1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing or Everything???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi munmummim, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi lắm rồi ...Bây giờ mình sẽ làm lại ... Sẽ đi từ đầu con đường ... Sẽ bắt đầu một cuộc sống khác kể từ ngày hum nay .. Những ngày qua ... Một giấc mơ ... Quên hết đi kể từ ngày mai mình sẽ sống khác hơn ...Sẽ sống tích cực hơn ... Cuộc đời là gì mà lắm lúc người ta cứ mệt mỏi như vậy nhỉ?? Mình chẳng biết những ngày qua có những gì và còn những gì nữa ... Mình đã sai lầm hết cả rồi ... Giờ thì chỉ biết quên hết tất cả để bắt đầu lại ... Lại đi lại từ điểm xuất phát mà thôi !! Mệt !!!

    Mình sẽ quên hết quá khứ đã từng có, quên cái gia đình chẳng bao giờ có thể quan tâm được đến con cái như bao người khác , quên đứa em gái ngỗ nghịch chẳng giống ai ... Quên những người đã từng đi qua cuộc đời mình ... Quên tất cả những gì đã từng làm mình đau khổ và mệt mỏi ... Từ bây giờ về sau nhất quyết sẽ chẳng cho ai làm khổ mình nữa ... Quên những người bạn mà cũng chẳng là bạn ...Quên những lúc giận hờn vô cớ ... Quên cả những ánh mắt như trách cứ , như động viên ...Quên hết tất cả những gì thuộc về quá khứ ... Quên cả những trận đòn sưng vù chảy máy mà chẳng làm gì sai..Quên những câu mạt sát chẳng có tình người ... Quên rằng mình phải nhớ tất cả những điều đó đến cuối cuộc đời .. Mọi thứ cũng chỉ là lỗi lầm mà con người sẽ phải mắc phải ..Những thứ đó chẳng đáng để mình in sâu trong lòng như vậy ...Có lẽ nếu quên được thì mình sẽ sống khác .. Ở đời đôi khi cũng cần bao dung để cảm thấy thoải mái hơn .. Mình sẽ cố gắng sống tốt , sẽ sống có mục đích và tương lai ... Sẽ cố gắng vì chính bản thân mình và vì những người đã yêu thương mình !!!--------------------------------------------------------------------------------------

    Một vài lời gửi đến mẹ !!

    Mẹ yêu ! Mẹ ơi .. Con xin lỗi mẹ thật nhiều ... Con đã sống sai lầm nhiều lắm mẹ biết ko?? Chắc mẹ ko biết ... mà nếu có biết con nghĩ chắc mẹ cũng chiều theo ý con như vậy ... Mẹ biết nhưng mẹ làm lơ cho con làm những điều sai trái ...Vì con biết mẹ tin con..Mẹ luôn mong con sống tốt hơn..Con rất biết nhưng con hoàn toàn ko làm được... Con luôn lừa dối mẹ, hết lần này đến lần khác ... Con bỏ học rồi ... Dù ko muốn nói ra nhg con phải thú thật rằng con đã phụ lòng tin của mẹ rất nhiều ... Cả nhà mình bây giờ mẹ chỉ trông đợi vào con, mẹ vẫn tin con sẽ làm được ... Mẹ vẫn thế ... nhg con đã sai rồi mẹ ơi ...Con phụ lòng mẹ ... Con vẫn nhớ có lần con đi hát với bạn bài " mẹ yêu " con bật khóc ... Con biết con yêu mẹ, thg mẹ nhưng có những điều con cũng chẳng thể nói được thành lời ... Mẹ tin con thêm một lần nữa nhé ... Con tin con sẽ làm được ..Con sẽ cố gắng mà !
  2. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé.Rồi mọi thứ sẽ tốt,hãy chuẩn bị mọi thứ để chờ cơ hội đến.Everyone alway beside you!
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ờ, kô phải dễ dàng để từ bỏ quá khứ . . . Nhưng hãy quyết tâm nhé. . .
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    [quá khứ không phải từ bỏ.Mà chỉ cho quá khứ vào quá khứ.Bạn hãy sống vì hiện tại và tương lai.Bạn cố gắng phấn đấu lên để không phụ lòng tin mà mẹ bạn dành cho bạn !
    Chúc bạn thành công
  5. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa bị ngã xe ... Đem đĩa xuống cho mẹ cái P xem ... Lúc quành thế nào lại gặp đúng cái xe chở rõ là cồng kềnh ... Thế là tránh ...Tránh thế nào mà mình ngã oành cái xe xuống ..Chống chân ko được ..Chống tay cũng chẳng được nốt ...Kết quả là mình bị bẩn hết chân tay và quần áo Cái xe cùng cũng chịu chung một kết quả ..Chắc tại lâu lắm mình ko bơm lốp nên mới bị xoè kiểu này .. Người thì bị xước có một tẹo..Chẳng sao cả ...Trong cái đen có cái may ... Cuộc sống cũng công bằng lắm !
    Đêm qua mình nằm mãi ngồi nghĩ về những điều đã qua ... Cuộc sống của 20 năm trước mình đã từng làm những gì ... Chẳng làm gì cả ... Cứ buông xuôi để cuộc đời đưa đẩy đến đâu thì đến ... Chẳng cố gắng, chẳng quan tâm .. Chẳng học chẳng hành ... Thi ĐH xong còn chẳng thèm quan tâm đến mình bao nhiêu điểm, chẳng cần tìm cho mình một chỗ nào đó để học ... Hỏi mẹ, mẹ bảo "tuỳ " thế là mình cũng mặc kệ .. Chỉ cần ko vào được cái mà mình ưa thích thế là mình cũng buông xuôi nốt ... Đến lúc vào học thì học được một tuần quyết định bỏ học .. Chẳng làm được việc gì ra hồn ..Cái gì cũng chỉ được lưng chừng là bỏ .. Cuộc sống của mình là do mình quyết định chứ trách ai bây giờ ...Trách gia đình bỏ mặc mình, trách rằng bố mẹ ko dành được thời gian quan tâm mình ưh??? Trách vì gia đình mình chẳng giống những người khác sao??? Chẳng được ... Vì mình đã sai suốt những năm qua ... Tại sao chỉ biết trách cứ người khác mà ko biết nhìn lại bản thân mình nhỉ???
    Hum nay N lại tiếp tục lừa dối bố ..Nó xin bố gần 300 bảo đóng tiền sách ... Hỏi mình xin bố thế nào để bố cho ... Mình mặc kệ nó ..Nhg lúc nó quay mặt đi ..Mình nhấm nháy bố rằng bố ko nên cho nó ...Nó cũng đã sai lầm lắm rồi..Mình ko muốn nó tiếp tục sống lừa dối bố mẹ , làm những điều sai trái nữa ..Có thể rằng nó biết nó sẽ chửi mình té tát ..Nó sẽ chẳng coi mình ra cái gì cả ... Nhưng mà vì nó và vì cả mình, mình ko muốn tiếp tục im lặng nữa ...Ko thể biết sai cứ phạm sai lầm được .. Nó tức vì ko xin được tiền bỏ vào phòng nằm ..Dỗi ..ĐỊnh ko đi học ..Mình bảo bố cứ mặc kệ nó , nó cảm thấy lo cho tương lai của nó thì nó đi học ..Ko thì thôi ... Chứ cứ chiều chuộng mãi thì nó càng cứ theo đà đó đi xa hơn ...Nó đã là người hư hỏng lắm rồi ... Mình đưa nó tiền để nó giả nọ bạn bè nó ...Cố tin nó để mong nó thay đổi nhg nó lấy số tiền đó ăn tiêu mua quần áo hết cả ... Giờ hết tiền lại định lừa bố ..Bây giờ nó như kiểu ko có tiền để tiêu vớ vẩn nó ko chịu được ..Đồng tiền người ta làm ra cực khổ lắm ...Còn nó thích ăn thì ăn, thích làm gì thì làm..Hết thì kiếm cách xin ... Ko xin được nó ngồi chửi bố, chửi thầy ..Nó chửi tất ...Chẳng coi ai ra cái gì cả ... Lời lẽ bậy bạ ..Chẳng còn cách nào khác chỉ còn cách im lặng... Nó vốn quen được chiều lắm rồi ... mình cũng chẳng còn cần phải quan tâm xem nó làm được gì nữa ...Những gì có thể giúp và nói nó mình nghĩ mình đều đã làm rồi... Giờ thì còn cách tự cố gắng trước ...Bản thân mình ko đến nỗi giống nó nhg mình cũng ko sống tốt ...Và nó học mình dù những điều nó học thì giỏi hơn mình ... Mình vẫn còn có suy nghĩ ..Buông thả cuộc sống của mình nhưng chưa huỷ diệt nó ... Giờ hối vẫn còn kịp ... Đừng trách rằng gia đình và mọi người đối xử với mình như thế nào ... mà bây giờ phải xem lại cách mình đối xử với gia đình và mọi người ... Mình tin mình sẽ thay đổi được con người 20 năm nay luôn ngự trị trong mình
  6. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tốt hơn rồi đấy. Mọi thứ ban đầu thường khó khăn,cứ cố lên, không thành công sẽ thành nhân.Và đến một ngày bạn sẽ không phải hối tiếc vì mình đã cố gắng.Đó mới thực sự là điều quan trọng bạn ah.

Chia sẻ trang này