1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt rơi lã chã con bé ngồi khóc 1 mình . Mặc du` nó đã hết sức cố gắng hoàn tất mọi việc 1 cách tôt nhất nhưng dường như.......Nó chẳng biết tìm đến ai để nói ra những bức xúc những nỗi buồn trong lòng của nó . Bạn bè . Từ ngày nó nghỉ học rồi vào làm chạy bàn trong quán caphề nó gần như mất hết bạn . Thực chất cái quán caphề nó làm là quán caphề bóng đá bình thường ko có gì bậy bạ cả . Người ta vào đó để xem bóng đá& chơi Bi A bI da . Nhưng những người ko biết thì nghĩ nó..............Bởi trong đầu họ luôn cho rằng làm nhân viên trong quán caphề thì chẳng co gì tôt đẹp cả. Người thân của nó . Từ ngày me. nó mất gia đình nó tan tác luôn có xung đột mâu thuẫn . Nó sợ ở nhà . Ở nhà thế nào cũng có chuyện . Nó trở lên chán ghét cái gia đình mà nó đang chung sống . Nó đi suốt.
    Từ một con bé hay nói hay cười nó trở thành 1 đứa ngang bướng cứng đầu hay ca''u bẳn . Nó ko muốn vậy . Nhưng với hoàn cảnh hiện tại nó ko thể ko vậy . Buồn ,buồn 1 mình , vui nó cũng chỉ biết cười 1 mình . Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ nó cũng chỉ biết khóc thương cho bản thân . Bản chất nò là 1 đứa con gái ngoan nhưng tại hoàn cảnh mà nó trở thành 1 con bé đáng ghét trong mắt nhiều người . Nòi vậy ko có nghĩa là ns hư hỏng . Nó vẫn ngoan ngoãn đi làm đều đặn , ơ chỗ làm nó vẫn làm việc thật chăm chỉ nhưng người ta quá định kiến với công viêc của nó.

    No Name
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi buồn nó muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi nó nhận thấy chết cũng ko fải là chuyện dễ . mà nếu chết thì chứng tỏ nó quá yêu đuối và kém cỏi . Thế là nó quyết định sống vậy và vẫn tiếp tục sống . Nhưng những khó khăn cứ liên tiếp đến với nó . Nó thấy mệt mỏi . Nó nghĩ hay hãy sống buông thả mặc kệ tất cả đến đâu thì đến. Nhưng nếu vậy thì.........Ko được , ko thể thế . Rồi nó gạt nước mắt cắn răng chịu đựng nhẫn nhịn sống , dù có thế nào nó ko thể tự huỷ hoại nó . Chắc mẹ nó ko muốn thế đâu .
    Hôm nay lại có chuyện buồn nó cũng chỉ chui vào 1 góc và khóc 1 mình . Nó thấy cô đơn nó nhớ Mẹ kinh khủng . Nhớ fát điên . Nó muốn là 1 đưa con gái tốt như mẹ nó hằng mong muốn . Mẹ thích nó để tóc dài nó cũng ko cắt tóc nữa . Mẹ thích nó ăn mặc nữ tính dịu dàng . Bây giờ nó làm đúng như vậy . Nhưng bây giờ Mẹ nó đâu rồi???
    Nó cảm thấy người nó lạnh toát nó mong được nghe 1 giọng nói ấm áp của bất kì 1 ai đó an ủi vỗ về động viên nó . Nhưng ......Chẳng có ai cả...
    No Name
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi, hãy cố gắng lên nhé! cố gắng lên nhé !!!
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc sinh ra đến năm học lớp 11 cuộc sống của nó chỉ có 1 sắc hồng kì diệu còn từ đó đến giờ toàn là màu đen . Nó chẳng nhìn thấy tương lai đâu cả , còn hiên tại thì thật tồt tệ.
    Buồn khóc ngối ngắm bông hoa đá loài hoa nó thích . Loài hoa có sức sống mãnh liệt . loài hoa dù bị tàn phá nhưng chỉ cần còn lại dù là 1 chiếc lá nó vẫn sẽ vươn lên . Nó ước gì mình cũng được như bông hoa đá y'' .
    Nó thèm khát được đi học như bao người bạn khác của nó nhưng ko thể . Bằng tuổi mà nó fải đi làm kiếm tiền , fải chiu tai tiếng . Ngày ngày nhìn hội bạn đi học vui vẻ cười nói nó cố để cho mái tóc loà xoà che dấu những giọt nước mắt.............
    No Name
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó rất mệt mỏi . Nó thấy đau đầu kinh khủng . Chắc tại nó đi nhanh & gió nữa . Nghỉ làm 1 hôm cho thoải mái . Nó lấy xe đưa em nó đi lòng vòng . Cũng từ ngày Mẹ mất em nó chẳng mấy khi được đưa đi chơi . Nó thương em nó lắm . Hôm nay khi nghe em nó kể rằng :'' ở lớp dạo này bạn bè toàn nói em ko hoà đồng ít nói . Nó hỏi :" Tại sao lại the^"? Em nó trả lời : " Tại đầu hè các ba.n ý toàn nói về đi tắm biển đi chơi công viên nước ... em có được đi đâu chẳng biết gì để nói .". Tự dưng nó chỉ muốn khóc . Nó cũng muốn lo cho em nó được bằng bạn bè . Nhưng giờ nó lo cho bản thân nó còn chưa xong .Giá nó là đứa biết tự lập từ nhỏ . Đằng này............
    Nó cũng chỉ biết bảo em nó rằng nhà mình nghèo mình ko có quần áo đẹp như các bạn , ko đuợc đi chơi như các bạn thì mình fải học thật giỏi để ko bị coi thường . Nhà chỉ có 2 chị em .Giờ nó ko được học hành tử tế thì em nó nhất định fải thật giỏi.Nó tự nhủ vậy và nó cũng khá tự hào vì em nó học ko đến nỗi tồi . Nhưng hình như chưa bao giờ nó khen em nó cả.
    No Name
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè quen trên mạng đều vì những lí do ko đáng mà toàn ko fải lỗi của nó mà tan vỡ . Nó buồn nhưng nó dường như quen dần với những chuyện buồn . Nó cho rằng ông trời đă định số nó chỉ gặp toàn những điều bất hạnh ko may mắn .
    Sinh nhật nó cũng đang đến gần , vậy là nó cũng sắp 20t rồi đấy. Ở lứa tuổi này hầu hết bạn bè nó đều có bạn trai nhưng nó thì ko ,. Đơn giản . Nó ko muốn , ko dám & ko cho phép ....Với lại mong muốn của nó bây giờ là gia đình nó bớt ảm đạm , em nó được chăm lo đầy đủ . Những điều đó xa vời lắm . Chính vậy nó ko dám nghĩ tơi những chuyện khác . Đôi khi nó khiến cho những người bạn khác giới hiểu lầm tình cảm của nó. Nó cũng chỉ biết mếu máo cười trừ. Ai hiểu được rằng nó có nhiều chuyện fải lo lắng lắm còn tâm trí nào để mà............Điều nó cần lúc này chỉ là những người bạn tốt . Nhiều người cứ hỏi nó có bạn trai chưa nó chỉ cười 1 cách hiền lành ko thừa nhận cũng chẳng fản đối . Nói chưa thì bảo la nói dối nói rồi thì đã có đâu mà rồi . Thế đấy .
    No Name
  7. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìn bố nó cứ gầy rộc hẳn đi . Nó thương lắm nhưng bề ngoài vẫn dửng dưng lạnh lùng 1 cách tàn nhẫn . Nó cũng chẳng biết làm gì hơn . Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ có 1 cử chỉ nào gọi là quan tâm tới bố hay tỏ ra yêu quí bố . Bố nó chắc chẳng biết & ko bao giờ hiểu được là nó thương bố như thế nào đâu.
    No Name
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay (6/8) lúc cô Hạnh fone sang cô hỏi nó đỡ mệt chưa , Nó trình bày toàn thân nó đau nhức như thế nào rằng đau đầu ra sao . Và tối hôm qua thức đến 3h sáng mà vẫn ko ngủ được. Cô Hạnh bảo rằng nó bị ốm tương tư . Cô nói chắc tại anh chàng nào đó khiến nó đau đầu như vậy . Nó hồn nhiên đáp lại :ko fải đâu ạ , nếu đau đầu tương tư thì khác đằng này đầu cháu nhoi nhói buốt ơi là buốt . Cô Hạnh cười: à cũng biết đau đầu tương tư nó khác kia đấy . Tự dưng nó thấy mình ngớ ngẩn rồi cũng cười trừ . Nó tương tư bao giờ đâu mà biết tương tư nó như thế nào.
    No Name
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    nó ơi , nếu cần một người bạn có thể lắng nghe , có lẽ tôi sẽ giúp được bạn một phần nào đó . YIM : thitmeongonhon
  10. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Một thằng lúc nào cũng muốn chứng tỏ cái tôi của mình. Nhưng thật oan trái, hắn lại rơi vào một cái lớp của toàn những kẻ ít lời đến mức phát chán, những con người luôn bằng lòng với những cái mình đã có ....
    Bực mình, khó chịu : hắn phá lớp. Đi học muộn, vô kỷ luật, bình luận linh tinh, chẳng thèm quan tâm đến ai, phá đám các hoạt động tập thể.
    Năm lớp 12, thằng này lại đuợc bầu làm phó bí thư. Một sự thay đổi lớn : ít phá lớp hơn nhưng cũng chẳng tham gia vào hoạt động gì của lớp - luôn thích nổi bật - thích khẳng định cái tôi.
    Vào đại học. Ồ, mình lớn rồi, phải học hành tử tế thôi, học để ngày mai lập nghiệp mà. Hắn học cực chăm, lại vốn thông minh nên kết quả rất tuyệt, phải nói là cực kỳ tuyệt. Nhờ đó, mọi người nể trọng, bầu hắn làm lớp trưởng. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.
    Ôi, làm lớp trưởng thật khó, phải quan tâm đến các bạn này, thầy cô này, lại còn chuyện ở trường nữa chứ !Nhưng quan tâm thế nào nhỉ, hắn đâu có thói quen quan tâm đến người khác đâu. Thôi thì đành thế này : thấy ai nhờ gì thì giúp vậy, nếu không thấy ai nhờ thì cứ hỏi "Bạn có cần mình giúp không ?"
    Cuộc sống lại tiếp tục với những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cái tôi, nó chạy đâu mất rồi nhỉ ? Hư quá, lại đi chơi lung tung rồi. Phải phạt nó mới được.
    Nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy cái tôi của mình đâu. Hình như cái tôi chỉ xuất hiện khi nó gặp bọn lớp cũ. Cái bọn luôn bằng lòng với chính mình ấy.
    Dạo này nó lại hay gặp bọn lớp cũ thế. Đi đá bóng này, hafllife này, lại còn đi Mai Châu nữa chứ. Thế mà cái tôi cũng chẳng chịu xuất hiện. Thế mới ghét chứ !
    Các bác có ai thấy cái tôi của thằng này đâu không ? Chỉ cho nó đi không nó khổ !

    The Blues

Chia sẻ trang này