1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vừa ngủ được 1 lúc thì chuông đt reo , nó mặc kệ để cho người nhà nhấc nhưng chẳng có ai nhấc cả . Hình như mọi người lại đi đâu hết cả rồi . Bực thật. Nhấc máy giọng nó lè nhè:
    Nó : Anô!
    Bạn Nó: Bác ơi bác làm ơn cho cháu gặp bạn A
    Nó: cháu gặp A có việc gì?
    Bạn Nó : Dạ , Cháu có chút việc gấp ạ
    Nó : Việc gấp là việc gì , mà cháu là con cái nhà ai ? tên gì , học gì? ở đâu ?
    Bạn Nó: Dạ......
    Nó( cười sằng sặc): A nó đang ru con ngủ cháu chờ chút nhé .
    Bạn Nó : Con quỉ
    Nó: Mày là bạn của 1 con quỉ đấy .hì hì
    Bạn Nó: Ko đùa đâu tao có chuyện, buồn lắm .
    Nó: thì vào WC mà giải quyết .
    Bạn Nó : Thôi tao xin mày .
    Nó: Ờ thôi, sao , có chuyện gì?
    Bạn Nó : Gia Đình tao..........( bạn Nó nói 1 hơi đại loại là bạn nó cũng đang chán đời ghét cs hiện tại)
    Nó: Ôi giời ! suy nghĩ nhiều làm gì cho nó già người đi , xấu ko thằng nào nó dàm rước về làm vợ . Suy cho cùng thì cuộc đời như 1 tấm gương soi mình cừơi với nó nó hì hì với mình ( nói đến đây tự dưng nó thấy nó cũng triêt lí ghê ). Lạc quan lên mày . Rủ tao đi ăn chè cuộc đời vẫn đẹp sao ngay ý mờ.
    Bạn Nó : mày chỉ được cái thế là nhanh . Rủ mày , lục tốn lắm.
    Nó : Ơ thế sao ? tuỳ thôi .Nhưng ăn nói cẩn thận ko tao ế chồng .
    Bạn Nó : Ở nhà nhé tao lên .
    Nó : ờ . Bye
    Bạn Nó:Bye
    Suy cho cùng thì trên đời này ko chỉ mình nó có những chuyện đau đầu . Nhưng thế nào thì cũng cố lạc quan mà sống thôi .
    Đang ngẫm nghĩ đt lại réo
    Nó : Alo
    Hùng(Bạn Nó) : A ha? cha''u ?
    Nó: Vâng ạ.
    Hùng : Chú đây , bố có nhà ko cháu.
    Giời ạ . Giờ này bố Nó đi làm kia mà sao lại có người giọi hỏi nhỉ. Ơ nhưng cái giọng này nghe quen quá , Hình như là giọng của . À đúng rồi . Thằng Hùng .Được lắm.
    Nó : Bố cháu vừa được lên chức trưởng thôn , đi họp từ sáng kìa chú ơi . Sắp đươc cấp thêm mấy sào ruộng cả nhà cháu ai cũng vui vui nà.
    Hùng : Vậy à, tốt quá. Hôm qua nhìn thấy cháu ngoài đường chú định gọi vào ăn chè nhưng cháu fóng tít quá . Mà này sao dạo này nhìn tóc mày như đuôi bò thế hả?
    Nó: Tại cái thằng Hùng nó bỏ ko chăn trâu cho nhà cháu nữa chưa kiếm được người mới nên cháu fải làm thay . Đấy!! Chú a. Hỏng cả m,ái tóc Sunsilk của cháu.
    Đúng luc này có chuông cửa , Nó bảo thằng Hùng đợi máy nhưng Hùng bảo fải đi có việc gấp tôi gọi lại . Dập máy Nó mở cưalả con bạn Nó bảo ko đi ăn chè với Nó được fải đi công chuyện ngay chiều về . Hix. Dựng nó đậy rồi đều bỏ đi hêt . Giờ ngủ cũng ko được nưa rồi lên mạng vậy.


    No Name
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ rất thích film " Anh Hùng Xạ Điêu " còn Nó , Nó thấy bình thường . Chẳng qua đó là 1 tác phẩm nổi tiếng của Kim Dung theo NÓ thì đọc truyện thấy hay hơn . Nhân vật Hoàng Dung , Châu Tấn đóng , thể hiện chán chết . Triệu Vi mà được giao vai này chắc flm sẽ hấp dẫn hơn nhiều .
    Nó thấy film Sunny & Jenny hay hơn nhộn hơn ( dù Nó chẳng khoái film Hàn Quốc lắm vừa sến vừa chăng mới mẻ gì , nội dung rưa rứa nhau) Thể loại film nó thích là nhưng bộ film của Hollywood ý , nhất là những tác phẩm kinh điển .
    Nó chẳng khoái cái giải Sao Mai cho lắm nhưng cũng xem . Túm lại nó chỉ thích mỗi cô bé SN 1987 hát cái bai của Sea Game & bài " Mong ước kỉ niệm xưa"mà nó rất thích . Ờ Mờ suy cho cùng nó khoái MTV hơn . Ông Nó m,iết nó phát biểu như vầy thể nào cũng bẩu Nó mất gốc cho mà xem . Rõ khổ.
    No Name
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự dưng muốn nghe " you are not alone" của MJ . Nó lục tung đống đĩa lên tự nhiên nhìn thấy cái đĩa của Tuấn . Buồn . Từ trước đến giờ với những người bạn khác giới Nó chỉ thấy Tuấn là người tốt nhất , tuyệt vời nhất . Nhưng cũng lại chỉ tại những lí do ko đâu mà bây giờ Nó và Tuấn chẳng liên lạc nữa. Nó rất buồn về chuyện này nhưng giờ có lẽ lên thế thì hơn .Cũng mấy lần Nó fone đến nhưng chẳng gặp được Tuấn lên thôi. Có lẽ fải 1 thời gian khá lâu nữa Nó mới lại có thể tiếp tục liên lạc với Tuấn . Mong Tuấn đừng cho rằng Nó quên Tuấn rồi . Với Nó Tuấn mãi là người bạn tuyệt vời nhất . Một ngày nào đó Nó sẽ liên lạc lại với Tuấn . Nhưng ngày đó là bao giờ đây.....Dù sao Nó cũng chờ đến ngày đó.............
    No Name
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay Nó lại thất hứa với em Nó . Nó hứa đưa em Nó về Bà Ngoại chơi nhưng trời vừa nắng lại thêm người Nó đau , nhức ê ẩm ko đi được . Nó nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt em Nó nhưng Nó cũng chẳng biết làm sao hơn . Dù sao cứ qua đươc mấy hôm 15, 16, 17, đã rồi làm gì thì làm . Đi đâu thì đi. Cầu trời cầu phật phù hộ cho Nó . Có khi Nó cũng fải tạm ngừng lên mạng đến hôm đó vậy.
    No Name
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có 2 anh chị chẳng hiểu giận nhau cái rì vào uống nước. Gọi 1 chai Jonnie rồi tu ừng ực , rồi khóc , rồi nôn , rồi oẹ , rồi say khướt ko bước đi được . Nó nhìn mà phát khiếp.Sau này dù co người yêu có giận dỗi thế nào Nó cũng chẳng như cái chị kia đâu .
    No Name

Chia sẻ trang này