LAn nay em go tu` tẽt ko co dau, lan sau em go co dau các bác thông cảm Du''ng la` chang cai dai nao nhu cai dao la`o. Chuyen la` the nay, em va` na`ng cung ti`nh tu'' duoc 4 thang nay roi, cung di choi cam tay, vuot to''c, hon (va`o ma'' thoi). Em cu'' tuong chuyen the la` ok, roi ti`nh hi`nh cung tien trien tot dep thoi. Dung cai na`ng la''nh mat em, nhan tin ko tra loi, phone ko bat, em dung so phone khac goi thi` tra loi lap lung roi nhanh nhanh chi muon cu''p phone, hen gap mat noi chuyen cung ko dc, ngay ca choi game online na`ng cung tranh gap em nua. Em ko cung hieu tai sao, em doan chac na`ng da'' *** mi`nh roi, the em ti''nh duong rut lui, vi` em va` nang co'' nhom ban chung nen em tinh cu'' tu` tu` khong yeu duong thi` ban be binh thuong thoi. Em email noi la` tinh hi`nh rac roi kho'' hieu qua'' thoi chung mi`nh lam ban be. Na`ng email lai noi la` em viet linh tinh va` ha`m y'' la` chang co'' gi` rac roi ca va` buong 1 cau la` ko bao gio tha thu cho em. Em hoang qua'' trong lu''c tinh than hoang loan email va` noi rang co'' gi` dau moi viec rat ro rang, la` em thich nang va` nang ko thich em thi` cung danh thoi vay. The la` na`ng email noi la` na`ng ko hieu gi` ca va` ha`m y'' can em giai thich. Em quyet dinh ko lien lac gi` nua len day tim cao thu chia se noi ban khoan na`y. Anh em ai co'' cao kien gi` giup em lay lai quan he voi na`ng qua''. Em ngu qua'' vi` cu'' nghi la` thoi the la` thoi roi, nen em dinh cho thoi luon, ai ngo em ga` qua'' hanh dong voi va thieu sang suot bay gio kho'' niu keo. Na`ng email 2 lan roi em ko repply, em chang biet noi cai gi` bay gio ca. Em cung gia` roi 26 (thuoc loai nua du'' nua ngoan), na`ng 21 tuoi (thuoc loai ngoan, ko biet choi boi la` gi). Hi vong co'' ngay lai duoc om hun nang, ai co'' cao kien gi chia se em voi. Hi vong ko ai mac phai cai loi ngu dot cua em, bac quacker, 3w, ajazzz ,..dau roi cuu em di
bác ơi lần sau bác viết dấu đi nhé , đọc khó quá , còn chuyện của bác thì bác sang nhà em ý nói chuyện thẳng thắn với nhau đã rùi mọi chuyện tính sau
Hôm qua em gõ từ txt rồi dán sang đây nên kô có dấu, hôm nay thì okie rồi. Nếu gặp mà nói chuyện thẳng thắn được thì tốt quá. Nhưng trước khi xảy ra cơ sự này nàng chẳng cho em có dịp nào nói chuyện cả, phone thì chỉ ậm ờ ko thiện chí. Mess thì kô trả lời, em nóng tiết quá nên định stop luôn nên bây giờ mới ra cơ sự này. Vấn đề bây giò là giải thích thế nào với nàng ? Nàng có vẻ sốt ruột muốn em giải thích, mà giải thích thế nào thì em chịu. Chẳng nhẽ im lặng nói lảng chuyện khác coi như ko co'' chuyện gì xảy ra? Hôm nay đọc blog của nàng thấy nàng nói là co Dr. Gray gì dó nàng ngưỡng mộ mà bây giò câm lặng. Em đoán nàng ám chỉ em. Nàng và em cũng biết ít về nhau lắm. Ai có cách gì chữa cháy nhanh không giúp em với.
Chú này ngâm cứu bí kíp lâu thế rồi mà cũng chưa thấm! Cáo nó mới giãn ra tí đã nhảy chồm chồm lên đòi cắt đứt này nọ! Chắc giờ nó ngồi chửi chú già rồi mà còn trẻ con! Theo ngu ý của anh thì có 2 vấn đề: Vấn đề thứ nhất là chú vứt cái tâm lý "26 già rồi" đi, anh hơn chú 1 tuổi mà chưa bao giờ bị gái nó làm cho "cà cuống" cả, đời còn dài, gái còn nhiều... Các cụ dạy là phải trân trọng những thứ mình đang có chứ có dạy là... quắp chặt, cắm mẹt vào những thứ mình đang có để rồi chả bít xung quanh nó ra thế qué nào đâu? Thứ hai là chú phải tìm hiểu xem tại sao Cáo nó "đùng cái" lạnh nhạt với chú? Nhất là 2 đứa lại chơi chung trong 1 hội bạn thì lại càng dễ tìm hiểu, biết bệnh từ đâu ra thì mới tìm thuốc được chứ!
Khỉ quá, mình thấy ai ở đây tâm sự cũng hay như mình, lại phải có ý kiến: - Không còn cách nào khác, lại phải "tam cố thảo lư" như Lưu Bị thôi, đến nhà nàng, thanh minh thanh nga bảo rằng anh lúc đó stress, vi công việc, vì này nọ, vì bặt tin em lâu quá, chốt câu cuối là vì yêu em nên anh không hiểu mình đã làm gì v.v.v Tớ cũng đã có lần thế, đảm bảo thành công đến 70%
Anh nói cho chú biết là hồi anh học đại học cũng gặp một ca như chú. Con bé của anh ban đầu thì cũng yêu anh, về sau nó yêu thằng khác nhưng tình cảm tụi nó lúc đó chưa chắc chắn nên nó cứ đánh đu với anh. Đến khi nó xỏ mũi được thằng kia rồi thì nó tặng cho anh một cú đá giò lái gọi là đền đáp cái công ơn anh đã một thời hào phóng mà cho nó mượn đỡ cái bờ vai. Chú có biết tại sao nó tránh mặt chú không ? Vì nó đang dành thời gian kưa kẩm thằng kia thì làm gì có thời gian mà ò e với chú. Nếu nó cứ yên lành với chú, cuối tuần hay ngày lễ chú rủ nó đi chơi thì nó giải quyết thế nào khi mà đồng thời cũng có cái hẹn với thằng kia. Đấy, bản chất câu chuyện là như thế, chú muốn uống nước có đá giống như anh thì tiếp tục vễnh râu lên cho nó nắm nó quay cho sướng.
cảm ơn Ba''c dragon va bác luckluk. Bác mắng em đúng lắm, em cung biết mình ngu wá, bực mình tý là hỏng hết cả việc. Bây giờ thì lại mong níu kéo lại. Thực ra việc của em là bây giờ giải thích thế nào khi mình tỏ ra la thôi đường ai nấy đi rồi, mà nếu gặp nhau thế nào nàng cũng bảo cắt nghĩa cho rõ ràng. Chẳng nhẽ giải thích đúng sự thật là tại ko trả lời anh, ko trả lòi tin nhắn, ko bắt phone... anh tưởng em đá đít anh nên cnh rut lui rồi à? Vấn đề là ở chỗ đó, em vẫn đang im lặng vì chẳng biết tháo nút ra sao cả. Cứ thế này chắc lại trở thành người dưng mất. Còn nếu liên lạc mà ko tháo đc út thì mình lại bị ghét thêm. Các bác có cao kiến gì nữa kô? Em va nàng co'' mấy dứa bạn quen biêt thôi, không phải nhóm gì cả. 2 đứa biết về nhau rất ít. Em biết rõ nàng và gia đình, còn nàng kô biềt về nhà em mấy, có khi cũng chẳng quan tâm. Em cũng ko biết hồi trưóc nàng có thằng nào chưa, theo em đánh giá thì là chưa có, suốt ngày di học, về nhà thì nội trợ xem hoat hình. Cái đừa nó giới thiệu nàng cho em cung kô biết rõ, nó nói mày ngu thế, nó đẹp thế sao ko có bạn trai chứ. Chẹp bây giơ mà đứt thì em cũng khó tìm đc ai hơn, các bác giúp em phân tich quả này đi. thanxxxxxx
Bao giờ ông anh vứt được cái này đi thì ông anh mới thôi luống cuống được. Cứ ngồi đấy mà tiếc rẻ à? Đời này hết gái rồi phỏng? Ông anh càng bày tỏ cái suy nghĩ này ra thì cáo nó lại càng khinh cho nhá! Nhân tiện trả lời cái thắc mắc của ông anh: "Đùng" là đùng thế nào, cái gì cũng phải có nguyên nhân chứ? Hay là anh làm gì đắc tội với cáo? Nếu mọi chuyện là "đùng một cái" thật thì anh phải tìm hiểu ngọn ngành thế nào chứ, đừng có "đùng một cái" không ai giúp được anh đâu ạ. Tôi thì tôi thấy anh nên hỏi thẳng ng ta, xem ý của ng ta thế nào, chứ ngồi mà đoán già đoán non thế này chẳng giải quyết được! Ng ta đã quyết dứt tình -> OK dứt, đi tìm mối tình khác, không khó như anh nghĩ đâu, có khi còn kiếm được 1 mối khá hơn nhiều đó chứ! Còn nếu ng ta cho anh hi vọng, thì hãy cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng với hi vọng đó, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh. Thế anh nhé!
hix, vài tiếng mà topic mình lùi sang trang 2, mọi người tâm sự nhiều thật. Chú em suyngẫm đúng là đọc thấu lòng anh. Cảm em chú nhiều, chú làm anh tỉnh cả người. Anh cũng kô thể ngồi doán già non nữa đuọc, đang tìm giờ đẹp để gặp lại nàng. Nếu tình hình tốt đẹp em kể các bác các cô các chú nghe sau nhé.