngày , trước khi đi ngủ đều ra ban công đứng cho thoải mái , cho nhẹ nhàng , cho gió lùa vào người để thấy mình như được bay bổng trong gió _ cảm giác lạnh tới con tim ........ tối thứ 6 đi rồi , xa HN , mình sẽ nhớ ai đây ........... hôm qua , đứa bạn lại định giới thiệu 1 người ... hichichic chán cái kiểu đó , làm như mình ế tới nơi , kô tìm được ai kô bằng hoặc là vô duyên ... hiện tại , đúng là kô dám nghĩ tới chuyện yêu đương nữa , muốn có 1 công việc thật ổn định rồi mới tính tới chuyện đó .. đi làm 1 thời gian , yêu là muốn cưới luôn ah ...................... quá mệt mỏi với chuyện tình cảm ............

Chia sẻ trang này